Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ ca sĩ Minh Hiền: Sợ nhất là khi chưa chữa khỏi bệnh cho con thì đã hết tiền

Thứ sáu, 12:26 09/08/2019 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Cậu con trai bé bỏng của nữ ca sĩ Minh Hiền đang từng ngày phải chống chọi với căn bệnh quái ác. Hy vọng sống duy nhất của bé đang dần đi vào ngõ cụt khi chi phí ghép tủy lên đến vài tỷ đồng. Người mẹ tuyệt vọng cầu mong mọi người cứu giúp con mình vì đến giờ số tiền đó là quá sức với gia đình.

Đau đớn khi con mắc bệnh trọng

Ca sĩ Minh Hiền sinh năm 1989, xuất thân từ Học viện Âm nhạc Việt Nam. Sau khi làm mẹ đơn thân, chị vừa học, vừa thỉnh thoảng đi hát kiếm thêm thu nhập. Niềm hạnh phúc và động lực duy nhất của chị chính là cậu con trai Vũ Minh Đức. Thế nhưng không may cậu bé lại mắc phải căn bệnh quái ác.

Chia sẻ về bệnh tình của con, ca sĩ Minh Hiền cho biết, khi sinh ra cháu vẫn khỏe mạnh bình thường. Lúc Đức hơn 3 tháng tuổi thì bị viêm phổi nằm điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai 3 tuần không đỡ, sau chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương. 3 tháng nằm ở đây, bé khỏi được viêm phổi nhưng cơ thể nổi mụn và lở loét khắp người. Những đợt truyền kháng sinh kéo dài khiến bé yếu dần, các mụn nước vỡ ra và lở loét.

Nữ ca sĩ Minh Hiền: Sợ nhất là khi chưa chữa khỏi cho con đã hết tiền - Ảnh 1.

Con trai của ca sĩ Minh Hiền bị căn bệnh suy giảm miễn dịch

Ở viện dài ngày, bác sĩ vẫn chưa tìm ra được bé mắc bệnh gì. Hằng ngày, nhìn con suy dinh dưỡng nặng, cơ thể đầy mụn mà không xác định được bệnh khiến Minh Hiền như ngồi trên đống lửa. Nghe mọi người khuyên đưa bé sang Singapore kiểm tra, chị lập tức gom góp hết số tiền đang có và nhờ người bạn thân tháp tùng hai mẹ con qua đó điều trị.

"Sang Singapore, sau 1 tuần nằm viện tại Bệnh viện KK Women's and Children's Hospital và làm các xét nghiệm thì bác sĩ kết luận cháu bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh. Các vết mụn trên người cháu là do biến chứng chủng lao. Bây giờ vi khuẩn lao đã chạy khắp người từ da, nội tạng, phổi, não, mũi, miệng và trong máu. Vi khuẩn phát triển mạnh tạo các khối u xơ ở trên thận và nách. Khối xơ ở thận gây chướng bụng và lồi rốn.

Vì miễn dịch kém nên ngoài vi khuẩn cháu còn nhiễm cả virus gây trắng miệng và lưỡi. Vi khuẩn và virus có thể điều trị khỏi nhưng còn căn nguyên của căn bệnh là suy giảm miễn dịch bẩm sinh. Bây giờ chỉ còn 1 cách duy nhất là phải thay tủy càng sớm càng tốt để bảo vệ tính mạng" – chị Hiền nói.

Những ngày này, hai mẹ con ca sĩ Minh Hiền đang cùng nhau chạy chữa bệnh tại bệnh viện ở Singapore. Hiện bé Minh Đức đang được tiêm và uống thuốc để xử lý tình trạng nhiễm trùng. Dù phải uống thuốc hay truyền dịch đau đớn nhưng cậu bé kiên cường ấy không hề quấy khóc.

Rao bán nhà để chạy chữa cho con

Theo chia sẻ của ca sĩ Minh Hiền, bé Đức bị suy giảm miễn dịch thể nặng rất dễ bị nhiễm khuẩn nên việc đi lại bây giờ vô cùng nguy hiểm. Bác sĩ ở Singapore cho biết nếu cho bé về Việt Nam lúc này, bác sĩ không đảm bảo được tính mạng của con. Nếu ghép tủy ở đây thì bác sĩ đảm bảo thành công tỷ lệ 100%.

Mấy tháng nay rong ruổi đưa con đi chữa bệnh, ca sĩ Minh Hiền trông rất tiều tụy. Đây là quãng thời gian người mẹ trẻ này luôn sống trong cảm giác bất an, lo sợ một ngày nào đó đứa con bé bỏng mãi mãi rời xa mình. Chị dặn lòng mình không được để ốm vì nếu gục ngã lúc này sẽ chẳng ai ở bên con, chăm cho con được.

