Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảm phục thiện tâm của thầy lang nắn xương khớp nức tiếng xứ Thanh

Chủ nhật, 11:16 16/02/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Nhờ tài nắn xương khớp gia truyền, ông Trịnh Văn Thủy (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) được đông đảo người dân trìu mến gọi là “người có bàn tay kỳ diệu, nắn đâu khỏi đấy”. Theo người dân nơi đây, ai bị gãy xương, trận, trẹo, thoát vị đĩa đệm đến ông chữa đều nhanh chóng dứt bệnh.

Nhiều người gị gãy xương đau ốm ròng rã mấy tháng trời, nhưng sau khi đến lang Thủy và được ông nắn lần đầu đã đỡ hẳn và chữa trị một thời gian ngắn thì khỏi. Qua thông tin đường dây nóng, PV báo GĐXH Cuối tuần đã về lại xứ Thanh để mục sở thị biệt tài và tấm lòng thiện của thầy lang này.

 
Cảm phục thiện tâm của thầy lang nắn xương khớp nức tiếng xứ Thanh 1
 
 
Không bao giờ nhận bệnh nhân tùy tiện

Những ngày giáp Tết, chúng tôi tìm về Xóm 6, xã Hà Lâm, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Nhà thầy lang Thủy không hề có biển báo hay quảng cáo. Chỉ khi hỏi người dân, chúng tôi mới biết chính xác nơi thầy lang này sinh sống và chữa bệnh. Thấy tôi tìm đến lang Thủy, tưởng đi tìm chữa bệnh một người dân ở đây khoe ngay: “Chị đi chữa xương khớp phải không? Tìm đúng nơi rồi đấy!” Rồi bà kể: “Ngày xưa, tôi cũng từng bị gãy xương, đã đi chữa mấy nơi mà vẫn bị đau. Mãi hôm lên nhà ông lang Thủy, được ông nắn rồi đắp cao cho mới khỏi”.

Khi chúng tôi đến, thầy lang Thủy đang kéo lưng và xoa bóp cho một người bệnh ở Nam Định. Ông này bị trật đĩa đệm và cho biết đã đến đây chữa 9 lần và thấy đỡ hơn rất nhiều. Một người ở huyện Hoằng Hòa, tỉnh Thanh Hóa cũng vừa đưa mẹ đến. Người mẹ đã 67 tuổi, bị đau ở đầu gối đã tháng 2, nay đem phim đã chiếu chụp đến để lang Thủy xem. Sau khi vạch chân, nắn thăm bệnh, thầy lang Thủy kết luận bà bị sương hàn. Ông nói:“Cái này nhà tôi không chữa được, bà bị như thế từ rất lâu rồi do khi sinh đẻ bà không kiêng cữ và đi chân đất bị ngấm sương hàn, mãi đến bây giờ mới phát. Bà phải tìm ông thầy nào chuyên chữa cảm sương hàn cắt thuốc cho uống, chứ bệnh này không thuộc sở trường nhà tôi nên không chữa được đâu”. Ông nói thêm, nhà tôi chỉ chuyên chữa bong gân, trật khớp, sai lệch xương khớp thì mình kéo lại cho người ta hoặc gãy xương lúc mới thì có thể cố định được, còn nếu để lâu, viêm nhiễm thì tôi cũng đành bó tay”.

Đang nói chuyện với bệnh nhân, ông Thủy lại phải cắt ngang tiếp đón một người tìm tới. Chị Thanh, một cô giáo trường tư thục Quang Trung (tỉnh Nam Định) đưa mẹ đến chữa vì bị đau lưng và đầu gối. Cô cho biết, đã từng được thầy lang Thủy chữa nên rất tin tưởng và hết lời khen ngợi: “Năm ngoái, chị từng liệt cả hai tay, người đau và cứng đơ mà đi chụp phim lại không thấy gì. Mãi khi đến lang Thủy xem và nắn thì mới biết là 3 đốt lệch, 3 đốt chèn”. Chị giải thích, vì xương nhiều khi lệch đi một chút nên chụp không thấy được mà phải nắn mới biết. Lần trước đến đây, chị Thanh đã chứng kiến có một ông ngã từ trên cây nhãn xuống, xương không gẫy nhưng người như tàu lá cứ kêu đau nhức, sau khi lang Thủy nắn và kéo lại, người này dậy rất vui vẻ, đi lại bình thường, hết đau”.
 
