Luôn ủ mưu hất cẳng em dâu ra khỏi nhà, nào ngờ, chính chị dâu là người phải nhận cái kết đắng ngắt

| Tâm sự

GĐXH – Hồng nổi tiếng sành sỏi, ghê gớm nhưng lần này, cô không biết ai đã hãm hại khiến mình phải sống trong oan ức, nhục nhã.

Bà Mùi có 2 cô con dâu nhưng tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Người con dâu cả tên Hồng, buôn bán tạp hóa ở chợ, tính tình sồn sồn thẳng như ruột ngựa. Có gì không vừa ý là cô ta nói toẹt ra luôn nên đôi khi hay làm mất lòng người khác. Thậm chí, nhiều người còn đánh giá Hồng khá ghê gớm, sống chỉ biết riêng mình.

Cô con dâu thứ hai tên Nguyệt, là người nơi khác về làm dâu xứ này. Nguyệt ít nói nhưng hay giúp đỡ người khác, sống biết trước biết sau. Dù mới về làm dâu nhà bà Mùi chưa đầy 1 năm nhưng cô đã dần chiếm được cảm tình của gia đình nhà chồng và hàng xóm xung quanh.

Do chưa có điều kiện tự xây nhà ở riêng nên cả vợ chồng Hồng và vợ chồng Nguyệt đều đang sống chung cùng bà Mùi trong căn nhà 2 tầng cũ. Bà Mùi sống ở tầng 1 còn các con sinh hoạt trên tầng 2. Mỗi tháng, hai nàng dâu sẽ đóng sinh hoạt phí cho mẹ chồng.

Luôn ủ mưu hất cẳng em dâu ra khỏi nhà, nào ngờ, chính chị dâu là người phải nhận cái kết đắng ngắt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Từ ngày Nguyệt xuất hiện, Hồng thấy rõ bản thân không còn được mẹ chồng coi trọng. Cô nhận thấy dù nhà có ba mẹ con là phụ nữ nhưng mẹ chồng lại hay tâm sự riêng với Nguyệt chứ không phải mình. Vì thế, mỗi khi Nguyệt vắng nhà, Hồng lại tranh thủ nói xấu Nguyệt trước mặt mẹ chồng hòng muốn hạ bệ em dâu và nhanh chóng hất cẳng cô ta ra khỏi nhà.

Nào là Hồng nói Nguyệt có chồng rồi mà đi làm trang điểm lòe loẹt, ăn mặc thì váy ngắn, thiếu vải cho ai ngắm. Nào là lấy chồng đã gần một năm rồi mà chưa thấy có con cái gì, hay là lại "cau điếc" không biết đẻ…

Hết nói xấu em dâu, Hồng còn bắt nạt Nguyệt trong sinh hoạt hàng ngày. Hồng ỷ mình là dâu cả lại đang có con nhỏ nên rất ít khi chia sẻ việc nhà với Nguyệt. Đi làm về là Hồng ôm con vào trong phòng nô đùa, đến bữa ăn mới lững thững đi xuống. Ăn xong lại lấy lý do chăm con để mình Nguyệt dọn dẹp mâm bát. Thậm chí, đồ chơi của con trai Hồng bày ra khắp nhà cũng do Nguyệt dọn.

Bà Mùi đôi khi thấy "chướng tai gai mắt" trước sự chèn ép vô lý của dâu cả đối với dâu thứ nhưng vì không muốn gia đình xảy ra mâu thuẫn, bất hòa nên bà lại làm ngơ cho qua chuyện.

Gần đây, gia đình bà Mùi thường xuyên xảy ra chuyện, hay bị mất trộm. Đầu tiên là chiếc dây chuyền vàng 5 chỉ của bà Mùi để sâu trong tủ quần áo nhưng lại bỗng dưng biến mất.

Điều ngạc nhiên là trong nhà, chỉ duy nhất bà bị mất đồ và cũng không có dấu hiệu gì của việc bị trộm vào nhà.

Vài hôm sau, khi chưa tìm được thủ phạm vụ mất dây chuyền thì Nguyệt lại tá hỏa kêu bị mất 20 triệu để trong túi xách. Đây là số tiền cô vừa đi rút về để hai vợ chồng đi khám sức khỏe sinh sản và giờ cũng không cánh mà bay.

Sau 2 lần mất tiền mất của, cả gia đình bà Mùi đã phải ngồi lại với nhau để tìm ra nguyên nhân. Chồng Nguyệt cho rằng, không thể có chuyện trộm vào nhà dễ dàng giữa ban ngày ban mặt mà không ai biết như vậy. Trừ khi là trộm trong nhà, rất thông thuộc nơi cất đồ và có thể lấy đi trong chớp mắt mà không bị phát hiện.

