Vòng tay nhân ái (MS 154): Rớt nước mắt bé trai 2 tháng tuổi người bong tróc vì bệnh lạ
GiadinhNet - Chào đời với sức khỏe ổn định, nhưng chỉ sau vài ngày bú sữa, cháu bé bỗng lừ đừ dẫn đến hôn mê. Đến giờ, khắp cơ thể bé bong tróc, chân tay co quắp không thể duỗi ra được. Hoàn cảnh mà chúng tôi nói trên đây là cháu Hồ Minh Cu, 2 tháng tuổi, ở thôn 16, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Chân tay co quắp, da lở loét
Sinh ra, bé Cu cũng khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác và với cân nặng 3,1kg. Nhưng được 4 ngày tuổi, bé bỗng dưng nôn suốt mấy ngày cứ ăn lại nôn ra. Năm ngày sau, bé Cu rơi vào trạng thái co giật rồi hôn mê, gia đình ngay lập tức đưa bé lên bệnh viện tỉnh. Tại đây, các bác sỹ không tìm được nguyên nhân bệnh liền chuyển bé ra Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Ngay khi nhập viện, bé được điều trị tích cực, thở máy suốt 2 tháng. Bé Cu được bác sỹ chẩn đoán mắc bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh thiếu hụt chu trình ure.
Nghe bác sỹ thông báo về bệnh tình của con, chị Nguyễn Thị Hường (SN 1980, mẹ của bé Cu) như rụng rời chân tay bởi trong suy nghĩ của người mẹ ở vùng quê nghèo chưa từng một lần nghe thấy tên bệnh này. Chị Hường cũng không hiểu vì sao con lại “gánh” nỗi đau bệnh hiếm trong khi gia đình từ trước tới giờ không ai mắc.
Nằm 2 tháng ở Khoa Hồi sức cấp cứu đặc biệt, bé Cu được chuyển xuống Khoa Nội tiết - Chuyển hóa - Di truyền (Bệnh viện Nhi Trung ương). Cùng thời gian này, bên cạnh có bé cũng bị rối loạn chuyển hóa bẩm sinh qua đời khiến chị Hường càng thêm bấn loạn.
Bé Cu đáng yêu trông đến tội, đôi mắt sáng long lanh bé nằm lọt thỏm trong vòng tay của mẹ yếu ớt. Thi thoảng con lại lên cơn khóc. Mỗi lần như vậy, cơ thể bé lại tím ngắt, hai bàn tay co nắm chặt. Chị Hường ôm con vừa xoa vừa khẽ dỗ dành con: “Mẹ đây con, mẹ đây con” nhưng đáp lại sự chờ đợi của chị chỉ là cái cơ thể èo uột như không còn sức sống của con. Căn bệnh khiến da bé Cu bong tróc, chân tay co quắp không thể duỗi ra được bình thường. Để giữ được tính mạng, tròn một tháng tuổi bé đã phải truyền máu do căn bệnh làm xuất huyết giảm tiểu cầu.

Căn bệnh khiến da bé Cu bong tróc, chân tay co quắp không thể duỗi ra được bình thường. Ảnh P.T
Suốt cuộc nói chuyện với chúng tôi, mẹ bé Cu không lúc nào ngơi nước mắt. Thực lòng không xót sao được khi chứng kiến đứa con thơ mới chỉ là một hình hài bé bỏng chịu nỗi đau bệnh tật. Bé Cu được bác sỹ chỉ định hạn chế bú sữa mẹ. Cháu không có khả năng hấp thụ đạm, dù ăn nhiều nhưng lượng đạm hấp thụ vào cơ thể chỉ bằng 1/10 so với những đứa trẻ khác. Những đứa trẻ mắc bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh như bé Cu ăn phải theo một chế độ đặc biệt và uống một loại sữa riêng. Loại sữa này rất đắt, mỗi hộp giá 1,2 triệu đồng chỉ có 400g.
