Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa cháu bé 3 tuổi nặng 4,5kg mang nhiều “khiếm khuyết” cần sự trợ giúp

Thứ hai, 11:16 06/07/2020 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Từ khi sinh ra, bé đã không may mang nhiều “khiếm khuyết” khi sứt môi hở hàm ếch, bộ phận sinh dục thiếu đi tinh hoàn. Người mẹ đơn thân suốt mấy năm trời ôm con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để giành giật sự sống dần cạn kiệt sức lực.

Những ngày Hà Nội nắng như đổ lửa, ôm con đi điều trị ở Bệnh viện Nhi TƯ, người mẹ đơn thân Nguyễn Võ Thanh Nhã (SN 1993) ở thôn 5, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) đau đáu một nỗi lo sợ khi không biết xoay sở tiền ở đâu, trong khi bệnh con còn nặng. Những tiếng tít tít từ thiết bị kêu liên hồi, nằm trên giường bệnh, bé Nguyễn Bình Minh (SN 2017) chốc chốc lại nấc lên vì những cơn khó thở. Người mẹ trẻ chẳng biết làm sao, chỉ ôm con vỗ về không ngừng nói: "Mẹ xin, mẹ xin"…

Xót xa cháu bé 3 tuổi nặng 4,5kg mang nhiều “khiếm khuyết” cần sự trợ giúp - Ảnh 2.

Bé Minh vừa bị sứt môi hở hàm ếch vừa "khiếm khuyết" bộ phận sinh dục và đang phải điều trị với căn bệnh sốt vô căn

Hai mẹ con chị Nhã đã có thâm niên đi viện suốt gần 3 năm nay. Hết bệnh viện trong Nam rồi ra ngoài Huế và giờ mẹ con chị có mặt ở ngoài Bắc mong tìm được một "phép màu" để có thể tìm ra căn bệnh chính xác của bé Minh là gì. Chị Nhã kể, ngày mang thai con, chị không đi siêu âm nhiều. Đến tháng thứ 8 đi khám mới biết là con bị sứt môi hở hàm ếch và bộ phận sinh dục của cháu nhỏ. Sinh ra, bé Minh không những không có nụ cười bình thường vì sứt môi hở hàm ếch mà còn không có tinh hoàn trái, tinh hoàn phải bị ẩn trong bẹn.

"5 ngày tuổi, con của em bị sốt cao. Em đưa con vào trong Sài Gòn, nằm 4 - 5 tháng mà không biết bị bệnh gì. Cháu cứ sốt cao, tay chân gồng cứng lên. Chăm mãi mà cháu cũng không tăng cân. Sau đó, em chuyển con ra Huế điều trị 2 năm. Ở đây bác sĩ nói con bị bệnh hội chứng đại thực bào máu thể tiên phát. Điều trị hóa chất hơn năm, cháu không đáp ứng, cấp cứu liên tục. Bác sĩ bảo đưa con về nhưng em thương con nên đưa con ra Hà Nội, biết đâu bác sĩ ngoài này sẽ tìm được ra bệnh, điều trị cho con em được" – chị Nhã chia sẻ.

Xót xa cháu bé 3 tuổi nặng 4,5kg mang nhiều “khiếm khuyết” cần sự trợ giúp - Ảnh 3.
Xót xa cháu bé 3 tuổi nặng 4,5kg mang nhiều “khiếm khuyết” cần sự trợ giúp - Ảnh 4.

Cơ thể nhở bé của Minh giờ mới được 4,6kg

Thời gian đi viện nhiều hơn ở nhà, Bình Minh vẫn thường xuyên sốt cao. Cơ thể nhỏ, tay chân gày guộc của Minh ngày ngày trôi qua chịu nhiều mũi tiêm truyền đau đớn. Nặng 2,8 kg khi mới sinh ra và giờ sau 34 tháng, Bình Minh mới được 4,6kg.

Cuộc sống làm mẹ đơn thân vốn đã vất vả, đưa con đi viện nhiều ngày, chị Nhã gần như phải nhờ vào sự trợ giúp của bố mẹ. Bố mẹ làm nghề nông chỉ trông vào nguồn thu nhập ít từ nương rẫy nên hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Theo lời chị Nhã kể, là con cả trong gia đình 5 anh chị em, chị Nhã sớm đã phải cùng mẹ làm nương rẫy. Ở tuổi 26, chị lập gia đình. Những tưởng khi có con sẽ hạnh phúc hơn nhưng khốn khổ thay, vợ chồng chị lại nảy sinh mâu thuẫn. Con được 5 tháng, chị Nhã ôm con về nhà mẹ đẻ.

Vào tháng 8 năm ngoái, chị Nhã đang chăm con ở bệnh viện thì thấy cơ thể thường xuyên mệt mỏi, thở không được, chị cứ nghĩ bị hen suyễn và cho rằng chăm con vất vả nên bị vậy. Nhưng ăn nhiều mà vẫn bị sụt cân, chị đi khám thì phát hiện bị bệnh Basedow . Mỗi tháng, tiền thuốc để điều trị bệnh của chị cũng ngót cả triệu. Cùng lúc hai mẹ con điều trị bệnh, cuộc sống của chị càng túng quẫn, cạn kiệt sức lực.

"Con nằm viện suốt mấy năm nay, có được ít tiền nào đều tích góp để chữa bệnh cho con. Giờ tiền cũng cạn kiệt rồi, không biết được những ngày tháng tiếp theo lấy tiền đâu mà điều trị cho con nữa chị ạ. Con là niềm hi vọng sống duy nhất của em" - chị Nhã nói.

Xót xa cháu bé 3 tuổi nặng 4,5kg mang nhiều “khiếm khuyết” cần sự trợ giúp - Ảnh 5.

Chị Nhã lo lắng không biết thời gian tới phải lấy đâu kinh phí để điều trị tiếp cho con.

Ẩn sâu trong câu chuyện kể của chị Nhã là số phận kém may mắn, hẩm hiu của người phụ nữ cũng như mong ước của chị trước căn bệnh trọng mà con gặp phải. Những ngày xa quê ra ngoài Hà Nội để chữa bệnh cho con, chị Nhã không có người thân ở bên trợ giúp. Ở Thủ đô lạ lẫm, chị nơm nớp nỗi lo kinh phí khi chỉ riêng chi phí sinh hoạt thôi cũng đắt đỏ hơn nhiều. Số tiền ít ỏi mang theo của chị giờ cũng đã cạn.

Để tiết kiệm chi phí, hàng ngày chị Nhã đến các tổ chức từ thiện xin cơm ăn, ai giúp được đồng nào thì dành để trang trải chi phí thuốc men và mua sữa cho con. Con đường phía trước còn dài, chị Nhã và bé Minh cần lắm sự chung tay của bạn đọc để con có cơ hội điều trị bệnh.

Mọi sự giúp đỡ bé Bình Minh - Mã số 576 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Võ Thanh Nhã ở thôn 5, Thị trấn thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 576

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 576

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0394639238

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 576

Phương Thuận

Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 2 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top