Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảm phục chiến sĩ quân hàm xanh trên tuyến đầu chống dịch

GiadinhNet - Xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, những người lính mang quân hàm xanh đã vượt lên những vất vả, thiếu thốn để bám trụ nơi biên giới, bảo vệ sự bình an cho nhân dân cả nước.

Cảm phục chiến sĩ quân hàm xanh trên tuyến đầu chống dịch - Ảnh 1.

Trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tăng cường các tổ chốt chặt, nhằm xiết chặt khu vực biên giới, đường mòn, lối mở. Ảnh: INT

Đêm lạnh giữa rừng

Nhớ lại thời điểm đầu lập chốt chặn trong rừng để phòng, chống dịch COVID-19, Trung tá Hoàng Xuân Kỳ (Trạm Kiểm soát Biên phòng Cầu Treo, Hà Tĩnh) kể, anh cùng 14 chiến sĩ đã phải cuốc bộ, leo dốc đá đi theo đường mòn đến khu rừng bên cánh phải cửa khẩu để dựng lán. "Cấp tốc" làm nhiệm vụ Bộ Chỉ huy đặt ra bởi ngày hôm sau, dự kiến rất nhiều lao động sẽ ồ ạt vượt biên trái phép qua đường tiểu ngạch.

Ngày đầu tiên, 15 cán bộ, chiến sĩ mang theo một số vật dụng, mì tôm đến nơi dựng chốt. Vị trí đặt chốt là khoảnh rừng tre nứa và cây bụi rậm rạp nằm trên dốc đá son. Lán theo yêu cầu cao 3m, rộng 4m2, bên trong đủ đặt một chiếc giường, chăn màn, vật tư y tế và đồ dùng cá nhân.

Giữa bãi đất dốc đầy đá, nhiệm vụ đầu tiên là cải tạo mặt bằng. Tổ công tác phải xúc đất đổ đi chỗ khác lấy nền, song đào toàn trúng đá. 18h tối, trời đổ mưa, cũng là lúc mặt bằng và khung lán được tạo xong. Chưa có vải dù để phủ lên trên. Người ướt sũng, bạt, chăn màn chưa kịp đem theo, các chiến sĩ đi hái lá, cành cây đem trải dưới các bãi đất gần lán để nghỉ. Cả ngày anh em ăn mỳ tôm, dùng tạm nước suối dưới khe khi khát. Đêm hôm đó, trời mưa rả rích, 15 người vừa nằm vừa run, không thể chợp mắt. Thỉnh thoảng họ phải đưa tay vào cổ kiểm tra hoặc ngồi dậy bật đèn pin soi chân xem có bị vắt hay côn trùng bám.

Cảm phục chiến sĩ quân hàm xanh trên tuyến đầu chống dịch - Ảnh 2.

Bộ đội Biên phòng tuần tra đêm.

Trong đêm lạnh, giữa rừng, anh Kỳ nhớ 2 con ở nhà, cháu lớn mới lên 4, cháu nhỏ đang 15 tháng tuổi. Trước mắt anh là một nhiệm vụ mới, có thể sẽ kéo dài nhiều tháng nữa. Anh tâm sự: "Có lúc thèm nhất bữa cơm gia đình, thèm món thịt kho vợ nấu". Hơn 20 năm trong quân ngũ, từng đối mặt với nhiều tình huống cấp bách song chưa có lần nào như lần này. Anh phải chuẩn bị tâm lý để đón nhận tất cả.

Tại Nghệ An, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cùng các Đồn Biên phòng Cửa khẩu đã tăng cường các biện pháp về siết chặt hoạt động kiểm soát, xuất nhập cảnh, chốt chặn các đường mòn, lối mở trước nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19.

Mưa biên giới nặng hạt và lạnh, những con vắt khát khô nhiều ngày bắt đầu bò ra khỏi những ụ lá, nhưng vẫn không cản được bước chân những người lính biên phòng.

Đuổi "con cô vít" để sớm đoàn viên

Cảm phục chiến sĩ quân hàm xanh trên tuyến đầu chống dịch - Ảnh 3.

Lực lượng biên phòng tỉnh Lạng Sơn tuần tra nơi biên giới, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Nhận định tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp dịp cuối năm, đặc biệt là tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới ngày càng có chiều hướng gia tăng, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã chủ động thành lập 74 chốt cố định và 8 tổ cơ động thường xuyên ứng trực 24/24 giờ trên các tuyến biên giới trọng điểm của tỉnh. Các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh được bố trí máy đo thân nhiệt từ xa, 100% khách nhập cảnh được đo thân nhiệt và phải khai báo y tế, đồng thời lắp đặt các biển cảnh báo dịch bệnh tại các cửa khẩu. Phòng cách ly của cửa khẩu quốc tế Móng Cái cũng được đặt ở vị trí khá xa so với nơi xuất, nhập cảnh và thuận tiện cho việc điều xe cứu thương tới đưa bệnh nhân nếu có ca nghi nhiễm bệnh.

