"Thâm cung bí sử" (54-5): Một phương án cực kỳ đau khổ
Gia đìnhGiadinhNet - Thương lắm! Nhà em có lỗi gì đâu. Em kể hết với vợ câu chuyện em bắn con vượn mẹ trong rừng và bây giờ phải trả nợ, hãy để anh một mình gánh món nợ đó.
GiadinhNet - Sau khi được bà Phan dạy cho một bài học tâm linh, em về nhà xin lỗi mẹ em, xin lỗi vợ em và quyết tâm tu tại gia.
GiadinhNet - Thương lắm! Nhà em có lỗi gì đâu. Em kể hết với vợ câu chuyện em bắn con vượn mẹ trong rừng và bây giờ phải trả nợ, hãy để anh một mình gánh món nợ đó.
GiadinhNet - Quy y là tu tại gia. Cái này rất khó. “Thứ nhất là tu tại gia. Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa”.
GiadinhNet - Kiêng kỹ như thế, chuẩn bị chu đáo như thế mà vợ Thái Sơn vẫn bị sảy thai ở tháng thứ 3.
GiadinhNet - Thái Sơn, quê ở làng Nho Lâm, Diễn Châu, Nghệ An, còn được gọi nôm là làng Cứt Sắt.
GiadinhNet - Hơn 10 năm nay, ở vùng trung du xuất hiện một hiện tượng rất lạ.
GiadinhNet - Mong rằng kinh nghiệm của bạn không được các ông chồng áp dụng đại trà. Nếu không, các bà vợ có thể phải đeo mặt nạ võ sĩ đấu kiếm ngay trong nhà mình.
GiadinhNet - Bà bán nước chè chén đã nói đúng. Thư của ông chồng thất bại này viết tiếp: “Đúng là đến giờ nghỉ trưa, vợ tôi đánh xe đi nhà hàng.
GiadinhNet - Ngoại tình là tấn bi kịch lớn nhất trong đời sống hôn nhân và cũng là căn bệnh xã hội, chưa có thuốc đặc trị.
GiadinhNet - Gia đình chị NTN đang đứng trước một bước ngoặt nguy hiểm. Nếu tình trạng này kéo dài thì sớm muộn gì hai người cũng phải ra tòa ly hôn.
GiadinhNet - Tôi viết đơn ly hôn và yêu cầu chồng ký vào sau khi bắt quả tang chồng đưa gái đi hú hí ở Hạ Long.
GiadinhNet - Trước hết tôi xin được nói thật với chị rằng, đầu tiên là chồng chị theo gái rồi bây giờ mới bị gái theo.
GiadinhNet - Món nợ 200 triệu đồng, nhưng mỗi lần chồng tôi chỉ thu về 1 đến 2 triệu đồng thì không biết đến bao giờ mới thu hồi hết nợ. Tôi không biết giải quyết mớ bòng bong này như thế nào. Bỏ chồng thì khổ con và tội mình.
GiadinhNet - Cô ta theo chồng tôi đã hơn 1 năm nay, nhưng lúc đầu tôi cũng không hề hay biết
GiadinhNet - Nghe tôi nói là coi như chưa có chuyện gì xảy ra, vợ tôi rối rít cảm ơn, hứa sẽ phấn đấu để trở thành một người vợ thật tốt.
GiadinhNet - Có một câu hỏi mà tôi đã biết trước câu trả lời, nhưng tôi vẫn muốn hỏi để xem mức độ mối quan hệ của hai người nông sâu ra sao: “Nếu chúng ta ly hôn thì thằng đó có chịu bỏ vợ con để cưới cô không?”.
GiadinhNet - Sau khi trả tiền phòng cho hai người, Hồng Nhung phải ra quán nước, gọi một cốc nhân trần đá, ngồi một lúc nữa rồi mới về nhà được.