'Rapper quyến rũ nhất Anh trai say hi' sau 1 năm bước ra từ chương trình
Sau thành công từ "Anh trai say hi" mùa đầu tiên, chàng rapper này vẫn duy trì được sức nóng và lượng khán giả ủng hộ đông đảo.
Tại Anh trai say hi mùa 1, Wean khiến khán giả bất ngờ với tính cách dễ thương đối lập ngoại hình gai góc. Với phong cách gợi cảm, anh được khán giả gọi là "rapper quyến rũ nhất" của Anh trai say hi.
Sau khi tạo ra “cú bùng nổ" với ca khúc Chân thành , Wean đã phải nói lời tạm biệt chương trình trước thềm chung kết, để lại nhiều sự tiếc nuối cho khán giả. Sau thành công từ Anh trai say hi , chàng rapper vẫn duy trì được sức nóng và lượng khán giả ủng hộ đông đảo.
Wean được khán giả gọi là rapper quyến rũ nhất "Anh trai say hi".
Sau 1 năm bước ra từ chương trình, Wean ra mắt MV mới mang tên Bao lâu rồi em. Ca khúc do chính anh sáng tác và sản xuất âm nhạc, đánh dấu bước đi tiếp theo trong hành trình nghệ thuật với màu sắc cá nhân rõ nét. Bài hát mang một màu sắc khác của Wean với tiết tấu nhanh, nhịp điệu dồn dập dù nói về chuyện tình yêu và những khoảng lặng nội tâm của một chàng trai.
Với ca khúc mới, Wean còn muốn truyền tải một thông điệp sâu sắc đến giới trẻ, trong đó có cả chính bản thân mình. Anh nhận thấy rằng, đôi khi chúng ta bị cuốn theo guồng quay của cuộc sống một cách vô điều kiện, đắm chìm trong các cuộc chơi hay nỗi buồn.
Rapper tâm sự: "Tôi nghĩ rằng tựa bài hát cũng chính là câu hỏi mà tôi luôn hỏi mình trong một thời gian dài. Có thể câu hỏi này cứ âm ỉ bên trong tôi nhiều đến mức nó tự động thoát ra khỏi miệng một cách vô thức.
Tôi rất hay có thói quen nhìn lại bản thân mình từng ngày, luôn tự hỏi mình có đang thực sự ổn không. Có thể đây cũng là điều mình muốn truyền tải qua bài hát, nhắc nhở mọi người để ý và chăm sóc tinh thần, cảm xúc của mình nhiều hơn. Bởi đó là điều quan trọng, thậm chí còn là thứ cần được ưu tiên nhất để 'đứa trẻ' bên trong luôn được khỏe mạnh".
Wean trưởng thành hơn sau 1 năm bước ra từ chương trình.
Trong cảnh cuối MV, Wean bật khóc nức nở. Đó là cảnh nam ca sĩ 9X thật sự bộc lộ cảm xúc thật của mình. Wean cho biết anh chỉ thực hiện cảnh quay này đúng một lần và đó cũng là phân đoạn để lại cho anh nhiều cảm xúc nhất.
Nhìn lại một năm của mình, Wean tâm sự: "Cuộc sống tôi thay đổi kha khá trong năm vừa rồi, thấy bản thân tươi trẻ và vui vẻ hơn hẳn. Tôi chỉ muốn nói đây là bước khởi đầu thôi, một màn dạo đầu nhè nhẹ, lấy đà cho những kế hoạch sắp tới".
Wean tên thật là Lê Thượng Long, sinh năm 1998. Anh được biết đến với phong cách âm nhạc độc đáo, kết hợp giữa rap, hip-hop và các thể loại âm nhạc hiện đại khác.
Wean thường xuyên gây ấn tượng với khán giả bằng chất nhạc cá tính, hình ảnh thời trang đậm dấu ấn cá nhân và sự sáng tạo trong từng sản phẩm. Anh từng được xuất hiện trên Tạp chí Elle Trung Quốc - một trong những tạp chí thời trang danh tiếng.
Tham gia Anh trai say hi, anh thu hút được lượng khán giả đông đảo bởi tính cách dễ thương nhưng không kém quyến rũ.