Còn tại chốt công tác ở Sì Lở Lầu (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), chiếc lều vải trở nên mong manh trước sức gió và sức nặng của mưa đá. Mưa tạt vào trong, lốc quật dữ dội. Thấy vậy, các cán bộ chia nhau ôm lấy bốn cọc nơi góc lều. Nhưng chỉ chừng vài phút, gió đã giật đổ chân trụ giữa lều, cuốn bạt bay đi. Gầm bàn bất đắc dĩ trở thành nơi che chắn cho những người lính Biên phòng giữa rừng núi.

Cảm phục chiến sĩ quân hàm xanh trên tuyến đầu chống dịch - Ảnh 4.

Một chiến sĩ Biên phòng tỉnh Bình Phước bám chốt chống dịch dài ngày tranh thủ gọi video về nói chuyện với vợ con.

Trong bóng tối đặc quánh, thi thoảng có tia chớp rạch ngang trời. Mọi người nghe tiếng lộp bộp của đá chạm mặt bàn, tiếng xào xạc của lá bị mưa đá cắt lìa cây. Đến khi ngớt mưa, nhóm chiến sỹ nhanh chóng đóng cọc dựng lại lán trong đêm để ngày mai tiếp tục nhiệm vụ.

Những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày của Bộ đội Biên phòng ở chốt chặn vùng biên khó lòng nói hết. Từ chuyện ăn ở, sinh hoạt, tắm giặt cho đến ngày nắng nóng, đêm lạnh buốt, giấc ngủ giữa rừng chập chờn canh cánh nhiệm vụ bên mình. Những ngày trời nắng, mọi người phải lấy ruột chăn bông và cây cỏ tranh để phủ lên lán trại, giảm bớt nhiệt độ. Còn những ngày trời lạnh, có mưa rào và mưa đá, mọi người lại phải dùng thêm bạt quây kín các lỗ hở, ngăn gió lùa và mưa hắt vào bên trong. Khó khăn như vậy, nhưng không một ai chùn bước. Các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu kể cho chúng tôi nghe về trường hợp của Thiếu tá Lò Văn Thép (45 tuổi) bị dòng nước sông Đà cuốn trôi trong lúc tham gia chống dịch bệnh. Sau chục ngày nỗ lực tìm kiếm, các đồng đội mới tìm thấy thi thể anh Thép để đưa về bàn giao cho gia đình tổ chức lễ an táng.

Tại chốt của Bộ đội Biên phòng ở lán trại Pá Cuồng (Lạng Sơn), chúng tôi được nghe chuyện một chiến sĩ đã hoãn cưới để dốc sức lo cho nhiệm vụ nặng nề. Nói dân vận ở đâu xa, đây là dân vận ngay với gia đình hai bên, ngay với người vợ chưa cưới của mình. Nói thì có vẻ giản đơn nhưng làm được thật không dễ chút nào…

Cảm phục chiến sĩ quân hàm xanh trên tuyến đầu chống dịch - Ảnh 5.

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng các chiến sĩ Biên phòng Lai Châu vẫn vững tâm, tin tưởng vào công tác phòng chống dịch bệnh.

Khá đặc biệt hơn khi vừa mang quân hàm xanh, vừa theo nghiệp viết lách, Trung uý Nguyễn Thị Ánh (Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước) thường xuyên đi cơ sở tham gia công tác chống dịch COVID-19.

Chị Ánh kể về đợt đi công tác tại chốt của đồn Biên phòng Lộc Tấn. Ruồi muỗi nhiều như ong, mọi người phải mắc màn để ăn cơm. Rồi một lần do phải dầm mưa theo tổ công tác Bộ đội Biên phòng nên chị bị ốm, sốt trên 38 độ C. "Sau khi được chuyển về trung tâm y tế và xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19, tôi lại khăn gói tiếp tục đến khu vực biên giới làm nhiệm vụ", chị bộc bạch.

Cảm phục chiến sĩ quân hàm xanh trên tuyến đầu chống dịch - Ảnh 6.

