Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái "bà lão" lở loét toàn thân, răng rụng vì bệnh lạ

Thứ ba, 10:08 21/06/2016 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Dù mới chỉ 28 tuổi nhưng người phụ nữ ấy đã như “bà lão” khi răng đã rụng gần hết, gầy yếu, toàn thân lở loét… vì bệnh lạ khiến những người đối diện ai cũng xót xa, tội nghiệp cho chị.

Đó là hoàn cảnh của bệnh nhân Nguyễn Thị Yến 28 tuổi ở Đội 7 – phố Ba Đông – Hoàng Xá – huyện Thanh Thuỷ (Phú Thọ) hiện đang điều trị tại khoa Nội tiết Đái tháo đường của Bệnh viện Bạch Mai.

Thời thiếu nữ, chị xinh đẹp nết na nên được nhiều trai làng theo đuổi. Năm 2007, chị Yến kết hôn với anh Phùng Văn Vương (SN 1983). Hạnh phúc vỡ òa khi hai năm sau đó, anh chị sinh đứa con đầu lòng. Thế nhưng hạnh phúc chẳng tày gang khi không lâu sau đó, chị Yến mắc bệnh.

Ngồi bần thần bên cạnh lấy khăn lau mặt cho vợ cho người vợ thân hình gầy gò, ốm yếu, anh Vương kể: “Ngày vợ mình chuyển dạ, bác sỹ bảo thai không quay đầu nên quyết định mổ. Chiều hôm đó, vợ mình kêu nhìn không rõ, bị co giật phải vào cấp cứu thở oxy nằm 8 ngày ở viện thì được xuất viện. Như về nhà được vài tháng, ở chỗ vết mổ đó xuất hiện một cục nhỏ làm vỡ vết mổ. Hai vợ chồng vay tiền đưa đi bệnh viện chữa, cứ khâu được thời gian lại không liền mấy lần rồi cũng đã đi vá da ở viện bỏng TƯ.

Cách đây 5 năm, Yến bị sưng đau vùng cổ, sốt chảy dịch mủ đi khám ở bệnh viện Nội tiết TW được chẩn đoán viêm Tuyến giáp mãn tính. Bệnh cứ nặng dần, tới bây giờ toàn thân cô ấy tiều tụy, suy kiệt, lở loét. Căn bệnh cũng khiến vợ mình bị rụng gần hết răng nên ăn uống rất khổ sở, nhiều lúc vợ không muốn ăn. Nhưng nếu không ăn thì làm sao sống, nên có đau đớn thế nào cũng phải gắng gượng ăn một ít”.


Căn bệnh mô bào đã khiến chị Yến từ một người phụ nữ xinh đẹp giờ nằm thở thoi thóp. Ảnh PT

Căn bệnh mô bào đã khiến chị Yến từ một người phụ nữ xinh đẹp giờ nằm thở thoi thóp. Ảnh PT

Hai vợ chồng chị Yến đến với nhau từ bàn tay trắng, ngoài mấy sào ruộng thì hai người chẳng có gì. Cuộc sống trước đây đã gặp nhiều khốn khó nên khi chị Yến mắc bệnh thì càng thêm túng quẫn. 7 năm chiến đấy bệnh tật cùng vợ, anh Vương không rời vợ một ngày nào. Trước kia, anh chỉ dám để vợ ở nhà, mua băng gạc về thay và tự băng cho vợ nhưng nay bệnh tình chị nặng hơn nên phải nhập viện. Ở viện, để kiếm thêm ít tiền chăm sóc cho vợ, thời gian rảnh anh lại chạy xe ôm. Dù có bảo hiểm nhưng số tiền chữa trị cho vợ mấy năm ròng đã khiến anh thành “con nợ” khi phải vay mượn khắp nơi. Kể cả tiền của anh chị em mỗi người cho một ít cộng với tiền vay ngân hàng giờ đã mất 200 triệu.

Mẹ bệnh nặng, bố phải đi chăm nên đứa con nhỏ anh chị phải nhờ bà nội chăm sóc. Dù không có sự chăm sóc từ bố mẹ, con của anh chị vẫn học giỏi và ngoan ngoãn. Anh Vương bảo, đó là niềm an ủi lớn nhất của anh chị lúc này. “Thời gian đầu, hai vợ chồng đi viện suốt không có thời gian ở gần con. Lúc vợ chồng đi về nhà, cháu nó còn sợ không dám gần vì lạ. Nghĩ lại mà thấy tủi. Giờ cháu lớn đã biết hơn” – anh Vương nghẹn lời nói.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, BS Đào Đức Phong – Phó trưởng Khoa Nội tiết (BV Bạch Mai) cho biết: “Bệnh nhân Yến đã bị bệnh nhiều năm nay. Sau sinh, vết mổ của bệnh nhân không liền, xuất hiện vết loét đã đi điều trị nhiều nơi, cả ghép da ở bệnh viện Bỏng nhưng không khỏi. Bệnh nhân cũng có tiền sử bị viêm tai giữa, đái tháo nhạt. Răng của bệnh nhân rụng hết chỉ còn vài cái, ăn uống kém nên suy kiệt.

