Xin vĩnh biệt Phú Quang: "Ngày mai ta bỏ đi, trần gian xin trả lại!"
MediaGiadinhNet - Nhạc sĩ Phú Quang đã qua đời vào sáng nay 8/12 khiến nhiều nghệ sĩ Việt cùng hàng triệu người hâm mộ xót xa, bàng hoàng.
GiadinhNet - "Trong bài hát Hà Nội ngày trở về, tôi viết 'chẳng thể nào qua hết từng con phố', là vì nhớ quá. Thế nhưng Ngọc Tân hát thành: 'Chẳng thể nào qua hết một con phố'. Mình buồn cười quá, bảo mày bị bại liệt hay sao mà có mỗi một con phố cũng không đi hết?", nhạc sĩ Phú Quang kể.
GiadinhNet - Nhạc sĩ Phú Quang đã qua đời vào sáng nay 8/12 khiến nhiều nghệ sĩ Việt cùng hàng triệu người hâm mộ xót xa, bàng hoàng.
Lần trọng bệnh này của Phú Quang khiến nhiều người lo lắng. Nhưng người thân của ông thì phản ứng khá bình tĩnh, bởi số lần “thập tử nhất sinh” của tác giả “Điều giản dị” vốn không hề ít.
Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, được nhiều người biết đến nhất với Em ơi Hà Nội phố - được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc. Em ơi !Hà Nội phố là trường ca viết năm 1972, 13 năm sau Phú Quang mới chọn một đoạn trong đó phổ nhạc.
GiadinhNet - Ngọc Anh nổi danh không chỉ bởi giọng ca sâu lắng, nội lực mà còn nhờ nhan sắc nóng bỏng, gợi cảm.
GiadinhNet - Từ Mỹ, ca sĩ Ngọc Anh đã đọc thông tin về phát ngôn của nhạc sĩ Phú Quang nhưng cô cho biết sẽ không đôi co với ông vì "lên tiếng lúc này là làm tổn thương nhạc sĩ mà chị yêu quý".
GiadinhNet- Vào ngày 18/11 tới đây, nhạc sĩ Lê Minh Sơn sẽ tổ chức liveshow "Tiếng khóc kêu trong hũ" tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Nhạc sĩ nổi tiếng ra mắt hồi ký và làm hai live show vào đúng mùa thu Hà Nội. Trong sách về cuộc đời mình, hai đối tượng ông không nhắc tới là tình nhân và những kẻ xấu xa.
Gặp Phú Quang một sáng cuối thu. Ông nheo nheo đôi mắt, ánh mắt có cái nhìn thẳng, chân thành. Câu chuyện về hai người vợ cũ và cả người đàn bà hiện tại được kể vui vẻ.
Thù lao cao ngất ngưởng của những ngôi sao hot bậc nhất Vbiz hiện nay như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Angela Phương Trinh, Thủy Tiên, Phương Mỹ Chi... có thể khiến nhiều người choáng váng.
GiadinhNet - Cứ tưởng Hồng Thanh Quang chỉ ngẫu hứng lúc làm thơ, ai ngờ là cả một chương trình hoành tráng hiếm thấy: Tổ chức đêm thơ nhạc ở Nhà hát Lớn, ra một lúc hai tập thơ hơn 800 trang. Tất cả, theo nhà thơ tình nổi tiếng này, chỉ được anh quyết định trong một lần… “tặc lưỡi”?!
Nhạc sĩ Phú Quang chọn tông màu trắng xám làm gam màu chủ đạo để bài trí cho căn nhà. Tông màu này tuy giản dị nhưng lại góp phần làm bật lên vẻ hiện đại của căn nhà.
GiadinhNet - Vừa tổ chức liveshow “Chuyện đời tôi: Bây giờ mới kể” 3 đêm liên tiếp tại Nhà hát Lớn Hà Nội hồi đầu tháng 4, Phú Quang đã lại lên lịch tổ chức tiếp 2 đêm nhạc về Hà Nội vào tháng 8 tới đây. Phú Quang không ngại ngần nói thẳng rằng, “hễ đói là tôi làm show”.
GiadinhNet- Nhạc sĩ Phú Quang đã dùng câu Nam Cao khen Tào Tháo để đối đáp lại bài viết cách đây ít lâu của Lê Hoàng, mà trong đó đạo diễn hoạt ngôn đã gọi Phú Quang là "kẻ bán Hà Nội".
Thèm nhậu nhưng không có một xu lẻ, nhóm trai làng rủ nhau đi cướp. Nạn nhân cũng "nghèo" không kém khi lộn tung túi mà chỉ có 90.000 đồng. Gầy sòng nhậu giữa bãi tha ma, nhóm cướp đường còn mời nạn nhân ngồi xuống... nâng chén.
Phía sau vụ án là câu chuyện cay đắng tranh chấp nhà đất giữa mẹ vợ - con rể, là “đơn đặt hàng” gây án để trừ nợ.
150 người cùng ký vào đơn đề nghị Nhà nước truy tặng danh hiệu NSƯT cho diễn viên hài vừa khuất núi. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ không mấy lạc quan về việc mình đang làm.