Tài xế taxi Lado Đà Lạt trả lại 190 triệu đồng nhặt được cho du khách

| Đời sống

Ngày 18/1, tại Văn phòng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Thúy (Phường 7, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng), sau khi hoàn tất thủ tục xác minh, Hãng taxi Lado đã trao trả 190 triệu đồng cho chị Lưu Oanh (SN 1998, trú tại tỉnh Đắk Lắk), là người đã đánh rơi trên xe taxi.

Tài xế taxi Lado Đà Lạt trả lại 190 triệu đồng nhặt được cho du khách - Ảnh 1.

Tài xế Nguyễn Duy Phin trả lại tài sản cho du khách. Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN

Trước đó, sáng 17/1, chị Lưu Oanh cùng hai người bạn đón xe taxi của hãng Lado (thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Thúy), do anh Nguyễn Duy Phin (SN 1993, trú tại đường An Dương Vương, Phường 2, thành phố Đà Lạt) điều khiển. Cung đường di chuyển từ một địa điểm ở Phường 10, đến đường Trần Quang Khải, Phường 8 (đều thuộc thành phố Đà Lạt). Trong quá trình di chuyển, nhóm khách đã dừng lại tại hai địa điểm ở đường Bùi Thị Xuân và Nguyễn Công Trứ.
Về tới khách sạn trên đường Trần Quang Khải được một thời gian, chị Oanh sực nhớ tới bọc tiền 190 triệu đồng để trong túi áo khoác. Khi kiểm tra, chị phát hiện bọc tiền trên bị rơi từ lúc nào không hay. Chị Oanh hốt hoảng liên lạc với Tổng đài taxi Lado để trình báo về sự việc, đồng thời nhờ hỗ trợ tìm kiếm.
Cùng thời điểm này, tài xế Nguyễn Duy Phin đã trình báo Tổng đài taxi Lado về việc nhặt được bọc tiền trong xe. Theo anh Phin, sau khi trả khách tại khách sạn trên đường Trần Quang Khải, anh tiếp tục đi đón đoàn khách 7 người. Lúc mở ghế để cho khách vào băng ghế sau cùng ngồi, anh phát hiện một túi nylon, bên trong có 4 cọc tiền, mệnh giá 500.000 đồng. Do chưa xác định được tài sản trên là của nhóm khách nào, anh đã giữ bọc tiền và trình báo sự việc về Tổng đài đơn vị.
Tài xế của Hãng taxi Lado Đà Lạt đã nhiều lần trả lại tài sản nhặt được và được du khách biểu dương trên mạng xã hội. Trước đó ngày 24/10/2022, phóng viên TTXVN đã đưa tin UBND thành phố Đà Lạt tổ chức biểu dương chị Trần Thị Mỹ Trinh là tài xế của Hãng taxi Lado vì hành động đẹp. Vào ngày 13/9, vợ chồng ông Ang Khim Hwa (quốc tịch Malaysia) làm mất chiếc điện thoại chứa nhiều dữ liệu quan trọng. Ông Hwa đã nhờ chủ Khách sạn Hoàng Minh Châu, số 11, đường Bà Triệu (Đà Lạt) trích xuất camera để tìm nhưng không thấy.

Ngay trong đêm hôm đó, mặc dù trời đang mưa, chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh là tài xế taxi đã chở 2 vợ chồng người khách này đã tìm tới, nhờ chủ khách sạn tìm vợ chồng ông Ang Khim Hwa để trả lại chiếc điện thoại bị rơi trên xe của mình.

Ý kiến của bạn
Vụ cháy nhà xưởng khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: Cơ sở từng bị đình chỉ hoạt động từ năm 2021

Vụ cháy nhà xưởng khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: Cơ sở từng bị đình chỉ hoạt động từ năm 2021

Đời sống -

GĐXH - Công an TP. Hà Nội vừa chính thức thông tin về vụ cháy nghiêm trọng tại xưởng thuộc Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật (phường Chương Mỹ) khiến 3 người tử vong. Đáng chú ý, cơ sở này đã vi phạm quy định PCCC và bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10/2021.

Một cuộc đoàn tụ sau hơn 40 năm ở Cao Bằng

Một cuộc đoàn tụ sau hơn 40 năm ở Cao Bằng

Đời sống -

GĐXH - Hơn 40 năm sau ngày anh dũng hy sinh, liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn đã trở về với gia đình và đồng đội ở Cao Bằng. Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Khê.

Cẩn trọng khi cài đặt, sử dụng loa “tinh tinh” thông báo biến động số dư tài khoản

Cẩn trọng khi cài đặt, sử dụng loa “tinh tinh” thông báo biến động số dư tài khoản

Đời sống -

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo, người dân cần cẩn trọng khi cài đặt, sử dụng loa “tinh tinh” thông báo biến động số dư tài khoản. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo công an để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.