Mới đây, bệnh nhân vào Viện điều trị tổn thương da, qua xét nghiệm thấy bệnh nhân bị suy tuyến yên, suy tuyến giáp, loét da nhiều vùng và chụp phim thấy có hình ảnh tiêu xương hàm… nên chúng tôi nghi ngờ bệnh nhân bị bệnh mô bào. Sau hai lần làm sinh thiết rồi hội chẩn toàn bệnh viện, kết luận bệnh nhân Yến mắc bệnh mô bào. Đây là bệnh cực kỳ hiếm gặp và khó phát hiện nhưng không phải là bệnh ung thư nên tiên lượng điều trị khá tốt. Bệnh nhân cần được điều trị hoá chất để thể kéo dài sự sống, không còn đau đớn và các vết loét có thể sẽ liền được. Để điều trị sẽ cần phối hợp nhiều chuyên khoa như da liễu, huyết học, răng hàm mặt…bệnh nhân cũng cần có chế độ dinh dưỡng đặc biệt nên chi phí điều trị sẽ trở thành gánh nặng, nhất là với gia đình có hoàn cảnh khó khăn như chị Yến”.

Được biết chỉ sau hai tuần nằm viện, mặc dù đã được Bệnh viện Bạch Mai cung cấp suất ăn miễn phí nhưng số tiền chi phí đã lên tới gần hai mươi triệu đồng. Nghĩ tới khoản tiền điều trị tới đây cho vợ, anh Vương như ngồi trên đống lửa khi biết bệnh tình của vợ rất nặng, gia đình lực bất tòng tâm không có tiền. Trong khi đó, chị Yến vẫn nằm bất động trên giường. Mong rằng với sự sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm, gia đình anh sẽ vượt qua giai đoạn bĩ cực này.

Những hình ảnh thương tâm của chị Yến:


Cơ thể chị Yến suy kiệt nặng chỉ còn 30kg. Ảnh PT

Cơ thể chị Yến suy kiệt nặng chỉ còn 30kg. Ảnh PT


Răng chị Yến rụng chỉ còn vài cái. Ảnh PT

Răng chị Yến rụng chỉ còn vài cái. Ảnh PT


Trên da bị tổn thương, vùng nách của chị xuất hiện nhiều vết loét

Trên da bị tổn thương, vùng nách của chị xuất hiện nhiều vết loét

Danh sách bạn đọc hảo tâm giúp đỡ chị Nguyễn Thị Yến:

1. 21/6 Bạn đọc IBVCB. 2106160860573001: 200.000

2. 21/6 Bạn đọc IBVCB. 2106160490239003: 100.000

3. 21/6 Trần Thị Lan Hạnh: 300.000

4. 21/6 Bạn đọc IBVCB. 2106160071091001: 200.000

5. 22/6 Bạn đọc Trần Thị HỒng Lê: 200.000

6. 22/6 Bạn đọc TK Vietinbank 1000057: 200.000

7. 22/6 Bạn đọc gửi qua Agribank: 4.000.000

8. 23/6 Pham Huong Lan" 200.000

9. 23/6 Bạn đọc IBVCB. 2306160714273001: 100.000

10. 23/6 Bạn đọc chưa rõ tên: 10.000

11. 26/ 6 Bạn đọc IBVCB. 2606160108638002: 200.000

12. 27/6 Nguyễn Hoàng Trung Hiếu Thảo: 100.000

( Ủng hộ MS 198, 181 mỗi MS 100.000)

13. 27/6 Bạn đọc gửi qua Agribank: 200.000

14. 1/8 Bạn đọc TK 711AB5152952: 300.000

15. 1/8 Bạn đọc Le Minh Phong: 100.000

16. 1/8 Bạn đọc IBVCB. 0108160639535001: 500.000

17. 2/8 Bạn đọc UH qua Agribank: 200.000

18. 2/8 Võ Kim Sơn: 250.000

19. 3/8 Bạn đọc TK 711AB9910393: 200.000

Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.

Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.

Mọi sự giúp đỡ chị Nguyễn Thị Yến - Mã số 199 - xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Yến ở Đội 7 – Phố Ba Đông – Hoàng Xá – Huyện Thanh Thuỷ (Phú Thọ).

Hoặc Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai, 78 Giải Phóng, Q. Đống Đa, Hà Nội ghi rõ ủng hộ bệnh nhân Nguyễn Thị Yến điều trị tại Khoa Nội tiết Đái tháo đường Bệnh viện Bạch Mai.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi:Mã số 199

3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 199

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuanhy@gmail.com/ phuongthuangdxh@yahoo.com hoặc số điện thoại 0975.839.126

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 199

Phương Thuận

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

Cảnh ngộ - 5 ngày trước

GĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

Kết chuyển - 5 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

Top