Về nữ tác giả 27 tuổi không cổ súy tình dục trước hôn nhân: Lấy gì để đo được “chữ trinh”?
GiadinhNet - “Không phải cứ cô gái nào trót trao cái ngàn vàng cho người yêu đều là không đứng đắn, sẽ bị bất hạnh. Và cũng không phải cô gái nào giữ gìn trinh tiết đều có hạnh phúc hoặc sau hôn nhân sẽ không ngoại tình”.
Không ai có quyền lên án người khác
Tôi năm nay 25 tuổi, đang làm maketting trong lĩnh vực truyền thông, có vài mối tình vắt vai và đang hạnh phúc trong một tình yêu mà mình cho là vừa đủ. Nhân chuyện thiên hạ đang ầm ĩ chuyện sex hay không sex trước hôn nhân, tôi cũng muốn nói dăm điều cho cuộc sống đỡ buồn tẻ.
![]() Đó là quyền và trách nhiệm của bản thân họ khi họ quyết định việc yêu có quan hệ tình dục trước hôn nhân hay không? |
Với một đứa trẻ vị thành niên, nếu quan hệ tình dục sớm sẽ để lại vô vàn những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nhưng với một phụ nữ trưởng thành, tôi nghĩ đó là quyền và trách nhiệm của bản thân họ khi họ quyết định việc yêu có quan hệ tình dục trước hôn nhân hay không? Tôi rất tán đồng với ý kiến của một bạn khi cho rằng việc chấp nhận tình dục trước hay sau hôn nhân nó chẳng đủ để đánh giá đạo đức của bất kì một ai cả. Bởi hằng ngày trong cuộc sống có rất nhiều người vẫn rao giảng đạo đức nhưng bản thân họ lại làm ngược lại những điều mình nói.
Tôi không phản đối những bạn nữ đã đi quá “giới hạn” trong tình yêu vì thực ra, tình yêu đâu có giới hạn. Quan trọng là mọi người hành xử với nhau như thế nào sau khi đã trao gửi tình yêu và thể xác cho nhau. Nói như vậy cũng không có nghĩa là tôi chê bai những cô gái chọn phương pháp “nhịn sex” trước hôn nhân. Yêu hết mình hay là giữ mình thì đó là quyền bất khả xâm phạm của mỗi cá nhân và không ai có quyền lên án người khác khi họ đi ngược lại với xu hướng với mình.
Đừng đánh đồng “chữ trinh” với “đức hạnh”
![]() Có nhiều người còn trinh trắng mà đêm tân hôn vẫn bị chính chồng mình nghi ngờ . (Ảnh minh họa) |
Trên thực tế, có nhiều người còn trinh trắng mà đêm tân hôn vẫn bị chính chồng mình nghi ngờ khi không nhìn thấy vật chứng “giọt máu đào” trên tấm drap trắng. Nhiều người gìn giữ cho chồng mình nhưng lại bị chồng không tiếc lời nhục mạ khi không đáp ứng được chuyện chăn gối: “thà tôi lấy đĩ còn biết chiều chồng hơn”, “người đàn bà không biết giữ lửa thì đừng trách chồng đi tìm món ngon ở bếp khác”… Thậm chí có người không thể sinh nở được còn bị chồng nhiếc móc nghe rất đau lòng: “Tại “máy” để lâu ngày quá nên hỏng”, “biết thế này có thai tôi mới lấy”…
![]() Quan trọng nhất là ta hưởng thụ đặc ân của tạo hóa đó một cách tự nguyện, văn minh, tôn trọng và mang lại hạnh phúc cho nhau. (Ảnh minh họa) |


