Xót xa gia cảnh người đàn bà hai lần chết lâm sàng
GiadinhNet - Sau hai lần chết lâm sàng, bà Phạm Thị Mỹ Hưng, 52 tuổi, trú tại thôn Hưng Nghĩa (xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) chỉ nặng còn chưa đầy 20kg. Cơ thể gầy gò của bà như muốn dính chặt xuống chiếu. Bệnh tật bất ngờ giáng xuống khiến gia đình bà đã khó khăn nay lại càng thiếu thốn bộn bề.

Khánh kiệt vì tai họa bất ngờ
Theo hướng dẫn của Đại đức Thích Trí Hiến, trụ trì chùa Hưng Khánh, ở thôn Hưng Nghĩa (xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), chúng tôi đã tới thăm gia đình bà Phạm Thị Mỹ Hưng.
Ông Nguyễn Văn Xuân, chồng bà Mỹ Hưng cho biết, trước đây tuy không có công việc ổn định nhưng hai vợ chồng làm thuê, ông chạy thêm xe ôm cũng kiếm được dăm ba chục mỗi ngày, đủ lo trang trải sinh hoạt hàng ngày và có tiền nuôi các con ăn học. Cậu con trai đầu đang học đại học ở TP HCM và trở thành niềm hy vọng của gia đình. Cô con gái út cũng rất chăm chỉ học hành. Cuộc sống bình yên cứ thế trôi đi dù kinh tế túng thiếu. Ông Xuân luôn động viên vợ cố gắng tần tảo nhiều hơn để có tích lũy chờ các con khôn lớn trưởng thành thì dựng vợ gả chồng, lên ông lên bà. Nhưng sự đời quá trớ trêu, nghiệt ngã.
Ông Xuân ngậm ngùi kể lại: “Một buổi chiều hai năm về trước, vợ tôi đi làm cỏ thuê về kêu trong người mệt, sờ trán thấy ngây ngấy sốt, tôi đã đưa bà ấy đi khám ngay. Bác sỹ kê đơn, uống mấy hôm không khỏi, tôi lại đưa bà ấy tái khám. Lần này bác sỹ chỉ định phải nhập viện. Các bác sỹ chẩn đoán bà Hưng bị tràn dịch màng phổi, ban đầu điều trị bằng uống thuốc. Sau đó, thấy bà Hưng vẫn rất khó thở, bác sỹ chỉ định lấy dịch thì phổi không có dịch, nên chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn. Chưa bước vào phòng cấp cứu, bà ấy đã bị chết lâm sàng”.
Sau khi được các bác sỹ cấp cứu, bà Hưng dần hồi phục. Ba ngày sau đã có thể ăn uống được chút ít nhưng vẫn phải thở bằng máy. Ông Xuân và các con mừng rỡ vì cơ hội sống của bà Hưng đã nhiều hơn, gương mặt bà đã sáng lên. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì bà Hưng lại lâm vào tình trạng khó thở, nhịp thở ngắn, ngắt quãng…và bà Hưng lâm vào cảnh chết lâm sàng lần thứ hai.
Được sự tận tình cứu chữa của các bác sỹ những mong cứu sống được bệnh nhân, nhưng bà Hưng cứ lịm đi, rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Tới ngày thứ chín bà mới dần hồi tỉnh, nhưng đau xót là bà không còn nhận biết được gì xung quanh mình.
Những ngày bà Hưng nằm bệnh viện, ông Xuân phải nghỉ chạy xe ôm để chăm vợ. Cậu con trai Nguyễn Phan Thương đang học đại học năm cuối cũng vội vã từ TP HCM về chăm sóc mẹ. Cô con gái út Nguyễn Thị Bích Liễu của ông bà lúc đó đang ôn thi đại học cũng tính bỏ dở lớp 12 để đi làm thuê phụ giúp gia đình và chăm sóc mẹ, nhưng cả gia đình không ai đồng ý. Không phụ lòng cha mẹ, Bích Liễu đã thi đỗ và đang học năm thứ nhất Khoa Quản trị Ngân hàng, Đại học Quy Nhơn.
“Các bác sỹ đã nỗ lực điều trị và gia đình đã cố gắng lo toan để bà Hưng được nằm thở máy 3 tháng ở bệnh viện. Nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng. Tới lúc này gia đình tôi đã khánh kiệt, tiền viện phí cũng đã hơn 200 triệu đồng – đó là một số tiền quá lớn mà gia đình phải bán hết đồ đạc, vay nợ họ hàng, bạn bè để chữa bệnh cho bà Mỹ Hưng. Vì thế, dù rất không muốn nhưng gia đình vẫn phải đưa bà Hưng về nhà”, ông Xuân nghẹn ngào cho biết.
Sống mà như đã chết
Biết bà Hưng mắc trọng bệnh, bà con hàng xóm đã tới thăm hỏi, giúp đỡ nhưng ông Xuân vẫn không thể đủ tiền để đưa bà Hưng trở lại bệnh viện điều trị tiếp. Do bà Hưng sống thực vật nên ông Xuân phải dùng ống xông để đưa thức ăn vào giúp cơ thể bà Hưng có thể tồn tại. Và cũng vì không ăn uống được, nên người đàn bà nông dân khỏe mạnh ngày nào giờ teo tóp còn da bọc xương chỉ nặng gần 20kg. Hàng ngày ông Xuân vẫn chạy xe ôm một buổi, còn một buổi ở nhà chăm vợ. Con gái đi học ở Quy Nhơn, xa nhà gần 30km cũng hàng ngày đi về để giúp chăm mẹ một buổi cho cha đi làm.
Ông Xuân nghẹn ngào kể: “Trước kia có sức khỏe mỗi ngày đi làm được dăm ba chục, cộng với tiền chạy xe ôm nhà tui không khó khăn thế này. Giờ vợ lâm trọng bệnh mấy năm nay, gia đình bỗng rơi hết vào cảnh bần hàn. May còn giữ được cái xe máy cho con đi học”.
Đại đức Thích Trí Hiến chia sẻ, điều duy nhất người thân có thể làm lúc này là cầu nguyện cho một phép màu sẽ đến ban phước lành cho người vợ - người mẹ đáng thương. Gia đình bà Hưng đang cần lắm những tấm lòng thiện nghĩa cứu giúp để sớm vượt qua hoạn nạn.
Hà Dương
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
Cảnh ngộ - 4 ngày trướcGĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.
MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.
MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.
MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.
MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.
Tình cảm của bạn đọc đến với gia đình bé trai bị ung thư máu ở Thái Nguyên
Vòng tay nhân áiGĐXH – Cùng một lúc bố mẹ chồng đều bị tai biến mạch máu não và con trai bị ung thư máu đã khiến gia đình chị Nguyễn Thị Nga ở Thái Nguyên rơi vào cảnh kiệt quệ. Với sự chung tay của cộng đồng, gia đình chị đã vơi đi phần nào khó khăn.