Nỗi đau của đấng sinh thành bị đồn đẩy con vào chỗ chết vì tiếc 5 chỉ vàng tiền chơi game

| Xã hội

GiadinhNet - Vụ việc Nguyễn Thanh Kiệt (SN 1987, ngụ ấp An Hòa, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang) tự tử để lại thư tuyệt mệnh cho bạn gái vẫn đang gây xôn xao dư luận những ngày này.

Nỗi đau của đấng sinh thành bị đồn đẩy con vào chỗ chết vì tiếc 5 chỉ vàng tiền chơi game 1

Bà Hồng giãi bày với PV về tin đồn tiếc 5 chỉ vàng cứu con

Những ẩn ức đằng sau cái chết của Kiệt đến nay vẫn chưa được làm rõ. Trong khi đó, bố mẹ nam thanh niên này ngoài nỗi đau mất mát còn phải khốn khổ vì lời đồn tiếc 5 chỉ vàng cứu con.

Món nợ tai hại

“Từ ngày quen biết em, hầu như ngày nào anh cũng nhớ tới em… Anh đã hứa sẽ đợi em 10 năm nhưng là ở thế giới hiện tại. Còn thế giới thứ 2 này, anh sẽ đợi em mãi mãi…”, đó là những dòng tâm sự trong bức thư tuyệt mệnh của Nguyễn Thanh Kiệt. Từ bức thư này, nhiều người cho rằng, Kiệt tìm đến cái chết vì bế tắc trong tình yêu. Tuy nhiên theo tìm hiểu của chúng tôi thì trước khi tự sát, Kiệt nghiện chơi game đến nỗi nợ chủ quán 5 chỉ vàng và không còn khả năng chi trả. Nhiều lần, Kiệt bị chủ nợ hối thúc, thậm chí buộc phải ra thời hạn cụ thể để trả số tiền trên. Nhưng vì không kiếm đâu ra tiền, Kiệt đã phải lần lữa xin khất.

Gặp PV báo GĐ&XH, anh Đặng Hoàng Anh (SN 1989), bạn chơi game thiết thiết với Kiệt, xác nhận: “Trước đó vài ngày, tôi có nghe Kiệt nói sắp tới sẽ đi làm ăn xa. Kiệt khuyên chúng tôi bỏ game và nói nghiện chơi game sẽ không có kết quả tốt đẹp. Nói xong, Kiệt òa khóc. Lúc đó, chúng tôi không hiểu gì, chỉ nghĩ Kiệt tính chuyện đi làm ăn xa nhà nên nói thế. Không ngờ…”. Theo anh Hoàng Anh thì trước khi chết, Kiệt đã nhận thức được bản chất của game và hậu quả của những tháng ngày anh ta vùi mình trong thế giới ảo.

Tiếp xúc với người viết, ông Nguyễn Văn Tổng (SN 1956, cha Kiệt) cho biết vì mê chơi game mà Kiệt bỏ học giữa chừng. Ngoài việc phụ mẹ bán đồ ăn sáng trước sân nhà, thi thoảng Kiệt còn chở khách du lịch lên núi Cấm. Thế nhưng kiếm được bao nhiêu tiền, Kiệt đều “nướng” vào chơi game. Khoảng thời gian vùi đầu trong thế giới ảo, Kiệt biến mình thành một con nợ. Số nợ nần ấy không biết đã tích tụ từ bao giờ, chỉ đến khi chủ quán thông báo Kiệt đang nợ số tiền lên tới 5 chỉ vàng, ông bà Tổng mới “ngã ngửa”. Bởi lẽ, số tiền ấy quá lớn so với hoàn cảnh kinh tế gia đình Kiệt.

“Kiệt có nói với gia đình việc thiếu tiền game và hẹn ngày 12/8 trả nhưng vì chưa có nên phải lùi lại đến ngày 16/8. Không ngờ, nó lại làm chuyện khờ dại ngay ngày hôm đó”, bà Hồng (mẹ Kiệt – PV) nói trong nước mắt. Ông Tổng ngồi kế bên nét mặt không giấu được nỗi buồn rầu. Trước đó mấy ngày, vì khổ tâm với con trai, ông Tổng có gọi Kiệt lại nói chuyện. Ông bảo: “Cha mẹ thức đêm thức hôm nấu cháo bán cũng chỉ lời 1-2 ngàn/tô. Để có 5 chỉ vàng cả gia đình tích góp không ăn không uống cả năm trời thì may ra. Nếu con biết thương cha mẹ thì hãy bỏ chơi điện tử đi”. Nghe xong, Kiệt khóc và nói: “Con sẽ không để cha mẹ phải lo nữa, con sẽ đi xa”. Ông Kiệt hỏi đi đâu thì Kiệt không nói.

