MS 851: Mẹ bầu 3 tháng khóc ngất cầu xin mọi người cứu con trai bỏng nặng vì điện giật
GĐXH – Tai nạn bất ngờ khiến cháu Hoan bị bỏng nặng toàn thân. Hiện tại bé trai ấy đang từng ngày, từng giờ giành giật sự sống mong manh, trong khi hoàn cảnh gia đình khó khăn, không còn khả năng mua thuốc chữa trị.
Người dân xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình vẫn chưa hết bàng hoàng và xót xa khi về vụ bé trai 13 tuổi bị điện giật, bỏng toàn thân. Đó là cậu bé Phạm Công Hoan, 13 tuổi. Hiện tại bé trai ấy đang từng ngày, từng giờ giành giật sự sống mong manh trong phòng hồi sức vì bỏng nặng. Bé cũng đối mặt với nguy cơ bị hoại tử nhiều phần trên cơ thể do bỏng nặng, bỏng sâu.
Nhắc đến con trai, chị Trịnh Thị Hoa – mẹ cháu Hoan không thể cầm nước mắt được. Chị cho biết, sự việc đau lòng xảy ra với con trai vào khoảng 4 giờ chiều ngày 12/5. Hôm đó, Hoan mở cửa tum lên sân thượng thả diều, trong lúc đang chơi không may chiếc diều vướng vào đường dây điện cao thế lơ lửng trước nhà. Vì không hiểu biết, cháu dùng cây inox để lấy chiếc diều xuống lại chạm vào đường dây điện cao thế khiến cậu bé bị điện giật bắn tung trên mái nhà.
"Nghe thấy hàng xóm hô hoán, tôi chạy lên sân thượng thì thấy con đang nằm trên mái tôn, quần áo cháy đen thui. Bố cháu thấy vậy chân tay bủn rủn đến nỗi không thể bước lên mấy bậc cầu thang, người dân phải dìu anh lên, nhìn thấy con anh cũng ngất", chị Hoa đau xót kể lại.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Hoan được người nhà đưa đi cấp cứu. Vì tình trạng nặng, cháu ngay lập tức phải chuyển tuyến đến Viện Bỏng Quốc Gia. Kể từ hôm vào viện đến nay gần 1 tháng, cháu Hoan vẫn phải điều trị hồi sức tích cực.
Theo đánh giá của bác sĩ, Hoan bị tổn thương phần mềm toàn thân 3 % và độ sâu 25%, đã trải qua 2 lần mổ. Dự kiến cháu Hoan sẽ phải trải qua 3 lần mổ nữa. Di chứng với bệnh nhân bỏng sẽ rất lớn nếu như không chữa trị kịp thời.
Để đáp ứng tốt hơn, ngoài thuốc bảo hiểm. cháu Hoan phải dùng thêm nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Hiện tại, mỗi ngày gia đình phải chi trả cả chục triệu đồng. Theo chị Hoa, liên tục trong những ngày đầu con nhập viện, chồng chị liên tục báo về nhà vay mượn để tạm ứng tiền thuốc cho con.
Cơ hội sống của Hoan lớn nhưng gia đình đang bất lực vì không biết kiếm đâu ra mỗi ngày cả chục triệu tiền thuốc cho con. Cuộc sống của gia đình chị Hoa vốn khó khăn. Hiện tại, chồng chị Hoa - anh Phạm Văn Hoá là lao động chính của gia đình. Anh làm nghề sửa đồ điện, máy bơm… Nuôi 3 con nhỏ nên cuộc sống của gia đình anh chị luôn thiếu trước, hụt sau. Mới đây, chị Hoa lại có thai đứa con thứ 4 được 3 tháng.
"Cháu Hoan là con thứ 2 trong nhà. Giờ cháu thế này, chồng tôi phải ở viện chăm sóc nên không thể làm được gì hơn. Tôi tha thiết mong mọi người giúp đỡ", người mẹ trẻ khóc cạn nước mắt.
Ông Phạm Văn Quang (xóm trưởng xóm 4, xã Cồn Thoi) cho biết, mảnh đất gia đình cháu Hoan ở trước đây mượn tạm của một gia đình tranh chấp làm chỗ mưu sinh, sau đó mua lại không có giấy tờ. Giờ họ cũng không thể bán đi hoặc cắm sổ vay mượn để có tiền điều trị cho con. Tất cả những chỗ nào vay được, bố mẹ cháu Hoan đã vay mượn, kể cả tín dụng cũng như tín chấp đều nhờ ông đứng ra hỏi vay nhưng không đủ điều kiện.
Ngay sau khi nhận được thông tin về hoàn cảnh của cháu Hoan, các tổ chức xã hội, đoàn thể… ở địa phương đều chung tay giúp đỡ. Nhưng số tiền mọi người gom vào chẳng thấm vào đâu nên rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
Đến giờ, mọi nơi có thể vay mượn đều không còn, trong khi tình hình sức khỏe của cháu Hoan rất nghiêm trọng. Đôi bên gia đình chị Hoa đều ở cảnh khó khăn. Ông Phạm Vi Quý – ông nội cháu Hoan - cùng vợ cũng là bệnh nhân hiểm nghèo nên không giúp gì được cho các con. Khi nghe tin cháu nội bị điện giật, vết thương quá nặng, điều trị tốn kém ngoài sức chịu đựng, ông nội của cháu cũng chỉ biết cúi đầu mà khóc.
Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Hoa, anh Hoá - Mã số 851 xin gửi về:
1. Anh Phạm Văn Hoá ở xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 851
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 851
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0984467432
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.
Đề gửi Mã Số 851
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa
Vòng tay nhân ái - 14 giờ trướcGĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.
Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương
Kết chuyển - 1 ngày trướcGĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.
Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống
Vòng tay nhân ái - 3 ngày trướcGĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.
MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ
Vòng tay nhân ái - 5 ngày trướcGĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.
MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...
MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.
MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.
MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học
Vòng tay nhân ái - 4 tuần trướcGĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.
MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.
MS 908: Xót xa gia cảnh của người đàn ông tai biến vì đột quỵ, các con nheo nhóc ngày cận Tết
Vòng tay nhân áiGĐXH – Tết đã cận kề, khi người người nhà nhà đang tất bật lo chuẩn bị mua sắm đón Tết thì chị Liên lại lo lắng vì không biết xoay sở đâu tiền điều trị cho người chồng tai biến vì đột quỵ.