Nghệ sĩ Trà My: Cuộc sống này quá ngắn ngủi để yêu thương
GiadinhNet - Đại dịch không chỉ có những nuối tiếc và nỗi đau mất mát, đại dịch với nghệ sĩ Trà My còn là khoảng thời gian quý giá để chị nhận ra nhiều giá trị từ sự đổi thay. "Tôi học được cách sống chậm, học cách thích nghi và thích ứng với mọi hoàn cảnh, bởi tôi nhận ra rằng cuộc sống này quá ngắn ngủi để yêu thương".
Hai năm liên tiếp ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 nhưng không giống như năm ngoái, mọi hoạt động dường như bị đình trệ thì năm nay, nghệ sĩ Trà My đã tìm cách thích ứng trong đại dịch. Nhờ vậy mà dù vẫn thực hiện nghiêm túc những quy định của Chính phủ và Bộ Y tế, nghệ sĩ Trà My vẫn "xông pha" để làm những điều ý nghĩa, thay vì chỉ ngồi yên chờ đại dịch đi qua.

Ngay trong thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, hàng ngày cập nhật những ca nhiễm không ngừng tăng lên khiến nghệ sĩ Trà My không khỏi lo lắng. Chị cũng xót xa cho những phận đời vì đại dịch mà mất người thân, mất việc làm và sống nhờ vào sự cứu trợ.
Cùng với các mạnh thường quân, chị cùng MC Thảo Vân đã có nghĩa cử vô cùng thiết thực và ý nghĩa khi đó, là tổ chức các bữa ăn rồi trực tiếp đi đến tận nơi phát cho người lao động, người vô gia cư. Một ngày, chị cùng nhóm thiện nguyện phát 500-600 xuất ăn cho người cần ở nhiều khu vực như hồ Thiền Quang, các bệnh viện hay công nhân mất việc làm ở Long Biên… Ngoài ra, chị còn mang lời ca tiếng hát qua các buổi livestream để động viên mọi người vững tin vượt qua đại dịch, cũng là để giao lưu với công chúng, giúp chị vơi đi nỗi nhớ sân khấu và khán giả.
Luôn trao yêu thương đến mọi người nên khi khu phố nơi chị sinh sống bị phong toả, chị đã nhận được nhiều sự quan tâm, sẻ chia của bạn bè, người hâm mộ.

Hỏi chị, 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch thì đời sống kinh tế bị ảnh hưởng ra sao? Nghệ sĩ Trà My nói rằng đó không phải là điều khiến chị suy nghĩ. Bởi từ trước đến nay, chị luôn là người sống giản dị, không có quá nhiều nhu cầu về vật chất hay hưởng thụ. Vì thế, trong cuộc sống, công việc hay mối quan hệ với đồng nghiệp, chị chưa bao giờ bon chen, đố kỵ với ai.
Trái lại, nghệ sĩ Trà My nhìn đại dịch bằng một lăng kính khác. Đại dịch không chỉ có những nuối tiếc và nỗi đau mất mát, đại dịch với nghệ sĩ Trà My còn là khoảng thời gian quý giá để chị nhận ra nhiều giá trị của sự thay đổi. "Tôi học được cách sống chậm, học cách thích nghi và thích ứng với mọi hoàn cảnh. Ở yên trong nhà không có nghĩa là ngồi yên. Bằng nhiều cách khác nhau, tôi vẫn nhận được tình cảm yêu thương và làm lan toả nó đến mọi người xung quanh, như livestream sẻ chia với công chúng, dùng lời ca tiếng hát để động viên tinh thần bạn bè, người hâm mộ, làm thiện nguyện để thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với sự hi sinh của lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Ai cũng biết Trà My là người sống rất tình cảm và yêu thương mẹ mình vô cùng. Khi chưa có dịch, gần như tháng nào tôi cũng đôi ba lần về với mẹ. Lắm khi đi diễn, dù cách nhà cả trăm cây số nhưng tôi vẫn tranh thủ về, dù chỉ ôm mẹ một cái, tranh thủ nấu món ngon hay tắm gội cho mẹ xong rồi quay về Hà Nội cũng đủ hạnh phúc rồi.
Vậy mà năm qua, phải đến 3-4 tháng tôi không thể về nhà. Vừa sốt ruột vừa nhớ thương quay quắt. Chỉ có thể ngắm mẹ qua những bức ảnh hay gọi zalo, facetime về nhà để nhìn thấy mẹ, nghe giọng nói hiền hoà của mẹ cho vơi bớt nỗi nhớ. Thế mới thấy, đại dịch khiến cho những điều đơn giản nhất, bình thường nhất như gặp gỡ người thân, được đi lại… cũng trở nên xa vời vô cùng. Nhưng tôi không buồn vì những tác động ảnh hưởng của đại dịch, mà trái lại, tôi biết thêm trân quý những giá trị đời thường hơn – điều trước nay tôi vẫn luôn làm nhưng không cảm nhận nó một cách sâu sắc như năm qua".



Nghệ sĩ Trà My và hạnh phúc bên mẹ
Nghệ sĩ Trà My cũng nhận ra rằng hai năm qua, dù đại dịch đã tác động và làm thay đổi nhiều điều. Trải qua "cơn địa chấn" như vậy nhưng chị và người thân của mình vẫn giữ được bình, sức khoẻ, đó thực sự với chị là món quà quý giá vô cùng. "Cuộc sống này quá ngắn để yêu thương nên hãy luôn gửi trao nó ngay khi còn có thể. Hãy tĩnh tâm và sống thật an nhiên để những bão giông của cuộc đời không thể nào chạm đến được tâm hồn của bạn. Tiền chưa có thì có thể làm ra, dù ít dù nhiều nhưng sức khoẻ là điều mà càng đi qua tháng năm, qua những biến cố, chúng ta mới càng thấm thía và trân trọng nó hơn. Vì thế, Trà My mong rằng mọi người hãy đừng nhìn vào khó khăn, mất mát mà hãy nhìn nó ở khía cạnh tích cực để thấy cuộc sống này luôn tươi sáng và không bao giờ lấy đi tất cả của chúng ta", nghệ sĩ Trà My lạc quan nói.

Nghệ sĩ Trà My tham gia Đại gia chân đất
Những ngày cuối năm, khi xã hội dần thích ứng với đại dịch, niềm vui cũng dần trở lại với nghệ sĩ Trà My khi chị vô cùng đắt show. Tết năm nay chị có mặt trong nhiều sản phầm hài Tết, trong đó có Đại gia chân đất (đạo diễn Bình Trọng) và "Lộc xuân" của Nam Minh. Gần đây nhất là tham gia chương trình Nhà nông vui vẻ. Nếu không phải vì dịch, chị còn làm đại diện thương hiệu cho một nhãn hàng ở Hàn Quốc. Chỉ chờ dịch ổn hơn, không phải cách ly khi xuất cảnh thì chị mới nhận lời tham gia.

Nghệ sĩ Trà My và con trai thân thiết như hai người bạn
Với chị, dù làm gì nhưng cũng không xa gia đình, con cái quá lâu. Con trai chị đã vào đại học, mẹ già còn có các anh chị ở bên chăm sóc… nhưng việc luôn quan tâm gần gũi người thân đã trở thành nhu cầu của chị, chứ không còn là trách nhiệm. Bởi thế mà với nhiều người, khác biệt thế hệ luôn là một khoảng cách thì với chị gần như không có gianh giới. Chị và mẹ, con trai giống như những người bạn với nhau, gần gũi và thân tình đến mức chuyện gì cũng có thể tâm sự với nhau. Con trai trước khi đi ngủ bao giờ cũng sang phòng ôm mẹ và chúc mẹ ngủ ngon, trước khi ra khỏi nhà là kề vai áp má mẹ. Đó là hành trình nối dài mà chị đã truyền được cho con trai, nhờ tình yêu thương mà chị dành cho mọi người.
Chị tâm sự: "Tôi và con trai Trọng Phúc lúc là mẹ con, khi thì là bạn, lúc lại như chị em. Sự thoải mái trong khuôn khổ khiến hai mẹ con có thể tâm sự nhiều điều trong cuộc sống với nhau. Mỗi khi mẹ buồn thì con trai luôn là chỗ dựa như một người đàn ông thực thụ. Điều đó khiến Trà My vô cùng hạnh phúc và biết ơn cuộc đời này đã cho tôi được sống trọn với yêu thương. Còn sự thành công của con, hẳn nhiên người mẹ nào cũng đều mong mỏi nhưng tôi nghĩ quan trọng hơn cả là hãy luôn hướng con trở thành người lương thiện, sống tình cảm và biết quan tâm tới mọi người".

Trọng Phúc hiện đang học khoa đạo diễn trường Sân khấu điện ảnh
Được biết, Trọng Phúc đang là sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh, khoa đạo diễn. Hiện tại, con trai của nghệ sĩ Trà My đã có thể kiếm được tiền từ công việc đang học của mình nhưng nghệ sĩ Trà My cho biết, chị không đặt nặng và cũng không khuyến khích con kiếm tiền quá sớm. Chỉ với dự án nào thực sự ý nghĩa và con thấy đam mê thì mới nhận để dành thời gian cho việc học và tận hưởng tuổi trẻ. Bởi "ngoài kiến thức thì kinh nghiệm sống sẽ khiến cho mỗi trải nghiệm của con người trở nên quý giá hơn, từ đó trở thành chất liệu cho mỗi sáng tạo nghệ thuật mà con theo đuổi", nghệ sĩ Trà My nói.
Minh Nhật
Sau 15 năm, đạo diễn Hữu Mười tiết lộ điều từng băn khoăn về 'Mùi cỏ cháy'
Giải trí - 40 phút trướcGĐXH - Đạo diễn kể lại chuyện thuở đầu đọc kịch bản "Mùi cỏ cháy", ông từng hỏi nhà thơ/biên kịch Hoàng Nhuận Cầm rằng đặt tên này là… quá khó. Điện ảnh là hình ảnh, làm sao diễn tả được… mùi?
Tối nay (16/11), phim kinh điển thập niên 1990 'Đám cưới bạn thân' được phát trên VTV3
Xem - nghe - đọc - 54 phút trướcGĐXH - Bộ phim “Đám cưới bạn thân” (tên tiếng Anh: My best friend's wedding) được phát sóng trong chương trình Cine7, ngày 16/11 trên kênh VTV3.
Con trai Trần Lực trổ mã tuổi 17
Giải trí - 3 giờ trướcTrần Tú, con trai đạo diễn Trần Lực, được khen cao ráo và điển trai, bước vào lĩnh vực phim ảnh khi 17 tuổi.
Bi Rain cởi áo khoe cơ bụng khiến khán giả bùng nổ
Xem - nghe - đọc - 3 giờ trướcGĐXH - Bi Rain trong lễ hội "Waterbomb Ho Chi Minh City 2025" đã khiến khán giả bùng nổ khi "cởi đồ" khoe cơ bụng rắn chắc khi biểu diễn.
Danh hài Kiều Oanh tuổi 51 khép kín lạ lùng, sống yên vui bên ông xã NSƯT
Thế giới showbiz - 6 giờ trướcTừng là nữ danh hài hàng đầu của showbiz, Kiều Oanh nhiều năm qua chọn sống và làm nghề khép kín, hạn chế dùng mạng xã hội. Chị hiện yên vui bên ông xã - NSƯT Hoàng Nhất và 2 con gái.
Bạn bè nghệ sĩ chia buồn cùng nỗi đau của Tuấn Hưng
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Nhiều nghệ sĩ như Lệ Quyên, Hồng Đăng… đã gửi lời chia buồn cùng gia đình ca sĩ Tuấn Hưng.
Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật
Thế giới showbiz - 13 giờ trướcGĐXH - Sau thời gian chữa trị bệnh ung thư, mẹ của ca sĩ Tuấn Hưng là bà Lam Hồng đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 75 tuổi
Bố mẹ Hoa hậu quê Đà Nẵng tạo bất ngờ cho con gái trước ngày khép lại nhiệm kỳ Miss International
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - Ba mẹ của Hoa hậu Thanh Thuỷ đã bí mật từ Đà Nẵng vào TP. HCM để tiễn con gái lên đường sang Nhật, chuẩn bị khép lại hành trình rực rỡ trên cương vị Miss International 2024.
Nhạc sĩ Quốc Trung nhắc về hôn nhân cũ, diva Thanh Lam bật cười khúc khích
Xem - nghe - đọc - 20 giờ trướcTại sự kiện "Living Heritage – Di sản cho tương lai", tương tác thú vị giữa nhạc sĩ Quốc Trung và diva, NSND Thanh Lam khiến các khách mời hào hứng.
'Tử chiến trên không' rời rạp, doanh thu kém xa kỷ lục của 'Mưa đỏ'
Xem - nghe - đọc - 22 giờ trướcGĐXH - Bộ phim hành động "Tử chiến trên không" đạt doanh thu xấp xỉ 252 tỷ đồng và chính thức rời rạp từ ngày 16/11.
NSND Hồng Vân: 'Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình'
Xem - nghe - đọcGĐXH - NSND Hồng Vân trong phim "Cưới vợ cho cha" đã chia sẻ những cảm xúc về vai diễn của mình. Với chị, cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy sống cho mình.
