Sốc toàn tập khi chồng thường xuyên nghe bạn, về nhà đề nghị vợ làm những việc này

| Tâm sự

GĐXH - Tôi phải làm gì với người chồng nghe bạn hơn nghe vợ này? Chẳng lẽ phải doạ không bỏ bạn thì chia tay?. Mà biết đâu, có khi chồng tôi nghe bạn, chọn bỏ vợ cũng nên.

Chăm sóc bố mẹ già yếu 7 năm, giờ chồng tôi bị các chị gái quay về tranh giành tài sảnChăm sóc bố mẹ già yếu 7 năm, giờ chồng tôi bị các chị gái quay về tranh giành tài sản

GĐXH - Tôi luôn băn khoăn về cách giúp chồng đòi lại quyền lợi, bởi nhiều lúc thấy thương chồng, thiệt thòi quá mà không biết phải làm thế nào.

Tôi và chồng lấy nhau cũng mới được 2 năm, chúng tôi đã có con trước khi cưới, đến giờ con được 1 tuổi. Trước đó cũng tìm hiểu nhau được 1 năm nhưng tôi không bao giờ nghĩ được là chồng mình lại có niềm tin vào bạn thân, tin tưởng vào những người bạn thân (cả nam lẫn nữ) hơn cả vợ, chỉ vì những người đó đã chơi với chồng từ nhỏ đến bây giờ.

Như hôm nay, chồng tự dưng về nói với tôi là:

- Để anh thử ADN của anh với con xem sao? 

- Cái gì mà cần phải thử? Thừa tiền à? 

- Anh thấy con không giống anh lắm. 

- Mới hơn 1 tuổi nét sao rõ ràng mà giống hay không? Mà anh nghĩ ra hay lại bạn bè anh nói?

Lúc này im lặng là tôi cũng hiểu rõ ràng là chồng đã nghe lời bạn bè.

Mà đây không phải lần đầu tiên. Bình thường anh  vẫn đưa tiền cho vợ, một ngày về bảo: "Thôi từ tháng sau anh không đưa hết tiền cho em nữa, anh phải giữ lại một khoản cho riêng mình để đề phòng rủi ro". Rủi ro ở đây là sợ tôi ngoại tình, phải giữ lại tiền nhỡ tôi ngoại tình mang tiền đi hết.

Bình thường anh  rất nhẹ nhàng, tình cảm, có một dạo thấy cứ mắng vợ như hát hay, mắng thật ấy. Rồi tôi ngồi nói chuyện đàng hoàng thì hóa ra là mấy ông bạn thân lại xui "làm đàn ông phải ăn được, làm được, nói được". Nói được ở đây là nói - mắng được vợ.

Sốc toàn tập khi chồng thường xuyên nghe bạn, về nhà đề nghị vợ làm những việc này - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ


Trước tôi gọi là anh  bảo ở đâu, mấy giờ về. Tôi cũng không cấm, mà tôi chỉ nhẹ nhàng nói là đi thì về sớm còn giúp mình chăm con, bế con, con còn nhỏ, sau này con lớn hơn thì thoải mái hơn. Sau đó, có một đợt vợ gọi không nghe, nói không nghe, cũng gằn giọng với tôi. Hóa ra ngồi nhậu bạn thân lại bảo: "Mày sợ vợ à mà cứ đội váy lên đầu?". Thế là chồng  tôi thấy tự ái xong về này kia với vợ.

Ngay cả về công việc cũng vậy, lại nghe bạn bè nói là nếu vợ cằn nhằn, nói nhiều, yêu cầu chăm con thì bảo vợ ở nhà, chồng đi làm kiếm tiền. Thế cũng về nhà nói tôi ở nhà đi, để chồng đi làm kiếm tiền trong khi lương hiện tại của tôi kém chồng đúng 2 triệu. Tiền thì không làm được nhiều, lại còn sĩ với bạn.

Thật sự tôi thấy có rất nhiều nhóm bạn chơi rất thân, rất tình cảm, luôn muốn vun đắp cho gia đình bạn bè. Hội này thì cứ hở ra là suy nghĩ vợ ngoại tình, chăm ăn, lười làm, muốn ra lệnh cho người khác? Trong khi tôi chẳng làm gì sai, chẳng làm gì quá đáng cả… mà chẳng hiểu sao hội đó có cả con gái, cũng cứ hở ra là thêm thắt một, hai câu chuyện nó chả liên quan… làm gia đình phức tạp thêm?

Tôi phải làm gì với người chồng nghe bạn hơn nghe vợ này? Chẳng lẽ phải doạ không bỏ bạn thì chia tay?. Mà biết đâu, có khi chồng tôi nghe bạn, chọn bỏ vợ cũng nên.