Ngay sau câu nói đó, mọi ánh mắt bỗng đổ dồn về phía Hồng vì mấy ngày qua, cô là người duy nhất tỏ ra dửng dưng với việc trong nhà bị mất trộm. Như hiểu ra vấn đề, Hồng nhảy dựng lên sồn sồn nói mình không phải là người có tính tắt mắt như mọi người đang nghĩ.

Và để chứng minh sự trong sạch của mình, Hồng tức tốc yêu cầu mọi người lên phòng mình để kiểm tra. Hồng tự tay lục tung tủ quần áo và các ngăn tủ cho mọi người thấy.

Nhưng điều bất ngờ là, từ trong tủ quần áo của Hồng lại rơi ra một chiếc túi nilon đen, bên trong có sợi dây chuyền vàng và một sấp tiền vẫn còn buộc trong dây nịt. Khoảnh khắc đó, Hồng sốc còn tất cả mọi người đều im lặng. Dù rất muốn giải thích điều gì đó nhưng Hồng lại cứng họng không thể nói được gì.

Rất nhanh chóng, tin Hồng ăn trộm tiền, vàng của mẹ chồng và em dâu đã lan ra khắp xóm làng. Hồng xấu hổ không còn dám nhìn mặt ai. Không một ai tin cô, ngay cả người chồng đầu ấp vai kề.

Hồng nổi tiếng sành sỏi, ghê gớm nhưng lần đó, cô không biết ai đã hãm hại khiến mình phải sống trong oan ức, nhục nhã.

Mãi gần đây, trong cuộc nhậu với mấy người bạn, chồng Nguyệt vô tình tiết lộ chính mình là người đã lấy vàng của mẹ và tiền của vợ để bỏ vào phòng chị dâu. Nguyên nhân là do anh quá bức xúc với sự chèn ép, bắt nạt của chị dâu với vợ mình nên muốn dạy cho chị ta một bài học nhớ đời!

Đi du lịch kỳ nghỉ lễ, vợ sốc nặng với cuộc điện thoại lạ từ máy chồngĐi du lịch kỳ nghỉ lễ, vợ sốc nặng với cuộc điện thoại lạ từ máy chồng

GĐXH – Kể từ thời điểm ấy, tôi không còn biết cảnh đẹp như thế nào, các con tôi vui ra sao nữa. Dù rất háo hức với chuyến đi kỷ niệm này nhưng tất cả đã bị chôn vùi sau cuộc điện thoại đó.

Con dâu ấm ức vì mẹ chồng không cho đi họp lớp dịp nghỉ lễ, bắt ở nhà làm một việc không ngờCon dâu ấm ức vì mẹ chồng không cho đi họp lớp dịp nghỉ lễ, bắt ở nhà làm một việc không ngờ

GĐXH – Quả thực, bà làm đến nước ấy khiến tôi không còn gì để nói thêm nữa. Tôi đi lên phòng mà ấm ức đến phát khóc.

Hoàng Anh
Ý kiến của bạn
Tags:
58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

Tâm sự -

GĐXH - Chồng mất đã 12 năm, các con đều trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tưởng rằng đã quen với những bữa cơm một mình và những buổi chiều lặng lẽ, nhưng đến khi gặp một người tử tế muốn cùng mình đi hết quãng đời còn lại, tôi mới nhận ra điều khiến mình day dứt nhất không phải là nỗi cô đơn, mà là nỗi sợ các con sẽ nghĩ khác về mẹ.

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Tâm sự -

GĐXH - Trong cuộc đời của một người phụ nữ, có những điều chỉ khi bước sang một vai trò khác, chúng ta mới thật sự cảm nhận được. Ngày còn làm dâu, chúng ta mong được mẹ chồng yêu thương và cảm thông. Đến khi làm mẹ chồng, chúng ta lại học cách cảm thông với những nỗi lòng mà ngày xưa mình chưa từng nhìn thấy...

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Tâm sự -

GĐXH - Từng nghĩ điều đáng sợ nhất của tuổi già là bệnh tật, nhưng sau nhiều tuần nằm một chỗ, phải nhờ người khác bón từng thìa cơm, đỡ từng bước đi, tôi mới hiểu điều khiến lòng mình day dứt không phải những cơn đau, mà là cách các mối quan hệ âm thầm thay đổi. Cũng từ biến cố ấy, tôi học được một bài học quý giá...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.