Nữ ca sĩ Minh Hiền: Sợ nhất là khi chưa chữa khỏi cho con đã hết tiền - Ảnh 2.

Những ngày điều trị ở Singapore, sức khỏe của bé Đức tiến triển dần chờ ghép tủy

Khi biết con còn có cơ hội chạy chữa khỏi bệnh, ca sĩ Minh Hiền đã rất vui mừng. Nhưng biết được chi phí ghép tủy, niềm hi vọng đó của chị Hiền và gia đình vội vàng dập tắt. Bởi nếu tính ra tiền Việt số tiền đó lên đến 4 tỷ.

Với một người mẹ đơn thân thiếu thốn kinh tế chăm sóc cho con, số tiền đó là quá lớn với chị. Điều chị bảo sợ nhất lúc này là khi con chưa khỏi bệnh đã hết tiền.

Để gom góp cho con điều trị, ngoài sự hỗ trợ của bạn bè, người thân, anh em đồng nghiệp quyên góp…, ca sĩ Minh Hiền đã quyết định rao bán đi căn nhà của mình tại quận Hoàng Mai.

"Hai mẹ con em rất cảm ơn sự chia sẻ của mọi người thời gian qua đã hỗ trợ. Em đã rao bán đi căn nhà mình chắt bóp mua trả góp được mà số tiền ghép tủy của con quá lớn, đến giờ vẫn còn thiếu. Em chỉ mong con có thêm phép màu để con có cơ hội được điều trị thành công" – ca sĩ Minh Hiền nghẹn ngào.

Nữ ca sĩ Minh Hiền: Sợ nhất là khi chưa chữa khỏi cho con đã hết tiền - Ảnh 3.

Cậu bé đang rất cần sự chung tay của mọi người

Những đợt truyền đang dần rút cạn sinh lực của cậu bé Minh Đức đáng thương. Chắc hẳn nỗi đau thể xác của bé và nỗi đau tinh thần mà bố mẹ và gia đình của bé đang chịu đựng thì ít ai có thể tưởng tượng nổi.

Mỗi ngày còn nhìn thấy con, chị Hiền vẫn mong con có thêm phép màu để có cơ hội điều trị thành công. Thời gian qua với sự hỗ trợ của bạn bè, người thân, ca sĩ Minh Hiền đã vơi đi bớt khó khăn nhưng số tiền để ghép tủy cho con hiện vẫn chưa đủ. Đọc những dòng chia sẻ dưới đây của chị Hiền, nhiều người không khỏi xót xa:

"Cứ 1 ngày trôi qua thấy con mạnh khỏe hơn và cười nói nhiều hơn mẹ thấy hạnh phúc vô cùng. Vết thương mổ não của con đã khô và các vết loét ở mông được bác sĩ thẩm mỹ đến hôm nay liền hoàn toàn rui và không phải dán băng nữa ạ. Tạ ơn Trời Phật…

Ngày mai sang khoa ghép tủy và ở phòng vô khuẩn nên chỉ có 2 mẹ con ở trong chăm nhau không rời khỏi phòng, còn bà ngoại sẽ đi lại cơm nước mang vào viện để đảm bảo sức khỏe. Thương bà lắm. Bà bị say xe nên không đi được xe bus. Bà sẽ phải đi bộ gần 1km.

Còn ngày 18/8, em phải sang viện Singapore General Hospital nhập viện để tiêm thuốc lần cuối cùng và gây tê đặt ống ven 2 đầu ở ngực và bắt đầu lấy tủy. Thời gian đó 2 mẹ con xa nhau 3 ngày mẹ sẽ nhớ em lắm. Vì đây là lần đầu tiên 2 mẹ con xa nhau. Chỉ có bà ở bên chăm em thôi nên em phải ngoan và chịu khó ăn không được quấy bà con nhé. Thực sự thời gian tới sẽ là thời gian gian nan nhất nhưng 3 bà cháu ta cùng nhau cố gắng thật nhiều nhé.

Không bao giờ được phép bỏ cuộc con nhé. Vì mình đã đi được nửa chặng đường rùi con yêu ạ. Còn chặng đường quan trọng cuối cùng nữa là con được khỏe mạnh rùi. Chỉ nghĩ đến thôi mà mẹ thấy hạnh phúc vô cùng tận vì chúng ta may mắn có nhau và mãi là của nhau mà. Dù có khó khăn khổ cực đến mấy hay ông trời có đang thử lòng mẹ đi chăng nữa thì mẹ cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua và dù phải đổi mạng sống cho con mẹ cũng làm.

Mẹ yêu con. Tình yêu của mẹ".

Mọi sự giúp đỡ bé Vũ Minh Đức - xin gửi về Mã số 483:

1. Chị Minh Hiền ở CT1C chung cư Thông Tấn Xã, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. ĐT 65 83867059

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay Nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 483

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 483

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số MS 483

Hà My

Hà My
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.

Top