Cũng như rất nhiều người, chính vợ chồng ông Tổng cũng không biết Kiệt tìm đến cái chết vì nguyên do gì. Nhưng có một chi tiết quan trọng là, thời gian trước khi chết, Kiệt có nói chuyện với một cô gái và biểu hiện bất thường. Bà Hồng nhớ lại: “Cứ sau mỗi cuộc điện thoại, vẻ mặt Kiệt rất khác. Khi tôi hỏi thì nó bảo chỉ là chuyện tình cảm riêng tư, không có gì quan trọng. Nhất là sau mỗi lần như vậy, Kiệt lại tỏ ra như không có chuyện gì. Tôi nghĩ, không hẳn vì việc nợ tiền game mà con tôi nghĩ quẩn. Có thể, nó vướng mắc gì chuyện tình cảm nên mới hành động một cách dại dột như vậy”.

Nỗi đau của đấng sinh thành bị đồn đẩy con vào chỗ chết vì tiếc 5 chỉ vàng tiền chơi game 2

Ông Tổng vô cùng khổ tâm về những đồn đoán xung quanh cái chết của con

Nỗi đau của đấng sinh thành bị đồn đẩy con vào chỗ chết vì tiếc 5 chỉ vàng tiền chơi game 3

Bức thư Kiệt gửi cho người yêu trước khi tự tử

Nguyên nhân liên quan đến tình ái?

Cha mẹ không trình báo cái chết của con

Theo lời kể của bà Hồng, khoảng 13 giờ ngày 16/8, chị gái Kiệt thấy trong nhà có mùi thuốc sâu. Đến khi phát hiện thì Kiệt đang trong tình trạng nôn ói vật vã. Quá kinh hãi khi biết em mình tự tử, người chị này đã thét lên. Ngay lập tức, mọi người trong gia đình đưa Kiệt đến Bệnh viện Đa khoa Tri Tôn cấp cứu nhưng vì thuốc có độc tố mạnh nên Kiệt đã không thể qua khỏi. Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Công an xã An Hảo cho biết, do gia đình Kiệt không trình báo vụ việc nên khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng không vào cuộc điều tra làm rõ.

Bà Hồng cũng cho biết, chính vì sự không rõ ràng về nguyên nhân cái chết của con trai mà gia đình bà đang trong tình cảnh mất mát còn phải gánh thêm điều tiếng của thiên hạ. Sau cái chết của Kiệt, nhiều người cho rằng do vợ chồng bà Hồng không chịu cho Kiệt tiền trả nợ, khiến anh ta sợ bị chủ tiệm game “hỏi thăm” nên tìm đến cái chết. “Quả thực khi nghe mọi người nói vậy chúng tôi rất đau lòng và cảm thấy có lỗi. Dù khó khăn, vợ chồng tôi cũng đang chuẩn bị tiền cho con trả nợ. “Con dại cái mang”, bậc cha mẹ nào khi thấy con lâm vào đường cùng lại thờ ơ bỏ mặc? Vậy mà người ta vẫn đổ tiếng ác lên gia đình tôi như vậy”, bà Hồng nói trong nước mắt. Điều đáng nói là sau ngày Kiệt chết, gia đình có phát hiện ra một bức thư tay của thanh niên này viết cho người yêu tên Ly. Nội dung bức thư vẫn là những lời yêu thương, những kỷ niệm vui buồn và dự định đi về thế giới… vĩnh hằng. Từ đây, ông bà Tổng càng tin rằng chuyện con mình tìm đến cái chết có phần liên quan tới tình ái.

Theo ông Tổng thì trong bức thư để lại cho người yêu, Kiệt tỏ ra vô cùng tuyệt vọng. Thư có đoạn: “Từ khi quen biết em, hầu như ngày nào anh cũng nhớ tới em. Trong thời gian tìm hiểu, hai đứa cũng có lúc vui buồn hờn ghen. Anh không sao quên được ngày hạnh phúc nhất trong đời của anh với em, ngày 10/3. Với anh, em là tất cả. Em mang lại cho anh nhiều buồn vui và nước mắt, đó là những kỷ niệm của tình yêu đẹp. Và, anh hứa sẽ đợi em 10 năm nhưng là ở thế giới hiện tại. Còn thế giới thứ 2 này, anh sẽ đợi em mãi mãi. Anh rất xin lỗi em vì anh không thể nghe những lời khuyên của em”. Nhưng về người con gái tên Ly kia, gia đình ông Tổng không ai hay biết bởi Kiệt chưa bao giờ dẫn người bạn gái nào về nhà.