Nước mắt và nụ cười của NSND, NSƯT làm thầy các nghệ sĩ đình đám nhất Việt Nam
Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trướcNhân Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11 sắp đến, NSND Hồng Vân và NSƯT Minh Nhí - hai bậc thầy từng đào tạo hàng trăm học trò - chia sẻ điều khiến họ không thôi trăn trở trong nghề "đưa đò".
Con trai Phó Giám đốc của NSND Hồng Vân bỏ Mỹ về Việt Nam giờ ra sao?
Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trướcHơn 1 năm về Việt Nam làm việc với vị trí Phó Giám đốc Sân khấu kịch Hồng Vân, Khôi Nguyên hòa nhập tốt với môi trường mới, thấy nhiều cơ hội và thử thách trong công việc.
Từ ngày 18 - 24/11 nhiều hoạt động hấp dẫn trong Tuần Đại đoàn kết các dân tộc năm 2025 diễn ra tại Hà Nội
Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 18 đến ngày 24/11/2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2025 với nhiều hoạt động hấp dẫn.
Ca sĩ Tuấn Hưng lên tiếng về thông tin đang ốm nặng, mất giọng
Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trướcTuấn Hưng buồn vì bịa đặt thông tin anh cũng đang ốm nặng rồi mất giọng trong khi nam ca sĩ đã mệt mỏi vì mẹ đang chiến đấu với bạo bệnh.
Viết ca khúc về cha, ca sĩ Khôi Minh mong đừng ai giống nhân vật của Trấn Thành
Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trướcGĐXH - "Chuyện cổ tích về cha" là lời giãi bày của ca sĩ Khôi Minh khi mất đi người thân và cũng là mong mỏi của anh để không còn ai phải hỏi như nhân vật con trong phim "Bố già" của Trần Thành: "Lần gần nhất bạn chụp ảnh với bố là khi nào?". Với anh, đó là khi bố đã nằm trên giường bệnh.
'Trùm phản diện' Mai Sơn Lâm viên mãn bên vợ kém 12 tuổi
Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trướcDiễn viên Mai Sơn Lâm được mệnh danh ‘trùm phản diện’ trên màn ảnh nói anh mỗi ngày cố gắng hòa hợp, giữ lửa cuộc hôn nhân với bà xã kém 12 tuổi.
Mỹ nhân của 'Ván bài lật ngửa': Làm mẹ đơn thân 50 năm, an yên nơi xứ người
Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trướcĐảm nhận vai Thùy Dung trong phim "Ván bài lật ngửa", nữ diễn viên này từng được xem là biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Việt một thời.
'Hoa khôi cải lương' tuổi 78 mỗi tháng ngồi không cũng có 30 triệu đồng
Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trướcTuổi 78, nghệ sĩ Mộng Tuyền - mệnh danh "Hoa khôi cải lương" - có cuộc sống thảnh thơi nhờ nguồn thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà.
Dàn diễn viên 'Sống chung với mẹ chồng' ra sao sau 8 năm phim 'gây bão'?
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước8 năm sau khi “làm mưa làm gió” màn ảnh nhỏ, cuộc sống dàn diễn viên "Sống chung với mẹ chồng" có rất nhiều thay đổi, có người gần như biến mất khỏi showbiz.
Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng Sơn
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcGĐXH - Tại Lạng Sơn có một ngôi làng được vinh danh là "ngôi làng đẹp nhất thế giới" mang giá trị văn hoá và du lịch độc đáo: Làng Quỳnh Sơn. Nơi đây, các ngôi nhà đều được xây dựng với mái nhà âm dương và quay về hướng Nam, mỗi người dân vừa là người chủ, người phục vụ, vừa là “đại sứ văn hóa”.
Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng Sơn
Câu chuyện văn hóaGĐXH - Tại Lạng Sơn có một ngôi làng được vinh danh là "ngôi làng đẹp nhất thế giới" mang giá trị văn hoá và du lịch độc đáo: Làng Quỳnh Sơn. Nơi đây, các ngôi nhà đều được xây dựng với mái nhà âm dương và quay về hướng Nam, mỗi người dân vừa là người chủ, người phục vụ, vừa là “đại sứ văn hóa”.