Cảm phục thiện tâm của thầy lang nắn xương khớp nức tiếng xứ Thanh 2

Lang Thủy đang xem phim chụp của người bệnh. Ảnh T.G


Lần này, chị Thanh đưa mẹ đến chữa và tiện thể chữa lưng cho mình luôn. Chị chia sẻ: “Không biết tắc nghẽn chỗ nào mà cứ thấy mỏi và đau”. Thầy lang Thủy bắt đầu nắn lưng chị để dò xem có đoạn xương nào bị chèn. Dò xong, ông lại yêu cầu bệnh nhân thả lỏng và lấy tay ấn mạnh vào chỗ xương chèn. Sau tiếng “sật”, ông dán một miếng cao lên chỗ vừa ấn”. Không lâu sau đó, chị Thanh đứng dậy, nói đỡ đau hẳn và đi lại có vẻ thoải mái hơn.

Một thanh niên cạnh nhà đi đá bóng bị ngã trật đĩa đệm sang nhờ lang Thủy chữa giúp, được lang Thủy kéo lại lưng cho nhưng không lấy tiền. Rồi ông dặn dò cẩn thận tạm thời kiêng cúi sâu, làm nặng, không được ăn thịt gà, thịt chó đến khi khỏi hẳn, anh thanh niên cảm ơn “rối rít” rồi đi về. Vợ lang Thủy ngôi cạnh nói thêm: “Tình làng nghĩa xóm ai cần thì chúng tôi giúp. Những người đến đây chữa bệnh chủ yếu là thanh niên đá bóng, hay người ta đi làm đi gặt, cấy không may bị trật trẹo. Chúng tôi là nông thôn làm ruộng, ai yêu cầu thì mới thì mới chữa lấy ơn thôi, khỏi rồi thì chúng tôi nói khỏi không phải vào nữa, người nào thương thì cho một ít chứ chúng tôi cũng chẳng lấy tiền”.
 
Chỉ chữa giúp không lấy tiền

Sau khi người bệnh về hết tôi mới có thể nói chuyện với lang Thủy. Biết tôi là nhà báo đến tìm hiểu để viết bài thì ông từ chối ngay. Phải sau một hồi giải thích thì ông mới đồng ý chia sẻ về nghề của mình. Ông chậm rãi nói: “Những người đến chữa bệnh chủ yếu là truyền tai nhau, chứ tôi không bao giờ rao rêu để họ tìm đến cửa mình. Tôi vẫn khuyên họ đến bệnh viện chữa. Nhưng có lẽ, nhiều người vẫn qua đây, một phần vì bệnh không trầm trọng, phần khác vì tôi không lấy tiền công xá gì cả”.

Trong cuộc trò chuyện thân tình, chúng tôi được biết, thầy lang Thủy tên đầy đủ là Trịnh Văn Thủy (53 tuổi), học chữa bệnh từ người bác họ. Ông bắt đầu theo người bác chữa bệnh từ lúc 13 tuổi, khi ấy ông vừa phụ bác làm vừa học nghề. Tuy nhiên mãi đến lúc đi bộ đội về, ông mới bắt đầu làm. Những gì ông học chủ yếu là cách để có thể biết được tình trạng của người bệnh và nắn xương cho người ta.

