
"Nữ tướng cà phê" Lê Hoàng Diệp Thảo: Đàn ông không thích phụ nữ dựa dẫm hoàn toàn vào họ
Gia đìnhGiadinhNet - CEO Lê Hoàng Diệp Thảo, người được biết đến với biệt danh “nữ tướng cà phê” đã dành riêng cho Báo Gia đình và Xã hội một buổi trò chuyện cởi mở về công việc và gia đình nhân dịp 8/3. Ở nữ doanh nhân này toát lên sự gần gũi, ấm áp. Ánh mắt bà lấp lánh niềm vui khi nói về các con của mình.

Chuyến xe cuối cùng hoàn thành sứ mệnh điều trị COVID-19
Y tếGiadinhNet - Chuyến xe chở những bệnh nhân cuối cùng rời đi, Bệnh viện Dã chiến số 1 hoàn thành sứ mệnh điều trị COVID-19, hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế tại đây như vỡ òa cảm xúc.

Lời tri ân từ những người trở về từ "cõi chết"
Y tếGiadinhNet - Có thể trước mặt thầy thuốc, những bệnh nhân khó để nói ra lời cảm ơn, nhưng sâu trong thâm tâm họ luôn có một sự biết ơn và kính trọng đối với đội ngũ y bác sĩ đã cứu chữa tận tình không quản ngày đêm, nghỉ lễ hay ngày Tết.

Tâm sự của 24 tân binh ngành Y tại tâm dịch Hải Dương
Y tếGiadinhNet - Các em là những sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Khi nghe tin Bệnh viện Dã chiến số 2 được đặt tại Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, các em đã viết đơn tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tại đây. 27/02, xin gửi gắm những tâm sự của các y bác sĩ, nhân viên y tế tương lại đến độc giả như một sự tiếp lửa cho hành trình mà các em đang đi.

Ths.Bs Nguyễn Trọng Khoa: Điều trị thành công bệnh nhân COVID-19 nhờ có công lớn của y tế dự phòng
Y tếGiadinhNet - Đã tròn một tháng kể từ ngày dịch bùng phát ở Hải Dương, tính đến chiều 26/2, tỉnh đã công bố 259 người khỏi COVID-19, chiếm 1/3 bệnh nhân trong toàn tỉnh. Nhiều ca bệnh đang tiến triển tốt và sẽ tiếp tục được công bố khỏi bệnh trong những ngày tới.

Ghép gan tại Bệnh viện Nhi Trung ương: Niềm mong mỏi của gia đình bệnh nhi mắc teo mật bẩm sinh
Y tếGiadinhNet - Với sự đầu tư kỹ lưỡng về cơ sở vật chất và nhân lực đầu ngành, Bệnh viện Nhi Trung ương đang từng bước đảm nhận kỹ thuật ghép gan vô cùng phức tạp với hy vọng cứu sống những bệnh nhi mắc teo đường mật bẩm sinh bị biến chứng nặng của bệnh gan mãn tính.

Phút trải lòng từ tâm dịch Hải Dương của các điều dưỡng 9X quả cảm
Y tếGiadinhNet - Câu chuyện về điều dưỡng trẻ tạm gác lại chuyện riêng, vui đón Tết cùng gia đình để tiến vào tâm dịch Hải Dương là những mảnh ghép vô cùng cảm động trong bức tranh chống dịch COVID-19 có phần cam go và đầy kiêu hãnh tại tuyến đầu.

Tổ COVID cộng đồng – Những chiến binh thầm lặng
Y tếGiadinhNet - Trong mỗi bản tin hay những cuộc họp về phòng chống dịch COVID-19, chúng ta nghe nhắc nhiều đến “tổ COVID cộng đồng”, vậy họ là ai? Họ đang làm gì trong tâm dịch Hải Dương và tại những ổ dịch trên địa bàn?

Chiến binh áo trắng 2 lần xông pha vào điểm nóng chống dịch
Y tếGiadinhNet - Ths.BS Vương Xuân Toàn (Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch Mai) là một trong số ít những bác sĩ ở độ tuổi 9x đã từng 2 lần chi viện cho điểm nóng Đà Nẵng – Hải Dương, chiến đấu giành giật sự sống cho các bệnh nhân COVID-19.

Tết đặc biệt của “bóng hồng” nơi tuyến đầu chống dịch
Y tếGiadinhNet - Cô con gái bẻ bỏng luôn miệng hỏi bao giờ mẹ về, chị Dung chỉ có thể vỗ về, an ủi rằng: “Mẹ đi bắt con virus, bao giờ bắt được mẹ về với con”.

NSND Thu Hà: “Tôi không tưởng tượng được sẽ thế nào khi Giao thừa lại ở một nơi khác không phải là nhà”
Giải tríGiadinhNet - Là một người khá truyền thống nên từ nhiều năm nay, gia đình NSND Thu Hà vẫn giữ nếp về quê nội ăn Tết. Theo chị, Tết trên phố chỉ đến nhà người thân rồi đi chùa chứ không có nhiều hoạt động làng xã. Trong khi mỗi năm về quê ăn Tết, chị cảm giác sao ngày Tết qua nhanh thế?

Hiệp Gà: Nếu phải đánh đổi để lại được xuất hiện vài phút ở Táo quân, tôi cũng sẵn sàng
Giải tríGiadinhNet - "Mình phải hiểu tố chất diễn xuất vẫn còn đó, có cơ hội, có vai phù hợp thì các anh sẽ vẫn nhớ đến mình. Họ chưa nhớ đến là cũng có lý do bởi Táo quân là sân khấu không phải có thể dùng tiền hay vật chất mua được mà phải bằng khả năng, bằng cuộc sống nghệ thuật chỉn chu để tạo ra cơ hội. Chứ không thể vì không được “gọi" mà đến cổng Đài “ăn vạ": Các anh ơi cho em làm Táo với!", Hiệp Gà chia sẻ.

Những cô nuôi trong căn bếp “không ngủ” của bệnh viện dã chiến chống COVID-19
Xã hộiTrong khu bếp dã chiến, đa phần là các cô, các bác trung niên, thậm chí có người gần 70 tuổi, nhưng vẫn hăng say làm việc không quản ngày đêm.Cô Hào (68 tuổi) mặc cho gia đình ngăn cản, đều đặn 6h sáng vẫn đạp xe 3km đến khu bếp ăn, tối 8h mới lọ mọ ra về.

Chuyện “ở cữ” và cuộc sống của những đứa trẻ trong bệnh viện dã chiến
Y tếGiadinhNet - Bé gái vừa chào đời, thay vì được nằm ngủ ngoan trong vòng tay của ông bà, bố mẹ và người thân thì giờ đây chỉ có hai mẹ con ẵm bồng nhau trong khu điều trị COVID-19 của Bệnh viện dã chiến 2 (Hải Dương).

PGS.TS Trần Như Dương: Chúng ta đang chiến đấu với kẻ thù nguy hiểm hơn rất nhiều
Y tếGiadinhnet - Chúng ta đang phải chiến đấu với kẻ thù nguy hiểm hơn rất nhiều so với trước đây, do đó chúng ta phải chuyển thành phương án tốc độ, tốc độ và tốc độ để chiến đấu với kẻ thù.

Ở nơi những vệt máu đỏ hằn lên giác mạc
Y tếGiadinhNet - Màn đêm buông xuống, trong không gian tĩnh lặng bao trùm thành phố Hải Dương đang giãn cách vì COVID-19 vẫn có một tòa nhà luôn luôn sáng đèn. Bên trong đó, hàng nghìn mẫu bệnh phẩm đang được phân loại và xét nghiệm để truy vết.

Tìm con cho người hiếm muộn - Hành trình không còn vô vọng
Sống khỏeTrải qua 20 năm từ ca thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam năm 1998, phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đến nay đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, giúp niềm vui làm cha làm mẹ của các cặp vợ chồng hiếm muộn mỗi ngày thêm gần hơn.

"Nhiều hôm đến đêm muộn mới có thời gian nghỉ, nhưng không dám gọi cho con..."
Y tếGiadinhNet - Có thật nhiều câu chuyện để kể, nhiều góc nhìn để sẻ chia. Đó là những y tá, điều dưỡng xa con nhỏ, là những lái xe cứu thương làm việc không ngừng nghỉ, là những sinh viên xa nhà ở lại trực chiến cùng tuyến đầu Hải Dương.

48 giờ truy vết và "cuộc đua tốc độ" với biến chủng mới của virus SARS-CoV-2
Y tếGiadinhNet - “Ngày 28/1 chị đi chợ với ai ạ? Chị có nhớ vào cửa hàng thứ mấy không? Em cảm ơn chị! Chúc chị sớm chiến thắng COVID-19 nhé!”- Thái Bình đặt điện thoại xuống, đó là ca bệnh COVID-19 thứ 24 cô gái trẻ gọi điện truy vết dịch tễ, từ 28/1 đến nay.