Vé miễn phí giá ngất ngưởng
GiadinhNet - Trong suốt gần 1 tháng qua, sau khi có thông tin nhóm nhạc Super Junior của Hàn Quốc sẽ sang Việt Nam biểu diễn, mục tiêu hàng đầu của các teen Việt là được sở hữu một tấm vé và có cơ hội gặp thần tượng ngoài đời.
Nhưng điều đó cũng chưa "sốc" bằng sự việc, một nữ sinh đã không ngần ngại "ra giá" với chủ nhân đang sở hữu 10 cặp vé rằng cô sẵn sàng “dâng hiến” chỉ để có chiếc vé.
Điều gì ở nhóm nhạc này khiến có người hâm mộ “cuồng” đến mức như vậy? Chắc chắn không phải vì mục đích đến để nghe thông điệp "về sự bóc lột và nạn buôn người trong xã hội", mà nhóm nhạc này tuyên bố. Điều họ thực sự mong muốn là được ngắm sự khôi ngô tuấn tú của thần tượng. Không riêng gì nhóm nhạc Super Junior mà sau làn sóng phim Hàn, bất cứ ca sĩ, diễn viên nào đến từ đất nước này đều được hâm mộ đến mức chính nhân vật chính cũng cảm thấy... ngỡ ngàng. Đây chắc chắn sẽ là một câu hỏi lớn cho âm nhạc Việt, rằng đến bao giờ thì ca sĩ Việt đủ sức "làm mưa làm gió" trên chính sân của mình và xa hơn là sự "có đi có lại". Ở đây, không thể một mình ca sĩ làm được mà đòi hỏi sự chuyên nghiệp, không chỉ trong cách đào tạo mà cả sự lăng- xê bài bản. Không chỉ tạo ra "sao" mà còn tạo ra fan. Chính các fan mới là làn sóng có sức truyền dẫn lớn ra ngoài biên giới chứ không thể đơn thuần coi họ là người tạo ra lợi nhuận bằng việc bỏ tiền mua vé.
Nguyên Nguyên