Sau khi nắn xong, ông sẽ đắp cho người bệnh một loại cao được nấu bằng các loại lá thuốc gia truyền từ người bác họ để để làm tan chấn thương một cách nhanh chóng. Ông cũng nói thêm: “đây vốn không phải là nghề kiếm tiền chính. Tôi làm bên xã đội và làm rộng, còn chữa bệnh chỉ là phụ, không phải là nghề để nuôi sống gia đình. Người ta có bệnh đến chữa, tôi biết đến đâu thì làm đến đấy. Thầy lang Thủy tự hào cho biết, ông có 3 người con, trong đó cậu con trai cũng đang học Đại học y học cổ truyền để nối nghiệp cha.

Để tìm hiểu rõ hơn về thầy lang Thủy, chúng tôi đến gặp ông Toàn - Chủ tịch xã Hà Lâm (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa). Ông Toàn cho biết: “Chúng tôi thấy thầy lang Thủy cũng chữa được xương khớp cho một số người, chưa có ai kiện cáo gì cả. Trên thực tế, ông Thủy không hành nghề kiếm tiền mà chỉ có một số bệnh nhân nghèo tìm đến. Ông ấy cũng không lấy tiền bạc gì của ai cả. Thế nên thời gian qua, chúng tôi không còn lưu tâm quá nhiều trường hợp này. Bản thân tôi cũng đã có lần bị trật khớp đến nhờ ông Thủy nắn giúp, thấy rất hiệu quả. Tôi đã khuyên ông ấy làm đơn xin vào hội Đông y huyện để có điều kiện giúp đỡ nhiều bệnh nhân hơn”.

Trao đổi thêm với chúng tôi về việc quản lý và theo dõi các thầy thuốc trong xã, Trưởng trạm y tế xã, bà Liên cho hay: “Ông Thủy chỉ chuyên nắn xương khớp cho người ta thôi chứ không có mở hiệu thuốc hay hành nghề gì cả. Tôi được biết thì ai bong gân trật khớp đến nắn là khỏi. Ông Thủy không có bằng cấp gì hết nên không đăng ký hành nghề và gia nhập Hội Đông y được. Ông ấy được truyền nghề từ một người bác là ông Khò. Trước đây, ông Khò nổi tiếng trong vùng nhờ tài trị xương khớp. Giờ ông ấy mất đi, công việc này ông Thủy tiếp nối. Tôi nghe nói, tài nắn xương khớp của ông Thủy được rất nhiều bà con khen ngợi. Tiếc là, ông ấy không muốn trưng biển làm nghề nên chủ yếu chỉ có một số bệnh nhân nghèo, hoặc biết tiếng mới được giúp đỡ”.
 
Ông Thủy cần làm đơn để được công nhận nghề gia truyền

Bác sỹ cao cấp Nguyễn Xuân Hướng, nguyên Chủ tịch hội Đông y Việt Nam cho biết: Các bài thuốc gia truyền hay các thầy thuốc chữa theo cách gia truyền muốn được công nhận và hoạt động công khai phải qua thực nghiệm của Bộ Y tế, phải chữa được cho 30 đến 40 bệnh nhân. Trường hợp ông Thủy đã chữa được nhiều người, cách chữa bệnh đã cho thấy hiệu quả thì rất đáng khuyến khích. Tuy nhiên, ông Thủy muốn được công nhận nghề gia truyền thì có thể làm đơn gửi các đơn vị trên để được chứng thực.
 
Bích Hồng
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
28 đối tượng tổ chức tiệc ma túy mừng sinh nhật trong homestay

28 đối tượng tổ chức tiệc ma túy mừng sinh nhật trong homestay

Pháp luật - 5 giờ trước

Ngày 22/10, Công an xã Măng Đen (Quảng Ngãi) cho biết vừa đấu tranh, triệt phá một “tiệc sinh nhật” có 28 đối tượng sử dụng ma túy trong homestay.

40 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú: Tiếp tục đình chỉ công tác nữ hiệu phó

40 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú: Tiếp tục đình chỉ công tác nữ hiệu phó

Giáo dục - 6 giờ trước

Bà Đ.T.H.H – Phó Hiệu trưởng Trường PT Dân tộc Bán trú Tiểu học Kim Thủy – bị đình chỉ công tác thêm 15 ngày sau vụ 40 học sinh nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.

