Chồng nói đi công tác, vợ phát hiện điều không tưởng khi vô tình gặp đồng nghiệp của anh
GĐXH – Từ lúc gặp người phụ nữ ấy, về nhà, nhiều lần tôi gọi video cho chồng nhưng anh đều bấm bận, né tránh cuộc gọi của tôi.
Vợ chồng tôi là bạn học chung từ thời đại học. Cả tôi và anh đều là những học sinh thuộc tốp đầu của lớp nên ra trường nhanh chóng tìm được công việc ưng ý với mức thu nhập tốt.
Sau 3 năm đi làm, tôi và anh có duyên gặp lại nhau khi hai công ty là đối tác trong một dự án lớn. Là bạn cũ, cùng làm việc và có nhiều quan điểm tương đồng, chúng tôi dần yêu nhau và quyết định về chung một nhà sau hơn 1 năm hẹn hò.
Tôi và chồng không yêu nhau cuồng nhiệt đến mức không thể sống thiếu đối phương mà tình yêu của chúng tôi khá thực tế. Thấy hợp nhau nên cùng nhau vun đắp cho tương lai, lấy mục tiêu phát triển kinh tế lên hàng đầu.
Và hiện tại, trải qua 5 năm chung sống, gia đình tôi đã có nhà, có xe và đang có một cuộc sống khá thoải mái về tiền bạc, được nhiều bạn bè cùng lớp ngưỡng mộ.

Vợ sốc khi phát hiện chồng ngoại tình. Ảnh minh họa.
Nói vậy không có nghĩa là cuộc hôn nhân của chúng tôi hoàn toàn là màu hồng. Chồng tôi kiếm tiền giỏi là sự thật nhưng đổi lại anh cũng phải đi công tác liên miên. Lúc thì 2-3 ngày khi thì cả tuần mới về. Thậm chí có lúc sáng anh vẫn đi làm bình thường nhưng đến chiều đã báo anh đi công tác đột xuất vì có việc gấp phải xử lý.
Ban đầu tôi cũng không quen khi chồng thường xuyên vắng nhà nhưng vì nghĩ cho tương lai, tôi cũng đành chấp nhận.
Ngoài việc hay đi, chồng tôi cũng có nhược điểm là khá nóng tính, khô khan và không biết cách quan tâm đến người khác. Đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến những mâu thuẫn, cãi vã trong gia đình tôi trong suốt thời gian qua.
Từ ngày lấy chồng, duy nhất năm đầu tiên, chồng nhớ ngày sinh nhật của tôi và ngày kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng. Còn lại mấy năm tiếp theo, tất cả ngày nào cũng như nhau, kể cả là sinh nhật con tôi.
Anh nói công việc đã quá bận rộn, không có thời gian để quan tâm đến những ngày kỷ niệm. Rồi lúc nào chồng tôi cũng cho rằng sống với nhau chân thành là được, không nên câu nệ cho mệt.
Những lúc như thế, tôi luôn phải tự an ủi mình, chồng biết lo kinh tế để vợ con không phải khổ là được. Nhưng phụ nữ lạ lắm, nghĩ là vậy nhưng khi thấy những chị em khác khoe được chồng yêu, chồng quan tâm, tôi vẫn tủi thân vô cùng.
Nhiều lần tôi chủ động sắp xếp công việc để rủ chồng cả nhà đi du lịch cùng nhau, vừa để nghỉ ngơi vừa để hâm nóng tình cảm trong gia đình nhưng mãi vẫn chưa thực hiện được với lý do anh đã kín lịch đi công tác.
Đỉnh điểm, khi tôi nói muốn "đổi gió" để chuẩn bị sinh bé thứ 2 vì con gái tôi đã bước sang tuổi thứ 4, chồng liền gạt đi vì cho rằng, đợi con lớn thêm vào cấp 1 rồi tính sau.
Dưới góc độ là một người vợ, lại là phụ nữ đã ngoài 30, tôi cũng chạnh lòng khi liên tục bị chồng từ chối chuyện chăn gối. Dần dần, tôi cũng tặc lưỡi cho qua, không còn nhắc đến chuyện đó nữa, đợi khi nào chồng cảm thấy thích hợp thì sinh tiếp.
Cứ nghĩ chồng mải kiếm tiền lo cho gia đình nên mới vậy, nào ngờ, tất cả chỉ là lừa dối.
Tuần trước, lúc chồng nói đi công tác Đà Nẵng 5 ngày, tôi không lấy làm lạ vì đã quá quen với điều đó. Tuy nhiên, khi vô tình gặp một nữ đồng nghiệp công ty anh khi đi siêu thị, tôi mới bàng hoàng khi biết bản thân đã bị lừa dối bấy lâu nay mà không biết.
- "Ơ, sao giờ này chị lại ở đây. Em tưởng anh chị đang vi vu ở trời Tây cơ mà. Anh Th xin nghỉ phép 1 tuần, nói là đưa cả gia đình đi du lịch nước ngoài. Cả phòng ai cũng trầm trồ khen anh đúng điểm 10, vừa kiếm tiền giỏi vừa tâm lý với vợ con".
Biết có điều gì đó không ổn nhưng vì không muốn làm mất mặt chồng trước mặt đồng nghiệp, tôi đành phải nói bản thân có việc đột xuất nên bị nhỡ chuyến đi cùng chồng. Cả nhà đành hẹn dịp khác gần nhất.
- "Bảo sao em vừa thấy ảnh check in của anh trên Facebook lại không có chị. Thôi coi như anh đi trước khảo sát, chuyến sau cả nhà vi vu sau chị nhỉ".
Trước câu nói của người phụ nữ ấy, tôi giả vờ không mang điện thoại để nhờ cô ta cho xem ảnh của chồng. Một bức ảnh anh cười tươi vui vẻ, điều mà trước giờ khi ở cạnh tôi, chồng ít khi thể hiện ra.
Tranh thủ kéo xuống thêm các bài đăng trước đó của chồng, tôi cay đắng nhận ra, chồng rất hay chia sẻ ảnh trên mạng xã hội nhưng bản thân tôi lại không bao giờ nhìn thấy chúng. Có lẽ, tôi đã nằm trong danh sách "đen" nên cứ ngỡ, chồng sống hướng nội, không muốn chia sẻ gì cả.
Từ lúc gặp người phụ nữ ấy, về nhà, nhiều lần tôi gọi video cho chồng nhưng anh đều bấm bận. Tối muộn, anh mới nhắn cho tôi cái tin rằng anh bận tiếp đối tác nên không tiện nghe máy.
Lấy hết can đảm gọi lại video cho chồng, tôi thấy anh đang ở khách sạn. Nhưng khi yêu cầu anh quay phía trước cho tôi xem phòng anh ở, anh lại khăng khăng nói phòng nào chả giống nhau, không có gì đặc biệt cả.
Trong lúc chồng liên tục giục tôi tắt máy để anh nghỉ ngơi, tiếng một người phụ nữ vang lên từ trong nhà tắm khiến tôi điếng người. Dù anh ta đã tắt máy ngay lập tức nhưng trong giây phút ấy, tôi biết, bản thân đã bị chồng lừa dối.
Hóa ra, anh ta đã có người phụ nữ khác bên ngoài từ lâu mà tôi không biết. Và anh ta luôn lấy lý do đi công tác để đi du lịch cùng tình nhân. Nếu không vô tình gặp đồng nghiệp của anh ta, liệu tôi còn bị lừa dối đến bao giờ. Càng nghĩ tôi càng uất nghẹn.
Giờ tôi phải làm thế nào để khiến anh ta phải trả giá cho những việc đã làm với mẹ con tôi đây?

Ghét mẹ chồng, lạnh nhạt, xa cách với chồng: Tôi không hiểu sao vợ mình lại thay đổi hoàn toàn sau khi sinh con?
Tâm sự - 2 giờ trướcGĐXH - Mỗi lần ra đường nhìn thấy gia đình người ta hạnh phúc, tôi chỉ muốn khóc. Đêm nào cũng trằn trọc vì nhớ vợ con. Tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh đến vậy?

