Chùa Hương "mùa" u tịch
GiadinhNet - Thay vì cảnh chen chúc, giẫm đạp lên nhau trong mùa lễ hội, chùa Hương mùa thu, u tịch lạ thường.
Khác với cảnh chặt chém, chen lấn như nêm cối dịp lễ hội, mùa thu Chùa Hương u tịch lạ thường.
Tuy nhiên, với giá vé đi thuyền trên suối yến chỉ 40.000đ/người nhưng chủ thuyền vẫn đòi "bo" 50.000đ/người- đắt hơn cả tiền vé.
Ngay từ đầu bến Đục, vẫn còn tình trạng người dân nhao nhao ra đổi tiền lẻ mặc lệnh cấm. Khi được thắc mắc, một thành viên của BQL cho biết, người dân vẫn lén lút đổi trộm chứ không được phép.
Dưới đây là một số hình ảnh đẹp của chùa Hương vào mùa thu:
Chùa Hương mùa thu, hoa súng nở bừng trên suối Yến
Hoa súng nở đẹp nhất vào buổi sáng
Quá trưa, hoa bắt đầu cụp dần, không còn thắm đỏ nữa
Mùa này sen đã tàn
Chỉ còn lại mênh mông lá sen xanh trên suối Yến
Từng đàn vịt thong thả kiếm mồi trên suối
Hai bên bờ, bạt ngàn lau đang mùa trổ bông
Tuy nhiên, rêu chết nổi đầy trên mặt suối cũng gây ô nhiễm
Người lái đò cho biết, càng nắng, rêu chết nổi càng nhiều
Không còn cảnh từng đoàn thuyền chen chúc nhau trên dòng Yến. Nhiều người dân đang bình yên thả lưới.
Thi thoảng, du khách bắt gặp một ngư phủ đang buông câu mưu sinh trên suối.
Thay vì mời chào, chặt chém như đợt chính lễ, các hàng quán học hai bên chùa giờ đóng cửa rêu phong.
Hầu hết các hàng quán đều không mở cửa phục vụ du khách.
Hạnh Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội