MS 1050: Người cha nghèo mắc bệnh ung thư não nuôi 3 con thơ, khẩn thiết cần sự chung tay giúp đỡ
GĐXH - Vợ bỏ đi, con trai út mới hơn hai tuổi, bản thân anh Nam lại bị mắc ung thư quái ác, chỉ một 'thân gà trống' gồng gánh.
Gần 10 năm chiến đấu với căn bệnh quái ác
Ở xã Bạch Hà (xã Trù Sơn, huyện Đô Lương cũ), tỉnh Nghệ An, mỗi khi nhắc đến anh Nguyễn Trọng Nam, 38 tuổi, mọi người chỉ biết lắc đầu, thở dài thương cảm. Anh Nam kết hôn với một cô gái trong xã và có 3 người con, bé Nguyễn Thị Quý 11 tuổi, bé Nguyễn Trọng Thủy 9 tuổi và bé Nguyễn Trọng Tài 6 tuổi.
Nơi vùng quê nghèo, để kiếm được đồng tiền, họ phải vượt hàng trăm cây số xuống thành phố, hoặc ra các tỉnh lân cận làm thuê. Người vợ đi làm xa rồi bỏ đi biệt tích, để lại ba đứa con thơ. Anh Nam ở quê chỉ làm được phụ hồ hoặc các việc thời vụ, thu nhập thấp.

Anh Nam điều trị tại Khoa Xạ 1, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, không có người thân bên cạnh.
Buổi chiều se lạnh tháng 11, Khoa Xạ 1 (Bệnh viện Ung bướu Nghệ An) chìm trong tiếng máy thở đều đều. Giữa căn phòng nhỏ, anh Nam nằm co ro trên giường bệnh, không một người thân bên cạnh. Cơ thể gầy gò, con mắt thâm quầng vì những đêm dài đau đớn, nhưng điều khiến anh quặn lòng nhất không phải là căn bệnh u não, u hốc mắt đang giày vò mà là ba đứa con thơ ở nhà.
"Vợ tôi bỏ gia đình đi vào miền Nam rồi bặt tin luôn. Giờ tôi chỉ lo nếu mình nằm xuống, con cái không biết bấu víu vào ai. Bố mẹ thì già yếu rồi", anh Nam tâm sự.
Anh Nam phát bệnh từ năm 2017, u hốc mắt trên lan sát não. Từ Nghệ An, anh được chuyển ra Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) phẫu thuật, rồi hóa trị 6 đợt, xạ trị 31 đợt liên tiếp. Về nhà chưa được bao lâu, khối u tái phát. Năm 2024, anh trải qua 2 ca phẫu thuật liên tiếp, nhưng khối u vẫn tiếp tục lớn lên. Đầu năm 2025, anh phải xạ trị 25 mũi tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An nhưng kết quả không khả quan. Khối u tiếp tục di lệch, chèn ép, khiến việc điều trị ngày càng khó khăn. "Trong lòng tôi ngổn ngang, không biết trông chờ vào đâu nữa", anh Nam thở dài nói.
Người cha nghèo chỉ mong… còn sống để nuôi con
Bà Lưu Thị Mùi (58 tuổi), mẹ anh Nam, đang phải ở nhà chăm 3 đứa cháu nhỏ. "Vợ nó bỏ đi năm 2021, để lại ba đứa nhỏ dại. Nó đau ốm liên miên, mọi thứ đổ lên vai vợ chồng tôi. Mà chúng tôi già yếu cả rồi", bà Mùi kể.
Gia đình chỉ sống nhờ nghề làm nồi đất truyền thống. Khi Nam nằm viện, mọi chi phí từ tiền điều trị ngoài danh mục bảo hiểm đến từng suất cơm, từng chai nước đều phải vay mượn. Đôi lúc bí quá, bà Mùi phải vay lãi để kịp đóng tiền thuốc cho con.


Hai cháu lớn nhà anh Nam. (Ảnh: Gia đình cung cấp)
Trước khi bệnh tái phát nặng, anh Nam làm phụ hồ để nuôi ba đứa nhỏ. Đồng tiền ít ỏi chỉ đủ bữa rau cháo qua ngày. Giờ bệnh tình tiến triển xấu, anh phải nằm viện lâu dài, dự kiến tiếp tục xạ trị để kéo dài sự sống.
Các bác sĩ cho biết, anh Nam còn phải điều trị dài và tốn kém. Thuốc của anh hầu hết nằm ngoài danh mục bảo hiểm, chi phí mỗi đợt điều trị vượt xa khả năng của một gia đình nghèo.
Sau khi phát bệnh, anh Nam gần như không còn đủ sức làm bất cứ việc nặng nào, ngày đêm xoay vòng giữa những đợt điều trị mệt mỏi. Nỗi lo cơm áo, nỗi sợ bệnh tật… hằn rõ trên gương mặt người đàn ông mới 38 tuổi. "Tôi chỉ mong còn đủ sức mà sống để ở bên 3 đứa con thêm chút nữa. Đã mang con đến với cuộc đời này, tôi có trách nhiệm phải yêu thương dù con đường phía trước có ra sao", anh Nam bật khóc nói.
Chị Diệp Phương, Phòng Công tác xã hội - Truyền thông, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An chia sẻ, hoàn cảnh anh Nam hiện vô cùng chật vật. Vợ bỏ đi, anh một mình gà trống nuôi con, nương tựa vào ông bà nội đã lớn tuổi, sức khỏe sa sút. Giờ bản thân anh lại mang bệnh, bố mẹ già yếu không thể phụ giúp, kinh tế kiệt quệ. "Chúng tôi chỉ mong khi mọi người biết đến hoàn cảnh này sẽ chung tay hỗ trợ, giúp gia đình anh vượt qua giai đoạn quá đỗi khó khăn", chị Phương bày tỏ.
Hiện anh Nguyễn Trọng Nam đang rất cần sự chung tay sẻ chia của cộng đồng để tiếp tục điều trị, duy trì sự sống. Mỗi sự giúp đỡ, cũng là điểm tựa tinh thần lớn lao, giúp anh có thêm cơ hội ở lại bên bố mẹ già và ba đứa con thơ đang từng ngày ngóng đợi.
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Nam - Mã số 1050 xin gửi về:
1. Anh Nguyễn Trọng Nam (SN1987), xóm Trù Sơn 6, xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1050
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1050
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0989594786
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1050