Mẹ chồng cờ bạc, muốn tôi cho 5 triệu mỗi tháng
Tâm sự - 7 giờ trướcMỗi tháng mẹ chồng có 10 triệu tiền cho thuê nhà và 5 triệu lương hưu nhưng đều nướng vào cờ bạc. Mới đây bà còn nói đang có một khoản nợ, đề nghị tôi mỗi tháng cho bà 5 triệu đồng

Vợ muốn chu cấp hàng tháng cho bố mẹ: 'Cuộc chiến' giữa quan điểm báo hiếu và tương lai gia đình
Tâm sự - 13 giờ trướcGĐXH - Tôi đã giải thích cho cô ấy là chúng tôi nên tích lũy đã, còn có thể cuối năm gửi cho bố mẹ một khoản để bố mẹ đón Tết hoặc khi ốm đau thì đóng góp sau. Cũng không thể nặng bên ngoại hay bên nội hơn được nhưng cô ấy không đồng ý.

Tôi cầu hôn, bạn gái nói lương dưới 30 triệu đừng mơ cưới vợ
Tâm sự - 13 giờ trướcBạn gái từ chối lời cầu hôn, nói thu nhập hơn 20 triệu của tôi chỉ đủ sống độc thân, chỉ các cô chú 7x mới hạnh phúc nổi với cuộc sống tiêu dưới 50 triệu khi có con.

Chồng tôi vẫn lén lút chuyển tiền cho vợ cũ mua nhà
Tâm sự - 1 ngày trước10 năm sống cùng nhau, tôi không hề nghi ngờ chồng qua lại với vợ cũ, nhưng mới đây tôi được biết anh ấy còn chuyển tiền cho vợ cũ mua nhà

Ở rể, tiền bạc, tài sản để vợ và bố mẹ vợ giữ: Choáng với quan điểm 'khác lạ' của anh chàng 33 tuổi
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Hai vợ chồng có cuốn sổ đỏ, giấy đăng ký kết hôn, ít vàng cưới thì cũng nhờ ông bà ngoại cất két cho. Chẳng ai giữ tiền bằng bố mẹ, bố mẹ luôn tiết kiệm vì con vì cháu mà.

Câu nói trong đêm của bố chồng khiến tôi nghẹn ứ cổ họng, người run cầm cập, hoang mang nghĩ về tương lai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Cả đêm hôm ấy, tôi không thể nào nhắm mắt. Những câu nói của bố chồng cứ ám ảnh trong đầu tôi.

3 ngày trước khi tôi cưới, mẹ trở về dúi cho 20 triệu, đến hôn lễ, bà hỉ hả nói một câu như xát muối vào lòng
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi cúi đầu vâng dạ mà tim như có ai bóp nghẹt.

5 năm chờ chồng, ra đi sau 6 tháng vật lộn với bệnh tật: Thái độ của người chồng khiến cả gia đình vợ 'chết đứng'!
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - 5 năm sau khi anh đi, chị đổ bệnh nặng. Bệnh phát rất nhanh khiến chị suy kiệt kinh khủng, mà gọi anh về anh cũng không về. Chị cố gắng được 6 tháng thì qua đời.

Bà nội về quê đúng dịp nghỉ hè, mẹ 3 con căng thẳng tột độ
Tâm sự - 1 ngày trướcMẹ chồng tìm cách rời thành phố về quê đúng dịp các cháu nội được nghỉ hè khiến con dâu thất vọng, cảm thấy bị bỏ rơi trong việc chăm con nhỏ.

Về quê người yêu chơi, tôi sốc khi nghe thông tin hàng xóm nói
Tâm sựGĐXH - Ban đầu tôi không tin lắm. Nhưng hôm sau, tôi ra một quán khác cũng trong làng, hỏi thử thì ai cũng nói tương tự. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng...