Bé Trà My sức khỏe yếu, không đi lại được nữa

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Theo chia sẻ của gia đình bé Trà My – nhân vật Vòng tay nhân ái MS 708, bé My hiện sức khỏe ngày càng yếu, không đi lại được nữa.

Suốt hơn 9 năm dòng dã hai bố con lấy viện làm nhà để giành giật sự sống, anh Lường Văn Tú ở xóm Đồng Luông, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên chưa bao giờ nghĩ đến một ngày đưa con về nhà phó mặc cho số phận. Vợ chồng anh vẫn cố gắng từng ngày để chạy chữa cho con.

Con gái anh – Lường Thị Trà My 9 tuổi là 9 năm lấy viện làm nhà. Căn bệnh suy giảm miễn dịch khiến cơ thể con suy nhược, chân tay khẳng khiu. 9 tuổi Trà My chỉ nặng 15kg. Chỉ có cách duy nhất cứu con là ghép tủy nhưng gia đình quá nghèo, vợ chồng anh Tú không dám nghĩ tới việc ghép tủy cho con vì số tiền quá lớn. Là người dân tộc thiểu số Cao Lan, ở vùng khó khăn 135, gia đình anh Tú thuộc diện hộ nghèo bền vững.

Hoàn cảnh của bé Trà My trước đó đã được chuyên mục Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đăng tải trong bài viết "Tâm sự đẫm nước mắt của người cha 9 năm nay giành giật sự sống cùng con". Bé Trà My đã được chương trình Vòng tay nhân ái kết chuyển số tiền 21.655.000 đồng tiền bạn đọc hảo tâm gửi qua Báo. Ngoài ra, theo anh Tú cho biết bé cũng đã nhận thêm được số tiền gần 32 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm trực tiếp.

Bé Trà My sức khỏe yếu, không đi lại được nữa - Ảnh 1.

Bé Trà My hiện giờ không đi lại được. Ảnh GDCC

Số tiền mà bạn đọc hảo tâm hỗ trợ, anh Tú đã trang trải việc chữa bệnh cho con. Tuy nhiên, anh Tú mới đây đã chia sẻ với chúng tôi, sức khỏe của bé Trà My ngày càng yếu. Hiện nay con không đi lại được nữa.

"9 năm dòng dã theo con vào viện, bệnh này chưa qua bệnh khác lại tới khiến cho sức khỏe vốn yếu ớt của cháu càng bị vắt kiệt sức lực. Giờ cháu yếu hơn, vợ chồng tôi không biết phải làm sao nữa. Chúng tôi rất cảm động khi cháu đã có duyên nhận được sự hỗ trợ của mọi người" – anh Tú cho hay.

Căn bệnh mà My mắc phải không thể điều trị khỏi ngày một ngày hai. Gia đình bé My chỉ mong sao con có đủ sức khỏe để đáp ứng các đợt điều trị bệnh. Và gia đình bé My cũng cảm ơn tới tất cả những tấm lòng hảo tâm trong thời gian qua đã hỗ trợ cho bé My có điều kiện để chữa bệnh.

Tâm sự đẫm nước mắt của người cha 9 năm nay giành giật sự sống cùng con Tâm sự đẫm nước mắt của người cha 9 năm nay giành giật sự sống cùng con

GiadinhNet – 9 năm, hai bố con lấy viện làm nhà để giành giật sự sống. Đến giờ vì không còn tiền nữa, người cha đành đưa con về nhà phó mặc cho số phận. 9 tuổi, cơ thể suy nhược nặng vì bệnh tật hành hạ, cô con gái chỉ nặng 15 kg.

P.Thuận
Ý kiến của bạn
Tags:
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.