NSND Hồng Vân: 'Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình'
GĐXH - NSND Hồng Vân trong phim "Cưới vợ cho cha" đã chia sẻ những cảm xúc về vai diễn của mình. Với chị, cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình.
Phim điện ảnh “Cưới vợ cho cha” vừa tung đoạn phim hậu trường chủ đề “ba chữ tình”, mang đến nhiều câu chuyện xoay quanh tình thân, tình yêu và tình làng nghĩa xóm đầy gắn kết, cũng đầy xúc động và giàu tính chiêm nghiệm.
Trong đoạn phim vừa ra mắt, ekip phim điện ảnh “Cưới vợ cho cha” nhắc đến nhiều phân đoạn trong phim, từ căng thẳng xung đột đến nhẹ nhàng và xúc động, xoay quanh “ba chữ tình” vốn luôn hiển hiện trong cuộc sống bình dị thường ngày. Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm cho biết: “Một trong những lí do làm phim này là tôi muốn được sống với những kỷ niệm của mình thời còn nhỏ ở Vĩnh Long. Xóm tôi rất nhỏ, người dân cũng không đông, nhưng tình làng nghĩa xóm luôn thân thiết. Tôi vẫn nhớ đến bà Tư bán bánh đúc, ông Năm “dừa khô”, ông Tám “nheo”, bà Hai “khó”,... Mọi người đều có một cái tên đặc biệt. Khi tôi xây dựng lại thế giới này trong phim, tôi muốn nhớ đến những người ấy".

NSND Hồng Vân trong phim "Cưới vợ cho cha".
Trong phim "Cưới vợ cho cha", NSND Hồng Vân với vai diễn bà Hai Hành cũng có những phân đoạn ý nghĩa. bà bầu bạn với ông Sáu (NSƯT Hữu Châu) rồi qua từng phân đoạn, khán giả cũng hiểu thêm tình người ở đó.
NSND Hồng Vân cho biết: “Thông qua nhân vật Hai Hành này, tôi mong mọi người biết thương mình nhiều hơn. Mình phải có cái quyền được sống cho bản thân mình, bình đẳng với tất cả những người khác. Nên mạnh dạn sống với cảm xúc thật của mình, vì cuộc đời ngắn ngủi lắm".
Không chỉ NSND Hồng Vân, trong "Cưới vợ cho cha", nói về tình thân gia đình, NSƯT Hữu Châu cũng chia sẻ: “Tình thương giữa con cái và cha mẹ không bao giờ biến mất. Đối với tôi, dù cha mẹ có làm điều gì cho con mình mà mang tính áp đặt, hoặc thậm chí khiến con không cảm thấy được tôn trọng, cũng đều xuất phát từ tình thương".

NSND Hồng Vân và NSƯT Hữu Châu trong một phân cảnh.
Cùng mang cảm xúc tương tự, diễn viên Trương Minh Thảo vai Út Từng cho hay: “Cảnh mà mình nhớ nhất là cảnh nhân vật Út Tửng nói ra những điều anh nghĩ trong ngày đám cưới với Thắm. Bản thân tôi sau khi diễn xong cảnh đó cũng cảm thấy nhẹ lòng đi phần nào. Cảm giác được nói ra cho cha, cho xóm làng nghe những chất chứa trong lòng mà từ bao lâu mình luôn phải giấu giếm. Đứa con nào cũng mang một sự kỳ vọng lớn lao từ cha mẹ cả. Nếu mình là Út Tửng, hẳn là 80% mình cũng sẽ xử lý tình huống giống như vậy".
Còn diễn viên Thuý Diễm - người vào vai Kiều Trang, người vợ bí mật của Út Tửng cũng cho biết: “Đối với Kiều Trang thì trong tình yêu, điều quan trọng nhất chính là sự tin tưởng. Gia đình là một tổ ấm bình yên che chở ta khỏi những khó khăn trắc trở bên ngoài. Sau khi đóng cánh cửa lại, đó là nơi mà ta có thể trút hết mọi nỗi lòng”.
Trích đoạn hậu trường của phim "Cưới vợ cho cha".
Cách các diễn viên bày tỏ về vai diễn trong “Cưới vợ cho cha” cũng như thể hiện sự đồng cảm với nhân vật về tình thân gia đình, tình làng nghĩa xóm và tình yêu càng khiến bộ phim trở thành một chuyến tàu chở đầy cảm xúc. Với rất nhiều hoàn cảnh, câu chuyện, khúc mắc được chỉ ra và dần được giải quyết suốt thời lượng phim, hẳn sẽ có nhiều người nhìn thấy đâu đây câu chuyện về bản thân mình, đang được phóng chiếu và kể lại với sự đồng cảm sâu sắc trên màn ảnh rộng. Phim điện ảnh “Cưới vợ cho cha” mang đến màu sắc, tinh thần đặc trưng của người Việt Nam nói chung và người miền Tây nói riêng, luôn coi trọng tình cảm, trân trọng gia đình, và mỗi ngày đều học thêm, hiểu thêm về yêu thương, về “ba chữ tình” đáng quý.
Gái đẹp lừa Đình Tú lên phòng, Ngọc Huyền bị cấm yêu trong 'Ngược đường ngược nắng'
Xem - nghe - đọc - 8 giờ trướcGĐXH - Trung bị Hồng giở chiêu trò để rủ anh lên phòng riêng, trong khi đó biết Mai có ý định hợp tác với Trung nên dì Tính kịch liệt phản đối.
Quỳnh Kool nói gì trước tranh cãi khóc quá nhiều trên phim?
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - Quỳnh Kool hóa thân vào nhân vật Thương chịu nhiều tổn thương và thường xuyên bật khóc trước áp lực bủa vây.
Phân cảnh 'bắt ma' được dự đoán sẽ gây sốt trong phim kinh dị sắp ra rạp dịp 30/4
Xem - nghe - đọc - 12 giờ trướcGĐXH - Phim kinh dị sắp ra rạp dịp 30/4 được dự đoán sẽ khiến khán giả giật thót với cảnh "bắt ma". Nhiều khán giả đang chờ mong phân cảnh này.
NSƯT Quách Thu Phương bị gái quán bar 'dằn mặt' trong 'Bước chân vào đời'
Xem - nghe - đọc - 13 giờ trướcGĐXH - Quân vì buồn chuyện tình cảm mà tới quán bar uống rượu, không ngờ lại xảy ra tình huống cô gái quán bar đến tận nhà thông báo mang thai.
'Bản hùng ca trên sông': Ký ức không quên ở bến phà Gianh
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - “Bản hùng ca trên sông” tại bến phà Gianh tái hiện ký ức lịch sử bi tráng. Đây là lời tri ân thế hệ cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã chiến đấu, anh dũng hy sinh tại bến phà Gianh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Phim 'Tận hiến' sắp lên sóng VTV3 có gì hấp dẫn?
Xem - nghe - đọc - 2 ngày trướcGĐXH - Bộ phim "Tận hiến" tái hiện chân thật hành trình chiến đấu thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trên đất Lào trong giai đoạn 1957-1977.
Hoa hậu Vi Minh bị hai á hậu ghen ghét, công ty quản lý coi thường
Xem - nghe - đọc - 3 ngày trướcGĐXH - Sau đăng quang, Hoa hậu Vi Minh bị hai á hậu ghen ghét, công ty quản lý tìm cách hủy hợp đồng.
Rộ tin đồn Đình Tú 'mập mờ' tình cảm với Ngọc Huyền trong 'Ngược đường ngược nắng'
Xem - nghe - đọc - 4 ngày trướcGĐXH - Tin đồn chuyện tình cảm giữa Trung (Đình Tú) và Mai (Ngọc Huyền) đã lan rộng khắp cả làng.
Hoa hậu Vi Minh gặp sóng gió sau đêm đăng quang
Xem - nghe - đọc - 4 ngày trướcGĐXH - Nhận chiếc vương miện và danh xưng hoa hậu, đây chính là lúc cơn bão bắt đầu đến với cuộc đời Vi Minh.
Tin vui tháng 5 cho fan Hà Anh Tuấn tại Hà Nội
Xem - nghe - đọc - 4 ngày trướcGĐXH - "Sao nhập ngũ concert 2026" đã ấn định ngày diễn ra tại Thủ đô Hà Nội cùng dàn line-up "khủng" như Hà Anh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh...
Bà Dung chấp nhận cô giáo Thương nhưng chồng vẫn phản đối
Xem - nghe - đọcGĐXH - Bà Dung nhận ra Thương đồng cảm với mình nên không bắt Quân phải làm theo ý mình nữa, miễn là con vui vẻ.