Có con cùng mắc bệnh, chị Hà Phương càng đồng cảm với hoàn cảnh của chị Hường: “Với những cháu mắc bệnh này, chỉ mỗi việc lo tiền sữa gia đình đã chật vật, chứ chưa nói đến các khoản tiền thuốc ngoài của cháu. Vài ngày con hết một hộp sữa thành ra mọi khoản chi phí cứ thế đội lên. Khó khăn hơn khi con mắc bệnh, một trong hai người bố hoặc mẹ phải nghỉ việc hoàn toàn. Thấy cảnh chị Hường không có tiền phải đi xin tiền mua sữa cho con mà mình cũng ngậm ngùi”.
Cần lắm những tấm lòng
Từ khi con bị bệnh, bố bé Cu phải gồng mình làm gấp hai lần bình thường. Dù vất vả nhưng mỗi khi nghĩ tới con phải chịu đau đớn, anh lại cố gắng làm lụng để kiếm tiền lo thuốc thang cho con. Song những đồng tiền ít ỏi từ mấy sào ruộng và những bữa đi vạc cây thông thuê nào có thấm gì khi con mắc bệnh “nhà giàu”. Trong khi đó, vợ chồng anh chị còn hai đứa con nhỏ. Gia đình nội, ngoại lại neo người vì ông bà nội, ông ngoại đều đã mất.
Hiện tại, bệnh tình của bé Cu vẫn rất nghiêm trọng và cơ hội khỏi bệnh rất mong manh. “Giờ chỉ mong có mạnh thường quân nào giúp đỡ cho cháu được phần nào để có điều kiện chữa bệnh. Gia đình dù rất muốn nhưng lực bất tòng tâm”, chị Hường chia sẻ.
Dù còn quá nhỏ, cháu Cu đã phải chịu đau đớn bởi căn bệnh quái ác. Ảnh P.T
Căn bệnh này khiến bé Cu bứt rứt, khóc suốt đêm ngày. Thân hình vốn đã gầy gò, đen nhẻm của mẹ Cu càng trở nên khốn khổ hơn vì suốt đêm không ngủ phải túc trực bên con. Chị Hường lúc nào cũng nơm nớp sống trong nỗi lo mất con khi không biết xoay tiền chữa bệnh cho con ở đâu mà nhà thì quá nghèo.
Hôm đưa con đi viện, tài sản vốn liếng của cả nhà chị Hường vỏn vẹn chỉ có 1 triệu đồng. Vợ chồng anh chị phải chạy khắp nơi mới vay nóng được 20 triệu đồng nhưng số tiền đó cũng chẳng được bao lâu thì cũng hết. Vì vậy, chị Hường đã được phòng công tác xã hội phát phiếu ăn hàng ngày. Nhưng chỉ được một thời gian thì hết tiêu chuẩn mà điều kiện kinh tế không có, chị Hường phải đi xin những suất cơm từ thiện, những hôm không có chị chỉ dám ăn suất cơm mấy nghìn đồng cho qua bữa. Tiền viện mới chỉ tạm ứng được hơn 4 triệu đồng.
Chị Hường cho biết: “Con bệnh đã thế nhưng lên viện mỗi lần nghe bác sỹ nhắc đi đóng tiền hay con hết sữa lại sợ vô cùng. Nghĩ thương con đến đứt ruột lại vừa ngậm ngùi xót xa cho số phận của mình”.
Theo các bác sỹ điều trị, bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh sẽ đeo bám bệnh nhân đến suốt đời và sẽ gây ra nhiều biến chứng khác. Việc điều trị bây giờ chỉ có thể kéo dài được sự sống nhưng nếu bệnh nhân không theo điều trị, bệnh sẽ gây biến chứng nặng hơn, khó can thiệp và có thể gây tử vong.
Nhìn dáng nằm của bé Cu trong vòng tay mẹ, chúng tôi cũng lo sợ một ngày vì hoàn cảnh mà gia đình không đủ sức sẽ “buông tay”. Nếu điều đó thành sự thật, có lẽ gương mặt đáng yêu kia của bé sẽ mãi mãi chỉ còn là tấm di ảnh trong nỗi đau đớn tột cùng của gia đình.
BS Vũ Chí Dũng, Khoa Nội tiết - Chuyển hoá - Di truyền cho biết, rối loạn chuyển hóa bẩm sinh là sự bất thường về chuyển hóa các chất trong cơ thể. Bản thân bệnh lý này là tổn thương các gene đặc hiệu tham gia tổng hợp protein hoặc các chất đồng vận giúp chuyển hóa. Thông thường, thức ăn vào cơ thể tồn tại dưới 3 dạng là đường, đạm, mỡ. Các chất này chuyển hóa để nuôi cơ thể nhưng vì thiếu các enzyme protein vận chuyển nên quá trình chuyển hóa bị tắc nghẽn. Chất không được chuyển hóa bị thừa sẽ gây độc cho cơ thể.
Trẻ mắc bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh có biểu hiện bị hạ đường huyết, thở nhanh, giảm trương lực cơ, co giật, hôn mê… Bé có thể bị ngay khi mới sinh ra hoặc bị khi có stress. Hiện tại bệnh viện lớn như Bệnh viện Nhi Trung ương, việc phát hiện bệnh sau sinh đã có đầy đủ máy móc, thiết bị. Song việc sàng lọc trước sinh vẫn hạn chế.
Danh sách bạn đọc hảo tâm giúp đỡ bé Hồ Minh Cu:
1. 11/12. Bạn đọc IBVCB. 1112150881774001: 1.200.000
2. 11/12 Bạn đọc IBVCB. 1112150765870005: 200.000
3. 14/12 Nguyễn Thúy Lan: 100.000
4. 14/12 Bạn đọc IBVCB. 1412151017112001: 600.000
5. 15/12 Hoàng Thùy Linh: 1.000.000
6. 15/12 Bạn đọc IBVCB. 1512150756467001: 200.000
7. 15/12 Bạn đọc gửi qua Agribank: 300.000
8. 17/12 Bạn đọc Đỗ Thị Thuy: 200.000
9. 18/12 Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Ca: 200.000
10. 21/12 Bạn đọc IBVCB. 2112150070047001: 500.000
11. 21/12 Bạn đọc IBVCB. 2112150968861001: 200.000
12. 24/12 Bạn đọc gửi qua Agribank 600.000 ủng hộ các mã số 154, 148, 145, 143, 141, 135
13. 5/2 Bạn đọc IBVCB. VNMB. 20160205195165: 200.000
14. 7/2 Bạn đọc IBVCB. 07021601635005001: 300.000
15. 8/2 Bạn đọc IBVCB. 0802160577275004: 1.000.000
Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.
Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.
Mọi sự giúp đỡ tới cháu Hồ Minh Cu - Mã số 154 - xin gửi về:
1. Chị Nguyễn Thị Hường ở thôn 16, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi:Mã số 154
3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi:Mã số 154
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuanhy@gmail.com/ phuongthuangdxh@yahoo.com hoặc số điện thoại 0975.839.126
4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.
6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
Swift Code: ICBVVNVX
Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH
Swift Code: ICBVVNVX124
- Thông tin người nhận:
Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội
Account Number: 102020000189568
Đề gửi Mã số 154
Phương Thuận/Báo Gia đình & Xã hội
MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị
Cảnh ngộ - 1 ngày trướcGĐXH - Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến em Khanh bị chấn thương vùng hàm mặt, cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, gia cảnh của Khanh vốn khó khăn, nhiều năm nay mẹ em chật vật lo cho cả gia đình khi bố bị câm điếc bẩm sinh, nay lại thêm gánh nặng chi phí điều trị.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộ - 4 ngày trướcGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.
MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.
‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’
Kết chuyển - 1 tuần trướcGĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 4 tuần trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.