MS 1099: Bé trai 8 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa cần trợ giúp để phẫu thuật dị tật
Cảnh ngộ -GĐXH – Bé Hồ Văn Minh 7 tháng trước bị bỏ lại trước cổng chùa, không một mảnh giấy nhắn. Hiện tại con đang rất cần chi phí để phẫu thuật dị tật hở môi, hàm ếch.
MS 1098: Xót xa người phụ nữ đơn thân gồng gánh bệnh tật và con bị động kinh
Vòng tay nhân ái -GĐXH – Vào viện vì tai nạn lao động, chị Tuyết lại nhận thêm kết quả mắc khối u lớn ở thận phải cần phẫu thuật cắt bỏ. Điều khiến người phụ nữ đơn thân này lo lắng nhất không phải là bản thân, mà là cha mẹ già và người con mắc bệnh đang chờ chị trở về chăm sóc.
Hai nạn nhân tai nạn giao thông nhận hơn 34,8 triệu đồng từ bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống
Vòng tay nhân ái -GĐXH – Hai bệnh nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn đã nhận tổng số tiền hơn 34,8 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống. Nguồn động viên này đã giúp cho họ có thêm điều kiện để vượt qua giai đoạn khó khăn.
MS 1097: Bé gái 7 tuổi nguy kịch vì bị tường đổ đè trúng người cần sự giúp đỡ để vượt qua ca điều trị nặng
Cảnh ngộ -GĐXH – Một bức tường bất ngờ đổ sập khi đang chơi cùng các bạn đã khiến bé Đinh Thị Hồng Nhung, 7 tuổi, bị đa chấn thương nặng. Hiện con vẫn còn điều trị tích cực, trong khi gia đình rơi vào cảnh bế tắc cùng cực nên rất mong được giúp đỡ.
MS 1096: Vừa bước sang tuổi 16, cô bé mắc ung thư phải gác việc học, cần sự trợ giúp để được điều trị
Vòng tay nhân ái -GĐXH – Mắc ung thư hạch khi vừa bước sang tuổi 16, Nguyễn Thị Thảo ở Thanh Hóa đành phải tạm gác việc học để bước vào những đợt hóa trị kéo dài. Hiện em đang rất cần sự chung tay của cộng đồng để được điều trị bệnh kịp thời.
MS 1095: Xót thương gia cảnh cô gái mắc bệnh xương thủy tinh, cha bị liệt sau tai nạn
Cảnh ngộ -GĐXH – Bị bệnh xương thủy tinh từ nhỏ, Hà tưởng chỉ cần học cách sống cùng khuyết tật, nhưng nay lại đối mặt với việc phải phẫu thuật niệu quản. Nhà nghèo, trong khi đó bố của Hà lại bị liệt mấy năm nay sau tai nạn, vẫn cần người chăm sóc nên càng khốn khó.
Bạn đọc Báo Sức khỏe & Đời sống tiếp sức người cha mắc ung thư nuôi 2 con nhỏ ở Huế
Kết chuyển -GĐXH - Những sẻ chia của bạn đọc Báo Sức khỏe & Đời sống tiếp thêm niềm tin cho anh Lê Văn Toán, người cha mắc ung thư phổi di căn xương, một mình gồng gánh nuôi 2 con nhỏ ở Huế.
MS 1094: Chàng trai người H'Mông nghèo bị mắc bệnh hiểm nghèo cần sự trợ giúp
Cảnh ngộ -GĐXH - Từng mong đi làm để phụ giúp cha mẹ nuôi các em, Vàng A Sáng không ngờ mình lại trở thành gánh nặng của cả gia đình khi mắc áp xe nội sọ. Sau ca phẫu thuật, A Sáng vẫn cần điều trị dài ngày, trong khi gia đình nghèo đã kiệt quệ vì viện phí.
MS 1093: Người phụ nữ nghèo '3 không' ở Ninh Bình chật vật chống chọi với bệnh tật cần sự trợ giúp
Cảnh ngộ -GĐXH - Ở tuổi 68, khi nhiều người được quây quần bên con cháu, bà Lê Thị Mây ở xóm 1 Phú Thọ, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình lại lặng lẽ sống một mình trong căn nhà đã xuống cấp. Người phụ nữ ‘3 không’ ấy đang rất cần sự trợ giúp khi mỗi ngày qua chật vật chống chọi với bệnh tật.
MS 1092: Bé gái 7 tuổi chỉ nặng hơn 12 kilogram vì bệnh tim bẩm sinh mong được điều trị
Vòng tay nhân ái -GĐXH - “Em chỉ mong con được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác, được chạy nhảy, đến trường và lớn lên bình thường...”.
