Nghệ sĩ hài Minh Béo ủng hộ “Ngư dân bám biển”
GiadinhNet – “Trong tình hình hiện nay, tôi nghĩ, ai ai cũng muốn được góp chút tấm lòng hướng về ngư dân, làm hậu phương vững chắc luôn bên cạnh động viên ngư dân yên tâm bám biển. Do đó, khi biết Báo GĐ&XH có chương trình này, tôi rất quan tâm và tham gia ngay” – nghệ sĩ hài Minh Béo chia sẻ cảm xúc về chương trình.
Ngày 2/6, chương trình “Cùng ngư dân bám biển” do Báo GĐ&XH tổ chức phát động tiếp tục đón nhận tấm lòng hảo tâm hướng về ngư dân.
Dù đang rất bận rộn với lịch quay kín mít ở Hà Nội, nhưng diễn viên hài Hồng Quang Minh (Minh Béo) đã dành thời gian đến tòa soạn Báo GĐ&XH để trao 1 triệu đồng ủng hộ Chương trình.
“Đây thực sự là chương trình hữu ích, thiết thực và kịp thời hướng đến các ngư dân bởi trên thực tế, ngoài lương thực hàng ngày, họ rất cần được quan tâm vấn đề sức khỏe, thuốc men.
![]() Ông Vũ Mạnh Cường - Phó Tổng biên tập Báo GĐ&XH (bìa phải) đón nhận tấm lòng hướng về ngư dân từ diễn viên hài Minh Béo (Ảnh: Phùng Bình) |
Được biết, diễn viên hài Minh Béo đã từng tham gia rất nhiều chương trình hướng về Trường Sa, về biển đảo quê hương.
“Vừa rồi, tôi cũng được mời tham gia MV hát Quốc ca, nhưng rất tiếc thời gian đó tôi đang bận quay chương trình Lục lạc vàng nên đành lỡ hẹn. Trong tình hình hiện nay, tôi nghĩ, ai ai cũng muốn được góp chút tấm lòng hướng về ngư dân, làm hậu phương vững chắc luôn bên cạnh động viên ngư dân yên tâm bám biển. Do đó, khi biết báo GĐ&XH có chương trình này, tôi rất quan tâm và tham gia ngay!” – nghệ sĩ Minh Béo nói tiếp.
Nghệ sĩ hài Minh Béo tiết lộ, bản thân anh cũng là người Việt gốc Hoa. “Sống ở Việt Nam trong thời gian dài, tinh thần yêu nước Việt đã thấm đẫm trong dòng máu của tôi” – nghệ sĩ Minh Béo xúc động nói.
Nghệ sĩ Minh Béo cũng chia sẻ: “Quận 11, TP HCM, nơi có Sân khấu kịch sao Minh Béo, có rất nhiều người Việt gốc Hoa, người dân tộc Hoa sinh sống. Cũng như tôi, mọi người đều phản đối hành động của Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển hợp pháp của Việt Nam. Ai cũng chỉ muốn sống hòa bình và đặt hòa bình lên trên hết. Tuy nhiên, khi Việt Nam bị xâm lấn trái phép, tôi nghĩ nam – nữ; già – trẻ… đều sẵn sàng dốc lòng bảo vệ Tổ quốc".
"Với tình hình thời sự như hiện nay, thời gian tới, tôi và các đồng nghiệp tại Sân khấu kịch sao Minh Béo sẽ xây dựng những vở kịch lồng ghép nội dung này để truyền tải tới quý khán giả thông tin cũng như khơi dậy lòng yêu nước" - nghệ sĩ Minh Béo nói.
Cũng trong chiều 2/6, chị Phạm Thị Việt Anh, Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật CIAT đã có mặt tại tòa soạn báo GĐ&XH trao số tiền 2 triệu đồng hưởng ứng Chương trình “Cùng ngư dân bám biển”.
Chia sẻ cảm xúc khi tham gia chương trình, chị Việt Anh xúc động nói:
“Chương trình thực sự tạo được sức lan tỏa lớn khi tạo cơ hội cho các cá nhân, tổ chức được đóng góp tấm lòng hướng về ngư dân. Đó không chỉ là tình cảm, mà còn là cơ hội để những người con đất Việt yêu nước thể hiện thái độ, ý chí, đồng lòng kết thành sức mạnh bảo vệ Tổ quốc”.
![]() Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh - đại diện Quỹ Vòng tay nhân ái Báo GĐ&XH (bìa phải) tiếp nhận số tiền ủng hộ từ chị Phạm Thị Việt Anh (Ảnh: Hoàng Phương) |
“Số tiền 2 triệu đồng tuy là rất nhỏ so với những vất vả, khó khăn mà ngư dân đã trải qua nhưng là tình cảm cá nhân của tôi hướng về biển đảo. Tôi mong muốn có thêm nhiều tấm lòng chung sức hướng về biển đảo thông qua Chương trình – một địa chỉ đáng tin cậy, tôi chắc chắn tình cảm của mình sẽ được trao gửi đến đúng địa chỉ xứng đáng được nhận” – chị Việt Anh nói.
Trong ngày 2/6, chương trình “Cùng ngư dân bám biển” cũng đã đón nhận tấm lòng hướng về biển đảo từ các em học sinh, các doanh nhân hay từ bạn bè nước ngoài.
Từ nước Mỹ xa xôi, chị Fuchsia Avt đã gửi 150 đô la Mỹ ủng hộ chương trình “Cùng ngư dân bám biển”. Chị cho biết, ngay khi được bạn bè từ Việt Nam chia sẻ thông tin chương trình, chị rất vui mừng đã tìm được địa chỉ tin cậy để gửi tiền ủng hộ. Bản thân chị luôn theo dõi các tin tức, diễn biến vụ Trung Quốc hạ đặt dàn khoan trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, và luôn mong muốn Trung Quốc sớm chấm dứt hành động ngang ngược, bất hợp pháp này.
Đón nhận những tình cảm của các nhà hảo tâm, ông Vũ Mạnh Cường – Phó Tổng biên tập Báo GĐ&XH đã trân trọng cảm ơn các cá nhân, tổ chức đã quan tâm, ủng hộ chương trình “Cùng ngư dân bám biển”.
Ông Vũ Mạnh Cường cũng thông tin thêm: Trong ngày 31/5, Bộ Y tế, Báo GĐ&XH đã trao tặng 300 tủ thuốc và dụng cụ y tế cấp cứu ban đầu cho 300 tàu đánh bắt cá xa bờ của ngư dân huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.
MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh
Vòng tay nhân ái - 2 ngày trướcGĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.
‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’
Kết chuyển - 1 tuần trướcGĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 4 tuần trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.
MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.
Tình cảm của bạn đọc đến với gia đình bé trai bị ung thư máu ở Thái Nguyên
Vòng tay nhân áiGĐXH – Cùng một lúc bố mẹ chồng đều bị tai biến mạch máu não và con trai bị ung thư máu đã khiến gia đình chị Nguyễn Thị Nga ở Thái Nguyên rơi vào cảnh kiệt quệ. Với sự chung tay của cộng đồng, gia đình chị đã vơi đi phần nào khó khăn.

