Vì miếng ăn, chồng nhẫn tâm hất cả ấm nước sôi vào mặt vợ

| Pháp luật

GiadinhNet - Nghĩ vợ không để phần cho mình đĩa ốc, Bình bức tức hất cả ấm nước sôi vào mặt vợ.


Ngày 26/12, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Đình Bình (SN 1978, trú xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) về tội "Cố ý gây thương tích".

Chồng nhẫn tâm hất nước sôi vào mặt vợ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo hồ sơ vụ án, vào tối ngày 16/12, sau khi đi nhậu ở nhà bạn về, Bình tiếp tục mua rượu về nhà để uống. Lúc này, vợ và người con đang ăn cơm.

Biết bản tính của chồng khi uống rượu vào thường hay gây sự nên hai mẹ con vào phòng đi ngủ.

Uống rượu xong, Bình lấy ấm nước siêu tốc đun nước sôi để pha mì tôm ăn. Khi nhìn mâm cơm để phần cho mình có vỏ ốc trên mâm thì Bình bực tức vì vợ không để phần.

Lúc này, Bình đã dùng chiếc ghế nhựa đánh vợ. Chưa dừng lại, Bình cầm vỏ đĩa ốc, nước mắm hất vào người vợ. Nhẫn tâm hơn, Bình lấy cả ấm nước đang sôi hất thẳng vào mặt vợ.

Quá hoảng sợ, người vợ bỏ chạy ra ngoài và được người dân đưa tới trạm y tế xã Đông Sơn.

Một cán bộ điều tra cho biết, Bình đã khai nhận mọi hành vi của mình. Tuy nhiên, khi bị tạm giữ, Bình luôn quậy phá nên đang được tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

V. Đồng

V. Đồng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.