Vợ muốn ly hôn vì câu ước 'nếu mình cưới người khác' của chồng

| Tâm sự

GĐXH - Vợ tôi đã thấy rất tổn thương về câu nói đó và hiện muốn ly hôn với tôi.

Tôi xin giới thiệu chút về vợ chồng mình. Tôi là bộ đội xa nhà, vợ kém tôi 4 tuổi, làm kế toán một cơ quan nhà nước ở quê. Hôm trước tôi về quê đi đám cưới bạn có đưa vợ đi theo. Tuy nhiên, lúc tiệc xong thì một cậu bạn khác của tôi bị say quá, tôi đưa bạn về và không nói với vợ. Điện thoại của vợ thì tôi lại cầm. 

Đến khi quay lại đám cưới thì vợ tôi rất giận, nói là đi đâu mà không nói cho cô ấy biết, không có điện thoại để liên lạc làm cô ấy lo lắng. Tôi dỗ mãi cô ấy không bỏ qua nên hai vợ chồng có to tiếng qua lại. Tôi cũng thấy chuyện cũng chẳng có gì to tát mà cô ấy làm quá nên như vậy. 

Sau đó 2 ngày lúc vợ chồng tâm sự, tôi buột miệng nói với cô ấy là khi cãi nhau tôi đã nghĩ "Nếu mình cưới người khác thì có lẽ cuộc sống ổn hơn". Vợ tôi đã thấy rất tổn thương về câu nói đó và hiện muốn  ly hôn với tôi.

Vợ tôi muốn ly hôn - Ảnh 1.

Vợ tôi đã thấy rất tổn thương về câu nói đó và hiện muốn ly hôn với tôi. Ảnh minh họa.

Xin phép kể thêm về quá khứ của bọn tôi. Năm 2020 cô ấy thích tôi trước nên đã làm quen. Tôi có đáp lại một thời gian, sau thì thấy không có đủ nhiều tình cảm nên tôi đã im lặng tuyệt đối, không nhắn tin gọi điện gì nữa và chúng tôi chia tay như vậy. 

Năm 2022, tôi quay lại tán vợ mình, lúc đó cô ấy có đáp lại. Nhưng do mình quá vô tâm (ngày lễ, sinh nhật không chúc, không tặng quà, để cô ấy đứng chờ dưới đường đến 12h đêm còn mình ở trên hát karaoke với bạn,...) nên cô ấy chia tay. 

Rồi cuối năm 2023, tôi một lần nữa tìm về cô ấy, lúc này tôi thật sự yêu cô ấy rất nhiều. Tôi quyết tâm bù đắp, có cái gì tôi đều cho cô ấy hết. Mãi mấy tháng sau cô ấy mới tin tưởng và quay lại với tôi. Năm 2024 chúng tôi chính thức cưới nhau.

Vợ tôi là người nhạy cảm và dễ buồn. Cô ấy từ nhỏ đã sống trong gia đình không hạnh phúc. Hai lần tôi tệ với cô ấy cũng khiến cô ấy tiêu cực ít nhiều. Đặc biệt nữa là vợ tôi đã mang thai 2 lần, nhưng không may mắn bị thai lưu khiến cô ấy rất khổ tâm. 

Sau khi tôi lỡ nói ra câu nói chết tiệt kia, cô ấy bảo với tôi rằng: “Anh khiến em thấy mặc cảm và tự ti quá. Bây giờ em không biết phải vun đắp với anh thế nào. Nếu chúng ta tiếp tục cuộc hôn nhân này, thì mỗi khi cãi nhau anh sẽ lại lôi nó ra để nói với em mà thôi”. Tôi giờ rất hối hận, rất rối. Mọi người tư vấn giúp giờ nên làm thế nào để cô ấy bỏ qua cho tôi.

Cô gái "quay xe" chia tay người yêu ngay trong ngày ra mắt, biết lý do cộng đồng mạng rần rần ủng hộCô gái 'quay xe' chia tay người yêu ngay trong ngày ra mắt, biết lý do cộng đồng mạng rần rần ủng hộ

GĐXH - Cô gái trả lời thẳng thắn với mẹ chồng tương lai, không ở lại rửa bát sau bữa ăn và tuyên bố chia tay người yêu ngay sau ngày ra mắt. Biết lý do, cả cộng đồng mạng rần rần ủng hộ.

thaitam@...
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.