Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghĩa cử cao đẹp

Hơn 3.300 cán bộ nhân viên EVNNPC tình nguyện hiến máu

Hơn 3.300 cán bộ nhân viên EVNNPC tình nguyện hiến máu

Xã hội

Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954-21/12/2018) và hưởng ứng “Tháng tri ân khách hàng”, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tiếp tục tổ chức Tuần lễ hồng EVN lần thứ IV từ ngày 24-31/12/2018 với thông điệp Vạn trái tim – Một tấm lòng. Ngay từ sáng sớm, lãnh đạo Tập đoàn EVN và EVNNPC đã có mặt để hưởng ứng phong trào cao quý này.

Bước tiến mới trong nhận thức của người dân về vấn đề hiến mô, tạng

Bước tiến mới trong nhận thức của người dân về vấn đề hiến mô, tạng

Y tế

GiadinhNet - Thông tin từ Ngân hàng Mắt Trung ương cho biết, nếu trong năm 2017 cả nước chỉ có 77 người hiến giác mạc thì nửa đầu năm 2018, con số này đã là 61 ca. Đó là hiệu ứng rất tốt kể từ sau câu chuyện truyền cảm hứng của “ngọn lửa nhỏ Hải An” (tháng 2/2018). Dù vậy, trong quá trình tiếp cận với các gia đình bệnh nhân, tâm lý chung của nhiều người vẫn còn e dè...

Cần lắm những tấm lòng như anh Luân

Cần lắm những tấm lòng như anh Luân

Xã hội

GiadinhNet - Hàng triệu người dân cả nước đang xúc động lan tỏa nghĩa cử cao đẹp của anh Nguyễn Bá Luân, Giám đốc Công ty TNHH Sơn Nam và một số đồng nghiệp đã bất chấp nguy hiểm đưa ca nô ra biển cùng các lực lượng chức năng kịp cứu nhiều người dân gặp nạn.

Tâm nguyện cuối đời của cụ ông gần trăm tuổi hiến giác mạc

Tâm nguyện cuối đời của cụ ông gần trăm tuổi hiến giác mạc

Y tế

GiadinhNet - Trước khi mất 2 năm, cụ Quang đã viết di chúc và có tâm nguyện được hiến giác mạc cho y học. Cả gia đình đều xúc động và tự hào trước những lời căn dặn của cụ trong những dòng ước nguyện cuối đời.

Ba điều ước của cô gái hiến giác mạc đầu tiên ở Hải Dương

Ba điều ước của cô gái hiến giác mạc đầu tiên ở Hải Dương

Y tế

GiadinhNet - Là người đầu tiên của tỉnh Hải Dương hiến giác mạc cho y học, cô gái Nguyễn Thị Nga đã nhận được sự chia sẻ xúc động của nhiều người dân vùng đất này. Sau cô, tại thị trấn Tứ Kỳ đã có khá nhiều người đồng ý hiến giác mạc sau khi qua đời. Có gia đình, tất cả các thành viên đều tự nguyện viết đơn.

20 bức ảnh về nghĩa cử cao đẹp của những đứa trẻ khiến bạn rơi nước mắt

20 bức ảnh về nghĩa cử cao đẹp của những đứa trẻ khiến bạn rơi nước mắt

Bốn phương

Như những thiên thần bước xuống trần gian, các em nhỏ đã dùng tình yêu vô điều kiện để giúp đỡ, quan tâm tới những con người, những động vật đáng thương xung quanh.

Chi gần 400 tỷ đồng tặng quà cho người có công dịp 27/7

Chi gần 400 tỷ đồng tặng quà cho người có công dịp 27/7

Xã hội

GiadinhNet - Thủ tướng Chính phủ đồng ý ủy quyền Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH trình Chủ tịch nước xem xét tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2016).

Chàng Tây cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam

Chàng Tây cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam

Xã hội

Philip Velnott gặp tai nạn nhưng không mang theo tiền bên người. Vợ chồng chú Bách, cô Huệ đã đưa anh đến bệnh viện và thanh toán toàn bộ chi phí cho chàng trai ngoại quốc.

Đổi mới mình vì mọi người

Đổi mới mình vì mọi người

Y tế

Ngành y tế đang phát động động phong trào đổi mới phong cách, thái độ phục vụ vì người bệnh. Xuyên suốt phong trào đã xuất hiện nhiều hành động, nghĩa cử cao đẹp vì người bệnh, chia sẻ khó khăn của đồng nghiệp.

Hai bố con bỏ tiền túi xây lại nghĩa trang liệt sĩ xã

Hai bố con bỏ tiền túi xây lại nghĩa trang liệt sĩ xã

Xã hội

GiadinhNet - Từng vinh dự là "Bộ đội cụ Hồ", từng góp một phần xương máu cho công cuộc đấu tranh giành lại nền độc lập, tự do của dân tộc, lòng yêu nước, sự biết ơn đối với những người đồng đội đã ngã xuống đã giúp cha con ông Đinh Văn Đình (trú tại xã Đình Phùng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) viết nên những câu chuyện cổ tích đầy xúc động giữa thời bình, khiến bao người cảm phục.

Cô giáo ung thư gần 1.000 ngày nấu cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo

Cô giáo ung thư gần 1.000 ngày nấu cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo

Y tế

GiadinhNet - Vốn mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, hiểu và đồng cảm với những mảnh đời nghèo khó của những bệnh nhân mắc bệnh K giống mình, suốt gần 1.000 ngày qua, cô giáo Ngô Kim Loan đã nấu hàng nghìn suất cơm từ thiện trao tới tận tay người bệnh. Đấy chính là nghĩa cử cao đẹp, đậm tình người chốn bệnh viện đáng được nhân rộng.

Top