Người dân kể lại giây phút ám ảnh phát hiện người chồng cứa cổ vợ rồi đâm dao vào bụng tự sát ở Hà Tĩnh

| Pháp luật

Nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ phía nhà anh T., mọi người chạy sang xem thì phát hiện chị M. máu me be bét, đang cố chạy thoát ra ngoài.

Ngày 18/5, Công an TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng khiến 2 vợ chồng thương vong xảy ra trên địa bàn phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 17/5, người dân tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập, nghe tiếng hét thất thanh từ ngôi nhà số 08. Chạy vào nhà thì mọi người bàng hoàng phát hiện chị Nguyễn Thị M. (SN 1993) đang cố vùng chạy vì bị chồng là Lê Đăng T. (SN 1982) cầm dao chém vào vùng bụng, trên người bê bết máu.

Chị M. sau đó chạy thoát được ra ngoài, còn anh T. tự rạch vào bụng mình tự sát. Khi được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện thì anh T. đã tử vong trước đó còn chị M. được mổ cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Căn nhà xảy ra vụ án mạng

Chị H. người chứng kiến vụ việc cho biết: "Tôi đang ngồi trong nhà chơi thì bỗng nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà chị M., ngay lập tức tôi chạy sang thì thấy chị M. chạy ra ngoài cổng với vết cắt ở cổ, máu chảy nhiều".

Lúc chị H. hô hoán mọi người để đưa chị M. đi cấp cứu, rồi vào nhà thì thấy anh T. cầm chiếc dao nhỏ tự đâm vào bụng mình. "Anh T. tự rạch bụng mình, ruột lòi ra ngoài, máu chảy lênh láng cả căn bếp. Chúng tôi sợ quá phải chạy ra ngoài", chị H. kể lại.

Được biết, anh T. là nhân viên trong ngành điện lực công tác tại TP Hà Tĩnh, còn chị M. trước làm nhân viên ngân hàng nhưng đã nghỉ. Hai vợ chồng lấy nhau được 2 năm, hiện vẫn chưa có con.

Rất đông người dân theo dõi vụ việc

Liên quan đến sự việc trên, bác sĩ Hoàng Song Hào, Trưởng phòng quản lý chất lượng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, người dân đưa vợ chồng chị M. đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trong đó, nạn nhân M. có vết thương ở ngực sâu khoảng 5cm, thấu phổi. Trên cổ nạn nhân có vết thương bị cắt sâu. Riêng anh T. mặc dù được đưa đến viện nhưng đã tử vong từ trước đó với vết thương thấu bụng, ruột lòi ra ngoài.

Chị M. đã qua cơn nguy kịch

Ngồi bất thần bên giường bệnh của con gái, bà Trần Thị Hoa (trú tại xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho hay: "Vợ chồng M. cưới nhau được gần 2 năm nhưng khó khăn về chuyện con cái. Từ khi hai vợ chồng lấy nhau, T. thường chiều vợ không hiểu vì sao lại xảy ra cơ sự này".

Theo bà Hoa, chị M. sau khi tốt nghiệp đại học thì xin về làm việc ở một ngân hàng trên địa bàn, sau đó chị M. nên duyên vợ chồng với anh T.. Vì công việc áp lực nên chị M. xin nghỉ việc để tìm công việc khác nhưng chưa tìm được thì xảy ra sự việc đau lòng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Văn Nguyễn (Tổ Quốc)

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Xử phạt nam thanh niên tung tin thất thiệt vụ tài xế Grab 'đồng loạt tắt app'

Hà Nội: Xử phạt nam thanh niên tung tin thất thiệt vụ tài xế Grab 'đồng loạt tắt app'

Pháp luật -

GĐXH - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tài xế Grab đồng loạt "tắt app", ngừng hoạt động do chiết khấu cao, Công an TP Hà Nội khẳng định đây là nội dung chưa được kiểm chứng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, xử phạt nghiêm chủ kênh YouTube đăng tải thông tin bịa đặt nhằm câu tương tác.

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Dẫn người mua đến tận đồi cây, cho xem tài sản “tận mắt” nhưng Phạm Thị Huấn ở Lào Cai lại không phải chủ sở hữu. Bằng thủ đoạn này được Huấn sử dụng để tạo lòng tin, nhận tiền đặt cọc và chiếm đoạt của nhiều người tổng cộng 208 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.