Vòng tay nhân ái
Đau xót cảnh một gia đình chồng bị ung thư, vợ lại nguy kịch vì tai nạn giao thông
Vòng tay nhân áiGiadinhNet – Vợ bị tai nạn giao thông đang nằm hôn mê sâu, nguy kịch tại bệnh viện 103, chồng lại vừa mới phẫu thuật vì bệnh ung thư chưa được bao lâu. Hoàn cảnh của đôi vợ chồng nghèo ấy vốn đã khốn khổ giờ lại càng thêm bi đát.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/02/2021 đến ngày 28/02/2021
Vòng tay nhân áiGiadinhNet - Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 28/02/2021, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Gia đình & Xã hội) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.
Hải Phòng: Xót thương gia cảnh mẹ già suốt 30 năm nuôi 2 con tâm thần trong căn nhà cũ nát
Vòng tay nhân áiGiadinhNet – Nhìn cảnh cụ Nhung hơn 80 tuổi gầy guộc nuôi 2 con tâm thần trong căn nhà cũ nát ở thôn Phác Xuyên, xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), ai ai cũng rơi nước mắt, thương cảm.
Xót xa người phụ nữ vừa sinh con xong bị ung thư cột sống, vì nghèo đành hoãn việc điều trị
Vòng tay nhân áiGiadinhNet – Vừa mới sinh chưa được bao lâu, chị Thư đau đớn phát hiện mình mắc ung thư. Cũng từ đó, con thơ khát sữa, mẹ sống chung với những cơn đau của bạo bệnh.
Người phụ nữ ung thư vú quyết sinh con không thể phẫu thuật vì khối u đã di căn
Vòng tay nhân áiGiadinhNet – "Cứ nghĩ đến cảnh hai đứa nhỏ đã mất bố, giờ bác sĩ nói em không phẫu thuật được mà em lo lắm. Hai con còn nhỏ, một mai nếu mẹ không còn không biết các con sẽ đi về đâu” – chị Nhi nghẹn ngào nói.
Vợ nằm một chỗ sau tai nạn, chồng tâm thần không tiền điều trị, tương lai của 5 đứa trẻ mờ mịt
Vòng tay nhân áiGiadinhNet - Gia cảnh vốn đã nghèo khó, người vợ lại không may bị tai nạn nằm một chỗ. Không những vậy, người chồng cũng bị rối loạn tâm thần sau một tai nạn nên cuộc sống gia đình nghèo càng trở nên bĩ cực. Tương lai của 5 đứa trẻ rồi đây không biết sẽ đi về đâu.
Xót xa cảnh hai chị em dân tộc Tày, người mù lòa, người mang bệnh ung thư không tiền chữa trị
Vòng tay nhân áiGiadinhNet – Mặc dù là người khiếm thị nhưng Bền lại là lao động chính trong gia đình khi em trai phát hiện mắc bệnh ung thư. Bố mẹ đã già yếu, người ốm đau, người phải theo em đi viện không có thu nhập.
Cám cảnh gia đình ông nội bị tâm thần, cháu mắc bệnh ung thư não
Vòng tay nhân áiGiadinhNet – Một gia đình vốn dĩ đã quá khó khăn khi trong nhà có nhiều người bệnh, giờ đây đứa cháu 8 tuổi lại phải từng ngày giành giật sự sống với căn bệnh ung thư não. Hoàn cảnh khó khăn đang khiến gia đình ấy lâm vào bước đường cùng khi không có tiền điều trị cho con.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/01/2021
Vòng tay nhân áiGiadinhNet - Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/01/2021, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Gia đình & Xã hội) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.
Hình ảnh mới của bé gái dân tộc bị bỏng nặng sau tai nạn ngã vào bếp lửa
Vòng tay nhân áiGiadinhNet – Được điều trị tích cực, chỉ thời gian ngắn bé Kiều Phương bị bỏng nặng sau tai nạn ngã vào bếp lửa đã hồi phục. Bé Phương hiện đã biết đi, nhanh nhẹn và hay cười.
San sẻ yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh
Vòng tay nhân áiGiadinhNet - Năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn với thiên tai, dịch bệnh trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, dù kinh tế khó khăn nhưng tình người vẫn ăm ắp đầy, những mảnh đời bất hạnh vẫn được sưởi ấm, hồi sinh bởi tấm lòng thiện tâm của nhân dân cả nước với gần 3 tỷ đồng tiền mặt và hơn 1 tỷ tiền hàng hóa thông qua Chương trình Vòng tay Nhân ái của Báo Gia đình & Xã hội.
Những giấc mơ dang dở của chàng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi bị ung thư máu
Vòng tay nhân áiGiadinhNet - “Em giờ không suy nghĩ gì nhiều, vô tư để tiếp tục… cố gắng điều trị bệnh để làm chỗ dựa cho mẹ”, đó là những lời tâm sự của Đỗ Danh Hường (SN 1998), chàng sinh viên vừa tốt nghiệp loại giỏi Khoa Viết Văn – Báo chí (Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội), nhưng mang trong mình căn bệnh ung thư máu quái ác.
Ước nguyện mong mẹ được phẫu thuật, em được điều trị bệnh của cô gái mang trong mình bệnh ung thư
Vòng tay nhân áiGiadinhNet – “Con cũng muốn khỏe mạnh để lo cho mẹ, lo cho hai em. Bản thân con đau ốm bệnh tật nhiều... Số phận con sinh ra đã không may mắn. Có cha cũng như không. Con ước gì có người cha lo cho các con như bao người khác…” – Đó là chia sẻ của cô gái đang bị ung thư tuyến giáp. Ước nguyện lớn nhất của cô là mẹ được phẫu thuật, em được điều trị bệnh khi gia đình đang rơi vào bĩ cực.
Bé trai 8 tuổi bị ung thư máu mong một cái Tết trọn vẹn
Vòng tay nhân áiGiadinhNet – Chào đời khi mới 7 tháng tuổi, bé Châu đã phải nuôi trong lồng kính. Không ai có thể ngờ, nay con lại mắc phải căn bệnh ung thư. Sự sống của con đang bị “đánh cược” với hoàn cảnh, cha mẹ không còn đủ khả năng tiếp tục chạy chữa. Vài ngày nữa là Tết, cậu bé chỉ mong sao có một cái Tết trọn vẹn.
Sức khỏe của người đàn ông dân tộc H'Mông ngã gẫy chân không tiền điều trị đã ổn định
Vòng tay nhân áiGiadinhNet – Anh Thào Seo Phử, nhân vật Vòng tay nhân ái MS 594 đã ổn định sức khỏe, đi lại được bình thường. Trước đó, anh Phử có nguy cơ không đi lại được do tai nạn ngã gẫy chân mà không được điều trị đầy đủ.
Chồng và con trai bị tâm thần, người phụ nữ khóc nức nở vì con gái lại mắc ung thư
Vòng tay nhân áiGiadinhNet – Gia đình liên tiếp chịu những bất hạnh khi chồng và con trai bị tâm thần, bà Ngọc giờ lại chịu thêm cú sốc vì tin con gái thứ 2 mắc ung thư hạch. Một mình gánh vác cả gia đình bệnh tật, người phụ nữ ấy lực bất tòng tâm khi không có tiền điều trị cho con gái.
Xót thương cô bé chỉ trong vòng 2 tháng chịu tang cả bố lẫn mẹ
Vòng tay nhân áiGiadinhNet – Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi ngoai, chỉ hai tháng sau, em lại chịu cảnh tang bố. Không còn vòng tay yêu thương, chở che của cha mẹ, em chỉ còn lại một mình. Giờ đây hàng ngày em phải đối mặt với muôn vàn khó khăn khi đang ở độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”.