Bắt hai vợ chồng chuyên mổ lợn dịch bệnh bán cho người dân ở Hà Nội

Bắt hai vợ chồng chuyên mổ lợn dịch bệnh bán cho người dân ở Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Tối 22/10, Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá ổ nhóm đối tượng có hành vi mua, bán, giết mổ lợn chết do dịch bệnh làm thực phẩm.

Một camera A.I cao tốc Nội Bài - Lào Cai phát hiện 2.775 lái xe không thắt dây an toàn

Một camera A.I cao tốc Nội Bài - Lào Cai phát hiện 2.775 lái xe không thắt dây an toàn

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Từ 1/9/2025 đến 21/10/2025, có 2.775 lái xe vi phạm không thắt dây an toàn trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, thông báo đã được gửi tới các chủ xe.

Hà Nội: Che biển số xe, nam sinh viên quê Ninh Bình bị phạt và trừ 6 điểm GPLX

Hà Nội: Che biển số xe, nam sinh viên quê Ninh Bình bị phạt và trừ 6 điểm GPLX

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 22/10, Cục CSGT, Bộ Công an thông tin, Phòng CSGT Hà Nội đã xác minh xử lý vụ việc lái xe ôm công nghệ che biển số.

Công an Hải Phòng tìm nạn nhân bị vụ Phó giám đốc công ty cưỡng đoạt tài sản

Công an Hải Phòng tìm nạn nhân bị vụ Phó giám đốc công ty cưỡng đoạt tài sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi ký hợp đồng, Nguyễn Văn Nam đưa ra các yêu cầu bất hợp lý như: Cho đơn vị khác vào thuê, đe dọa lái xe, đóng cảng không cho tàu chở vật liệu cập cảng ... để buộc các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chi thêm tiền ngoài hợp đồng.

Hà Nội ra quân xử lý xe tải: 1 đêm phát hiện 88 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 300 triệu đồng

Hà Nội ra quân xử lý xe tải: 1 đêm phát hiện 88 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 300 triệu đồng

Đời sống - 8 giờ trước

Đêm 21 và rạng sáng 22/10, lực lượng CSGT Hà Nội đã kiểm soát 331 phương tiện xe tải, xử lý 88 trường hợp vi phạm, trong đó 46 trường hợp xe chở vật liệu xây dựng, tổng số tiền phạt ước tính 297,4 triệu đồng.

Con giáp thẳng thắn: Dám nói điều người khác ngại nói, ghét sự giả tạo

Con giáp thẳng thắn: Dám nói điều người khác ngại nói, ghét sự giả tạo

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người luôn nổi bật bởi sự trung thực và thẳng thắn. Họ không thích nói bóng gió, càng không thích những câu chuyện đầy ẩn ý.

Hỗn loạn ở bến xe Giáp Bát: Xe khách 'vô tư' dừng xe đón khách ở đường Giải Phóng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Hỗn loạn ở bến xe Giáp Bát: Xe khách 'vô tư' dừng xe đón khách ở đường Giải Phóng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, ghi nhận tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội), cảnh tượng hỗn loạn diễn ra thường xuyên. Xe khách rời bến “rùa bò”, di chuyển chậm chạp từng mét để tranh thủ đón thêm khách và hàng ngay trước cổng bến, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Tìm nạn nhân vụ lừa bán gậy golf, nhộng ong, cây cảnh

Tìm nạn nhân vụ lừa bán gậy golf, nhộng ong, cây cảnh

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập các tài khoản Facebook, Dũng đăng tải các mặt hàng như: Gậy Golf, nhộng ong, cây cảnh bon sai để rao bán. Tuy nhiên, khi nhận được tiền của khách đặt mua, đối tượng không chuyển hàng mà chặn Facebook, Zalo và số điện thoại...

Top