Nữ trung uý tâm sự, phụ nữ đi chốt biên giới rất vất vả vì một mình một xe máy, đường biên thì hầu như không có người đi lại. Có những bản ở rất sâu, rất xa trung tâm, bà con nhiều người chưa hiểu được tiếng phổ thông. Chị phải đến từng nhà, gặp từng người tuyên truyền bằng tiếng dân tộc để đồng bào hiểu và thực hiện. Bên cạnh việc tuyên truyền, chị cùng đồng nghiệp còn vận động các nhà hảo tâm, thậm chí quyên góp từ chính đồng lương của mình để mua và hỗ trợ việc phát khẩu trang, dung dịch diệt khuẩn và phun thuốc khử trùng miễn phí cho bà con. Tại một số cửa khẩu, Bộ đội Biên phòng còn vận động kinh phí phát từng hộp cơm, suất ăn miễn phí cho hành khách chờ làm thủ tục xuất nhập cảnh hoặc chờ về khu vực cách ly…

"Đợt cao điểm dịch tôi phải đến điểm nóng, khu vực biên giới liên tục. Chồng tôi thì công tác bên ngành Công an nên cũng phải tăng cường chống dịch. Cực chẳng đã tôi phải mang con đến gửi ông bà nội chăm sóc rồi đi biền biệt cả tháng trời. Nhiều đêm sau ngồi giữa rừng núi viết bài nhớ con chỉ biết gạt nước mắt tự động viên mình cố gắng đuổi "con cô vít" đi để gia đình sớm được đoàn viên", chị Ánh tâm sự.

Hy sinh lợi ích riêng…

Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lệnh phụ trách Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: "Hiện nay, Bộ đội Biên phòng được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ khoảng hơn 8.000 km đường biên giới, bờ biển. Ngay từ khi dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào nước ta, các chiến sĩ Biên phòng luôn là những người trên tuyến đầu ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập nội địa.

Lực lượng Biên phòng đã hết sức trách nhiệm, không quản khó khăn, hy sinh lợi ích riêng để phục vụ cho lợi ích chung của Tổ quốc. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ bố mất, mẹ mất không thể về chịu tang. Nhiều chiến sỹ vợ sinh con đầu lòng không thể về thăm. Một số anh em trẻ phải tạm hoãn cưới lần 1 rồi lần 2 để bám chốt cùng đồng đội...".

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều xe sang bị cây đổ đè trúng trong trận dông lốc, mưa đá lớn ở Hà Nội

Nhiều xe sang bị cây đổ đè trúng trong trận dông lốc, mưa đá lớn ở Hà Nội

Đời sống - 27 phút trước

GĐXH - Nhiều nơi ở Hà Nội đã xuất hiện mưa đá và gió giật mạnh khiến cây xanh gãy đổ la liệt đè trúng nhiều ô tô trên nhiều tuyến phố.

Đau lòng đám tang thiếu nữ Hải Phòng bị sát hại chôn ở vườn chuối

Đau lòng đám tang thiếu nữ Hải Phòng bị sát hại chôn ở vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tiếng gào khóc của người mẹ gọi con khiến nhiều người xót xa...

Dùng điện bẫy chuột ở ruộng lúa, cụ ông 81 tuổi bị giật tử vong

Dùng điện bẫy chuột ở ruộng lúa, cụ ông 81 tuổi bị giật tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Dùng dây kim loại trần nối vào nguồn điện rồi giăng quanh thửa ruộng cạnh nhà, cụ ông 81 tuổi không ngờ chính bẫy chuột đã làm mình mất mạng.

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Thừa kế luôn là một trong những nội dung được rất nhiều người dân quan tâm. Trong đó, pháp luật cũng quy định rất rõ về các trường hợp sẽ không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại.

Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Ngành Quản lý hàng hải đang trở thành một trong những ngành học 'hot' đối với sĩ tử 2006. Xem ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin về ngành học này.

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

Giáo dục - 4 giờ trước

Dưới đây là 12 ngôi trường có điểm chuẩn năm 2023 cao nhất ở mỗi khu vực tuyển sinh của Hà Nội.

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Án ngữ cạnh đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quần thể di tích lịch sử văn hóa tâm linh đình Viết - phủ Viết (xã Yên Chính, huyện Ý Yên, Nam Định) là nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Hoàng hậu Dương Vân Nga còn lưu giữ được những dấu ấn lịch sử.

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Trận lốc mạnh, diễn ra nhanh thổi bay mái tôn của điểm trường tiểu học lên cành cây, nhiều bản làng thiệt hại nặng nề.

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - "Sự việc được học sinh khác học lớp 7 dùng điện thoại quay lại toàn bộ" , mẹ nạn nhân cho hay.

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Top