Ông Tổng tiếp lời: “Lúc đầu, nghĩ rằng cái chết của Kiệt là do gia đình chưa kịp lo 5 chỉ vàng cho nó trả nợ nên chúng tôi thấy rất hối hận. Nhưng sau đó, khi đọc được bức thư, tôi mới hiểu ra rằng, Kiệt đã có ý định tự tử từ trước. Gia đình cũng dò hỏi rất nhiều bạn bè của con trai về người con gái tên Ly nhưng tuyệt nhiên không ai biết cô gái là ai”. Trong khi bạn chơi thân của Kiệt là Hoàng Anh cũng cho biết thêm: “Tôi chơi thân với Kiệt từ lâu nhưng anh ấy ít khi chia sẻ chuyện tình cảm với mọi người. Chỉ biết người đó tên Ly, quê ở Hà Tiên (Kiên Giang) thôi. Họ quen nhau cũng được một năm rồi nhưng ít khi gặp mà chỉ nói chuyện qua facebook. Thời gian trước lúc mất, anh Kiệt có than phiền rằng, Ly đã bỏ anh theo người khác rồi. Có lẽ vì chuyện này cộng thêm việc nợ nần tiền game nên anh ấy mới tìm tới cái chết như vậy”.

Cho đến nay nguyên nhân dẫn đến con đường tự tử của Kiệt vẫn chưa được làm rõ. Nhiều người cho rằng nam thanh niên này chết để trốn nợ, trong khi không ít người lại nghĩ, anh ta chết vì bị người yêu phản bội. Tuy nhiên, có một thực tế mà người thân của thanh niên này xác nhận là, từ ngày biết đến game online, Kiệt “nướng mình” khoảng 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày trên mạng. Cũng từ đó chuyện học hành chểnh mảng, dẫn đến bỏ ngang, rồi bản tính trầm hẳn và cuối cùng là cái chết trong nợ nần. Thực tế, thời gian gần đây, không ít người trẻ khi sa vào thế giới ảo đã mất định hướng trong suy nghĩ và hành vi, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.
 
Châu Anh - Minh Tuấn
baocuoituan
Ý kiến của bạn
Mưa lũ dồn dập vượt mốc 500mm: Hà Nội căng mình điều tiết thoát nước, hơn 120 người dân vùng ngoại thành buộc sơ tán

Mưa lũ dồn dập vượt mốc 500mm: Hà Nội căng mình điều tiết thoát nước, hơn 120 người dân vùng ngoại thành buộc sơ tán

Thời sự -

GĐXH - Mưa lớn kéo dài liên tiếp từ ngày 14/9 đến nay đã đẩy hệ thống tiêu thoát nước của Thủ đô vào tình trạng chịu áp lực cực lớn. Trong khi các lực lượng chức năng căng mình điều tiết dòng chảy để giữ an toàn cho nội đô, thì tại khu vực ngoại thành, nước lũ dâng cao đã làm ngập hàng trăm hộ dân, buộc hơn 120 người phải sơ tán khẩn cấp.

Sông Tích tràn bờ, dân ven đô Hà Nội chèo thuyền mua mì tôm, chăng lưới chắn rác trước nhà

Sông Tích tràn bờ, dân ven đô Hà Nội chèo thuyền mua mì tôm, chăng lưới chắn rác trước nhà

Thời sự -

GĐXH - Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Tích dâng cao vượt mức báo động 3, nhấn chìm đường sá và bủa vây các khu dân cư ngoại thành Hà Nội. Người dân trên địa bàn xã ngoại thành như Kiều Phú, Quốc Oai phải chèo thuyền trên mặt đường, lội nước hàng trăm mét mua lương thực dự trữ khi nước lũ bắt đầu liếm sát mép hiên.

Hà Nội: Hàng loạt tuyến đường biến thành 'sông', người dân chật vật lội nước giờ cao điểm sau trận mưa lớn xuyên đêm

Hà Nội: Hàng loạt tuyến đường biến thành 'sông', người dân chật vật lội nước giờ cao điểm sau trận mưa lớn xuyên đêm

Đời sống -

GĐXH - Sáng 17/9, sau trận mưa lớn kéo dài xuyên đêm, nhiều tuyến phố tại Hà Nội đã xuất hiện tình trạng ngập úng. Ghi nhận của phóng viên tại các khu vực trọng điểm như quanh sân vận động Mỹ Đình, đường Phạm Hùng, phố Thiên Hiền, Trần Bình hay Tố Hữu, nước dâng cao đã gây tê liệt giao thông, khiến người dân phải chật vật lội dòng nước đục ngầu để di chuyển trong giờ cao điểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.