Ruốc tươi rói bên bờ biển Đà Nẵng
GiadinhNet - Ngay từ sáng sớm, thuyền của ngư dân Đà Nẵng cập bến mang theo hàng trăm kilogam ruốc đang còn tươi rói. "Lộc trời" mùa ruốc cuối vụ đã mang lại niềm vui cho bao gia đình...
Những ngày đầu tháng 3, ngư dân Đà Nẵng phấn khởi vì trúng đậm mùa ruốc, dù đây là mùa ruốc cuối vụ. Ngay từ khi trời chưa sáng hẳn, hàng trăm người tụ tập ở bờ biển Sơn Trà để mua bán ruốc.
Ngư dân Trương Đông Phong (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết, năm nay ruốc xuất hiện nhiều, nếu may mắn, một đêm một thuyền của ngư dân có thể đánh bắt được 200-600kg ruốc.
“Càng cuối vụ ruốc càng được giá. Nếu ruốc loại 1 thì giá khoảng 60-80 ngàn đồng/kg. Khoảng thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán thì ruốc nhiều nên giá giảm hơn, khoảng 15-30 ngàn đồng/kg. Thương lái tới mua tại chỗ, trả tiền ngay. Nhờ trúng mùa ruốc nên bà con ngư dân ai cũng phấn khởi”, anh Phong cho biết.
Theo anh Phong, ruốc được đánh bắt gần bờ, chạy thuyền mất gần 2 tiếng thì tới “cánh đồng ruốc”. Có 2 loại ruốc, một loại thường được gọi là ruốc tía và loại ruốc trắng. Ruốc tía là khi chong đèn lên thì nó tự tìm tới, còn ruốc trắng khi phát hiện nó nhảy lên từng đoàn thì xúc.
“Một thuyền sau một đêm đánh bắt ruốc nếu trúng đậm thì thu về mỗi người vài triệu đồng. Ruốc ở Đà Nẵng tươi ngon, thơm…nên thuyền cập bến là được thương lái mua hết ngay”, anh Phong cho biết thêm.
Một số hình ảnh do phóng viên Báo Gia đình và Xã hội ghi nhận:
Cảnh mua bán diễn ra từ khoảng 4h30-7h sáng...
Ngư dân Đà Nẵng được mùa ruốc. Thực hiện: Đức Hoàng
Đức Hoàng