Hai người ngoại tình: Ba gia đình tan vỡ, một đứa trẻ chưa kịp chào đời và sự thật trớ trêuHai người ngoại tình: Ba gia đình tan vỡ, một đứa trẻ chưa kịp chào đời và sự thật trớ trêu

GĐXH - Hai người ngoại tình. Cái giá của nó là 3 gia đình tan vỡ, một đứa trẻ chưa kịp chào đời và 3 đứa trẻ khác sẽ lớn lên trong những gia đình đổ vỡ.

Q.N
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Giao thẻ lương cho mẹ chồng giữ hộ mua nhà, câu nói ngoài ban công khiến tôi nghẹn lòng

Giao thẻ lương cho mẹ chồng giữ hộ mua nhà, câu nói ngoài ban công khiến tôi nghẹn lòng

Tâm sự -

GĐXH - Thương các con chật vật tích lũy mua nhà, mẹ chồng tôi đưa ra quy định: Hằng tháng hai vợ chồng bàn giao toàn bộ thu nhập để bà gom góp. Tôi hiểu tấm lòng chắt chiu của mẹ, nhưng sự kiểm soát chi li đến từng đồng đã đẩy cuộc hôn nhân mới cưới vào sự ngột ngạt, làm tổn thương lòng tự trọng của chúng tôi.

Vợ ngày nào cũng khen chồng, nói yêu tôi hết lời nhưng vẫn ngoại tình suốt một năm

Vợ ngày nào cũng khen chồng, nói yêu tôi hết lời nhưng vẫn ngoại tình suốt một năm

Tâm sự -

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ người vợ suốt ngày nói yêu, luôn miệng khen ngợi và khiến tôi cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất lại có thể ngoại tình sau lưng chồng. Điều khiến tôi đau đớn không chỉ là chuyện cô ấy có người khác, mà còn là việc suốt một năm qua, tôi vẫn tin những lời yêu thương ấy là thật, vẫn xem vợ như chỗ dựa tinh thần và chưa từng nghĩ cuộc hôn nhân 15 năm của mình lại có một bí mật lớn đến vậy.

Mẹ giúp mua nhà, lên ở cùng chăm cháu rồi quản mọi khoản chi tiêu: Tôi nên biết ơn hay tìm cách thoát ra?

Mẹ giúp mua nhà, lên ở cùng chăm cháu rồi quản mọi khoản chi tiêu: Tôi nên biết ơn hay tìm cách thoát ra?

Tâm sự -

GĐXH - Có mẹ hỗ trợ tài chính, chăm cháu và quán xuyến việc nhà, cuộc sống của vợ chồng tôi nhẹ gánh hơn nhiều. Nhưng sự giúp đỡ ấy cũng khiến tôi áp lực khi mẹ muốn can thiệp vào hầu hết việc chi tiêu trong gia đình. Tôi hiểu bà lo lắng và thương con nhưng không khỏi băn khoăn: Nhận sự giúp đỡ của cha mẹ có đồng nghĩa với việc phải chấp nhận mọi sự kiểm soát, ngay cả khi đã trưởng thành?

Phát hiện bố ngoại tình, tôi định vạch trần sự thật nhưng mẹ cầu xin: "Coi như con chưa biết"

Phát hiện bố ngoại tình, tôi định vạch trần sự thật nhưng mẹ cầu xin: "Coi như con chưa biết"

Tâm sự -

GĐXH - Tôi 27 tuổi, là con một trong một gia đình không giàu có nhưng từ trước đến nay vẫn được tôi xem là êm ấm. Bố mẹ không thường xuyên cãi vã, bố vẫn đi làm, mẹ chăm lo nhà cửa, còn tôi lớn lên trong cảm giác mình may mắn vì có một mái nhà bình yên. Cho đến tuần trước, khi trở về quê đột xuất sau chuyến công tác dài ngày, tôi vô tình nghe được cuộc gọi khiến hình ảnh gia đình mà mình luôn tin tưởng gần như sụp đổ.

"Mẹ ơi, con đi làm đã quá mệt rồi!": Câu nói lúc nửa đêm của con trai khiến tôi lặng người nhìn lại sai lầm năm xưa

"Mẹ ơi, con đi làm đã quá mệt rồi!": Câu nói lúc nửa đêm của con trai khiến tôi lặng người nhìn lại sai lầm năm xưa

Tâm sự -

GĐXH - Tôi từng tin chỉ cần mình hết lòng chăm sóc thì giữa cha mẹ và con cái sẽ không bao giờ có khoảng cách. Cho đến khi con trai trưởng thành đi làm và bắt đầu chọn cách im lặng, tôi mới nhận ra những lời khuyên áp đặt ngày xưa đã vô tình khép lại cánh cửa lòng của con.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.