Trung thu miền biên viễn
Giadinh.Net - Chúng tôi thấy những ánh mắt trong veo ngơ ngác, những cánh tay rụt rè mừng vui đón lấy chiếc đèn ông sao sặc sỡ, lời cảm ơn lí nhí và tiếng nô đùa náo nức trên sân. Trung thu đã về với các em đầy yêu thương và chia sẻ…
Nơi trung thu đến muộn
Tết trung thu dường như bây giờ mới mon men đặt chân đến những vùng cao nơi miền Tây xứ Nghệ: “Trước kia, ở đây làm gì có tết trung thu, đèn ông sao, đèn kéo quân, bánh kẹo... Trăng rằm tháng 8 cũng chẳng khác gì trăng của những tháng trước và sau đó. Có năm còn mưa to, người lớn nơm nớp lo lũ về chứ làm chi biết đến lo trung thu cho các cháu”, một cán bộ Đồn biên phòng Tri Lễ, Quế Phong chia sẻ khi đoàn CLB Liên quân báo chí Nghệ An về tổ chức trao quà cho các cháu thiếu nhi.
Xã Tri Lễ là 1 trong 4 xã vùng biên của huyện Quế Phong, Nghệ An, một địa bàn rộng lớn tận cùng miền Tây Bắc xứ Nghệ. Nơi đây là địa bàn sinh sống của đồng bào dân tộc Thái, Mông… Hiện nay, đời sống đồng bào dân tộc nơi đây đã có nhiều thay đổi, nhưng cái đói, cái nghèo vẫn còn là nỗi ám ảnh. Bà con vẫn mải miết trên nương rẫy lo bữa cơm no đói từng mùa. Cũng chính vì vậy, những đứa trẻ sinh ra nơi vùng biên viễn này cũng sớm phải chịu thiệt thòi, cái tết trung thu – tết thiếu nhi cũng là một điều gì đó còn mới mẻ lắm…
Em Lương Thị Phương Thảo (11 tuổi, bản Chiềng, xã Tri Lễ) đang say sưa với chiếc đèn kéo quân cùng với các bạn trước hiên nhà. Cô bé học lớp 6 gầy gò nhưng có nụ cười rất tươi: “Chiếc đèn này bố mẹ mua cho em, mua từ năm kia, hết pin nhưng mua pin mới lắp vào nó lại sáng. Em chơi xong thì cất vào rương, để sang năm chơi tiếp”. – Thế trung thu bố mẹ có mua kẹo cho em không? – “Dạ không ạ, không có kẹo bánh, trong nhà em bé nhất mới được mua cho cái đèn này, còn anh chị em thì không có”.
|
|
|
Em Lương Thị Phương Thảo (11 tuổi, bản Chiềng) cùng các bạn chơi đèn kéo quân trước nhà |
Ở sâu trong những bản làng khác như bản San, bản Đôn, Pà Khổm, Na Cà, Huồi Mới 1, Huồi Mới 2… nhiều em nhỏ cũng chưa hề biết đến chiếc bánh nướng, bánh dẻo trung thu như quảng cáo trên ti vi. Món quà lớn nhất các em được nhận, là một chiếc đèn, được nâng niu giữ gìn, cất lại dành cho mùa sau. Trước kia, các em cũng chưa được biết trung thu là gì, nhưng bây giờ “trong bản có tổ chức trung thu, có mâm cỗ, và bọn cháu đến đó chơi, chờ phá cỗ thì có bánh kẹo, nhưng ít lắm”, em Vi Thị Kim Liên (10 tuổi, bản Na Cà) cho biết.
Nghĩa là, trung thu cũng đã kịp đến với các em, sau chặng đường dài vượt rừng núi trùng điệp xa xôi lên miền biên ải, dù muộn màng, dù ít ỏi, nhưng đó đã là nỗ lực của các ông bố, bà mẹ vùng cao để con cái không thiệt thòi như mình lúc trước.
Không chỉ vậy, nhiều tổ chức thiện nguyện, nhiều đoàn tình nguyện đã chắt chiu, gom góp yêu thương, và vượt đường xa đem trung thu đến cho các em nhỏ vùng cao còn nhiều thiếu thốn…
Đem “vầng trăng yêu thương” lên núi rừng
Nhân dịp trung thu 2014, CLB Liên quân báo chí Nghệ An phối hợp với BĐBP tỉnh Nghệ An tổ chức đêm hội “Vầng trăng yêu thương” cho các em trường tiểu học Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An).
Vốn là những người làm báo, đã không ít lần lên đến tận vùng biên này, từ những ngày đường sá còn lởm chởm, điện chưa vào đến xã, thông tin liên lạc chưa có… nên những thành viên CLB Liên quân Báo chí Nghệ An thấu hiểu được những khó khăn của bà con, sự thiếu thốn của các em nhỏ nơi đây. Trước đó, CLB đã kêu gọi sự quan tâm, chia sẻ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm… ủng hộ cho chương trình. Và từ TP Vinh, vượt chặng đường hơn 250 km, các thành viên của CLB Liên quân báo chí Nghệ An mang theo những phần quà để tổ chức đêm hội trăng rằm cho các em.
Trước khi vào Tri Lễ, đoàn dừng lại tại trường tiểu học Mường Noọc 1, trao 25 suất quà trị giá 15 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Đoàn cũng đã trao 300 quyển vở và nhiều bánh kẹo cho học sinh toàn trường vui trung Thu.
Đêm 6/9, chương trình “Vầng trăng yêu thương” được tổ chức quy mô và hoành tráng tại trường tiểu học Tri Lễ 1 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo huyện Quế Phong, lãnh đạo xã Tri Lễ, đại diện Đồn Biên phòng Tri Lễ cùng thầy cô giáo và học sinh của 3 trường tiểu học đóng trên địa bàn xã Tri Lễ.
|
|
|
Niềm vui được quà |
![]() |
|
Phá cỗ trung thu |
Thầy Nguyễn Quang Sáng - Hiệu trưởng trường tiểu học xã Tri Lễ 1 xúc động chia sẻ: “Tôi thay mặt nhà trường và các em học sinh tôi xin cảm ơn tình cảm của BCH Đồn biên phòng Nghệ An, cảm ơn các nhà báo, các nhà hảo tâm đã dành cho các em học sinh vùng cao, đến tổ chức trung thu tại Tri Lễ, để các cháu được vui chơi, được nhận quà… Dẫu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng chúng tôi cố gắng thi đua dạy tốt, học tốt”.
Đêm về khuya, trăng thượng ngàn vùng biên viễn sáng vằng vặc. Không ánh đèn điện, không tiếng nhạc rộn ràng. Chỉ có núi rừng lặng im, có những mái nhà gỗ nhỏ bé, nghèo nàn nằm bình yên… Nhưng hôm nay, còn có những đứa trẻ đang phấn khởi, háo hức ra về với phần quà nhỏ trên tay, bước đi trên con đường nhỏ, tràn ngập ánh trăng yêu thương.
Hồ Lài- Hồ Hà
