Diễn Châu

Trở về sau 19 năm lưu lạc sang Trung Quốc

Trở về sau 19 năm lưu lạc sang Trung Quốc

Xã hội

Sau bữa cơm tối, Hoa xây xẩm mặt mày rồi mê man. Tỉnh dậy cũng là lúc cô biết mình bị đưa sang Trung Quốc mở đầu cho chuỗi 19 năm lưu lạc. Sau hai đời chồng và có 3 đứa con, chiều 22/12, Hoa tìm về quê gặp lại người thân.

Xót lòng con ngớ ngẩn nuôi cha già mù lòa, chị thần kinh

Xót lòng con ngớ ngẩn nuôi cha già mù lòa, chị thần kinh

Xã hội

GiadinhNet - Mẹ mất, cha mù lòa, chị gái bị bệnh thần kinh từ nhỏ, mọi sinh hoạt trong gia đình đều trông chờ vào cô em gái Thái Thị Thùy. Mặc dù chính quyền địa phương cũng như hàng xóm láng giềng quan tâm chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng khó khăn vẫn bao trùm gia đình này.

Nghệ An vào mùa tận diệt thủy sinh

Nghệ An vào mùa tận diệt thủy sinh

Xã hội

GiadinhNet - Đến hẹn lại lên, lúa ngoài đồng đã được thu hoạch thì cũng là lúc nghề bắt tôm cá bằng bình ắc quy điện vào mùa. Dù phải đối mặt với lệnh cấm của chính quyền địa phương, dù có thể phải trả giá bằng cả mạng sống nhưng phương pháp đánh bắt này trở thành phong trào đang nở rộ tại Nghệ An.

Xử phạt một trường hợp dùng xyanua khai thác hải sản

Xử phạt một trường hợp dùng xyanua khai thác hải sản

Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 19/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên cho biết, đã xử phạt 5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Ngọc Hùng (43 tuổi, trú ở xã Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), do sử dụng xyanua là loại hóa chất độc hại để khai thác hải sản.

Nghệ An: Chủ động ứng phó với bão số 10

Nghệ An: Chủ động ứng phó với bão số 10

Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù không phải là địa phương nằm trong tâm bão nhưng trước tình hình cơn bão số 10 đang hướng vào miền Trung với diễn biến vô cùng phức tạp, Nghệ An cũng đã chủ động các biện pháp phòng chống.

Đầu thú sau 14 năm lẩn trốn vì tội giết người

Đầu thú sau 14 năm lẩn trốn vì tội giết người

Pháp luật

GiadinhNet - Uất ức vì bị dọa chém, Long cầm dao xuống tay đâm chủ nợ bằng nhát dao chí mạng. Gây án xong hắn bỏ trốn vào Tây Nguyên lập nghiệp. Nơi đất khách, nỗi nhớ quê hương, người thân cùng với tội ác luôn dày vò, ám ảnh, cắn rứt mỗi đêm về. Khi nhận được tâm thư khuyên răn ra đầu thú, Long trắng đêm suy nghĩ rồi quyết định trở về trình diện với cảnh sát sau 14 năm lẩn trốn.

Đừng bỏ lỡ