Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhói lòng câu nói của người đàn bà khổ hạnh nuôi chồng thần kinh trong gian buồng khóa trái

Thứ sáu, 10:48 12/06/2020 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Nỗi đau con trai qua đời vì bệnh tim, con gái mắc bệnh thiểu năng trí tuệ chưa nguôi thì bỗng dưng người chồng phát bệnh thần kinh đập phá đồ đạc, đuổi đánh vợ khiến chị Ngẫm thấy cuộc đời mình như rơi xuống địa ngục.

10 năm qua, câu chuyện về chị Lê Thị Ngẫm (SN 1977), trú tại thôn Đồng Bình, xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang (Hải Dương) nuôi chồng thần kinh trong gian buồng khoá trái, nuôi con gái bệnh tật khiến người dân nơi đây ai cũng thương cảm, xót xa. Tuy nhiên, phía sau câu chuyện buồn ấy còn là cuộc đời cơ cực, số phận hẩm hiu và những tháng ngày khó nhọc của người đàn bà bất hạnh, kém duyên.

Nhói lòng câu nói của người đàn bà khổ hạnh nuôi chồng thần kinh trong gian buồng khóa trái - Ảnh 1.

Xót lòng câu chuyện chị Ngẫm nuôi chồng thần kinh trong gian buồng khoá và nuôi con gái bệnh tật

Có mặt tại gia đình chị Ngẫm vào buổi chiều tháng 6 khi cái nắng oi nồng của mùa hè đang bao trùm căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ. Trong căn nhà ấy có 2 số phận hẩm hiu, bất hạnh. Một người phụ nữ 43 tuổi, dáng khổ hạnh, gương mặt u buồn đang ngồi trước hiên nhà hướng mắt về phía xa xăm. Một người đàn ông cởi trần, thỉnh thoảng la hét lấy tay đập mạnh vào song sắt, rồi lại phá lên cười vô hồn trong căn buồng khóa trái.

Chị Ngẫm tâm sự: "Mấy hôm nay mắt tôi bị mộng, lúc nào cũng đau nhức không đi làm thuê được nên đành phải ở nhà điều trị. Cứ đi làm không sao, còn về đến nhà nhìn cảnh chồng la hét, chửi mắng trong gian buồng khóa chặt và con gái bệnh tật là tôi lại buồn chán. Nhưng biết làm thế nào được, lúc còn khoẻ, chưa bị bệnh, vợ chồng ở với nhau. Giờ không may anh ấy như vậy mà mình buông xuôi không nỡ...".

Nhói lòng câu nói của người đàn bà khổ hạnh nuôi chồng thần kinh trong gian buồng khóa trái - Ảnh 2.

Chị Ngẫm bị lên mộng ở mắt và câu chuyện buồn chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội

Suốt câu chuyện chia sẻ với chúng tôi, chị Ngẫm không thể kìm lòng về cuộc đời nhiều nỗi khổ cùng lúc dồn xuống gia đình chị và cuộc sống 8 năm với người chồng khi còn khoẻ mạnh. Càng nghĩ, chị lại khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt sạm đen khắc khổ của người đàn bà bất hạnh ấy khiến chúng tôi nhói lòng.

Là con thứ trong gia đình có 6 anh em, ngày ấy cũng vì nghèo khó nên chị Ngẫm chỉ được học hết tiểu học, sau đó ở nhà làm công việc đồng áng cùng bố mẹ. Đến năm 2002, chị kết hôn với anh Phạm Quang Phan (SN 1982) và cuộc hôn nhân đó như một sự định mệnh của tạo hoá mà đến giờ ngồi nghĩ lại, người phụ nữ ấy cũng không lý giải được tại sao.

Nhói lòng câu nói của người đàn bà khổ hạnh nuôi chồng thần kinh trong gian buồng khóa trái - Ảnh 3.
Nhói lòng câu nói của người đàn bà khổ hạnh nuôi chồng thần kinh trong gian buồng khóa trái - Ảnh 4.

Những lúc tỉnh táo, anh Phan muốn được ra ngoài nhưng khi phát bệnh, anh lại đập phá đồ đạc và bỏ đi lang thang

"Ngày biết tin 2 chúng tôi yêu nhau thì nhiều người ngăn cản vì tôi hơn tuổi anh. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đến với nhau. Cũng không hiểu tại sao tôi đồng ý lấy anh ấy mặc dù anh ấy kém tôi 6 tuổi. Có lẽ do định mệnh. Giờ tôi chỉ mong sao có sức khoẻ để đi làm thuê có tiền chạy chữa bệnh tật, nuôi chồng, nuôi con", chị Ngẫm trải lòng.

Năm 2002, vợ chồng chị Ngẫm kết hôn và ngoài làm ruộng thì anh Phan đi phụ vữa cho những công trình xây dựng quanh làng để có thêm thu nhập. Rồi niềm vui của đôi vợ chồng nghèo khó như được nhân đôi khi năm 2003, chị Ngẫm sinh con trai đầu lòng và năm 2006, chị sinh con gái Phạm Thị Dung. Tuy nhiên, niềm vui chưa nổi tày gang thì gia đình nhận tin dữ khi cậu con trai mắc bệnh tim dẫn đến teo não, 2 chân không đi lại được và mất năm 2011.

Nói về người con trai lớn đoản mệnh, chị Ngẫm kể, lúc mới sinh ra, cháu khoẻ mạnh bình thường nhưng đến khoảng 3 tháng thì phát hiện có biểu hiện khác thường. Sau khi cho con đi thăm khám tại bệnh viện và được bác sĩ kết luận con trai mắc bệnh tim bẩm sinh khiến chị cùng chồng chết lặng. Mặc dù kinh tế khó khăn nhưng thương con nên chị Ngẫm vẫn cố vay mượn để có tiền chữa bệnh cho con.

"Hơn 9 năm, cuộc sống của cậu con trai đều phụ thuộc vào tôi, đi đâu làm gì tôi đều cõng cháu theo vì cháu không đi lại được và chỉ ngồi một chỗ. Nhìn con người ta khỏe mạnh, được đi học cùng bạn bè mà tôi như thắt từng khúc ruột. Lúc này, mọi hi vọng vợ chồng tôi đều đặt vào con gái út, nhưng đến 6 tuổi cháu được phát hiện bệnh về trí tuệ. Hiện tại, cháu đang theo học trên trung tâm bảo trợ của tỉnh", chị Ngẫm chia sẻ.

Nhói lòng câu nói của người đàn bà khổ hạnh nuôi chồng thần kinh trong gian buồng khóa trái - Ảnh 5.

Nụ cười hiếm hoi của anh Phan trong chuỗi tháng ngày bệnh tật

Nhói lòng câu nói của người đàn bà khổ hạnh nuôi chồng thần kinh trong gian buồng khóa trái - Ảnh 6.

Mỗi lần nhìn chồng trong gian buồng khoá trái, chị Ngẫm như thắt từng khúc ruột...

Nỗi đau mất con trai lớn, nỗi buồn khi con gái thứ 2 không được may mắn như vết dao cứa lòng người mẹ. Nhưng nỗi đau, sự bất hạnh vẫn không buông tha người phụ nữ ấy khi chỗ dựa duy nhất của gia đình là anh Phan cũng đổ bệnh. Một ngày tháng 2/2010, sau khi đi làm phụ vữa về, anh Phan có biểu hiện lạ, nói cười luyên thuyên, đập phá đồ đạc và đánh vợ. Sau khi đi khám tại bệnh viện, anh Phan được xác nhận mắc chứng bệnh thần kinh.

Thời kỳ đầu bị bệnh, gia đình cố gắng chạy vạy, vay mượn tiền bạc cho anh Phan đi bệnh viện thăm khám, điều trị. Tuy nhiên, chạy chữa tốn kém mà bệnh tình của anh không thuyên giảm. Bình thường thì không sao, nhưng khi phát bệnh, anh Phan đập phá đồ đạc, nhà cửa, đánh chị Ngẫm nhiều lần và bỏ đi lang thang khắp nơi. Thậm chí, khi đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hải Dương, anh Phan cũng nhiều lần trốn viện. Ngày đó, chị Ngẫm không làm được việc gì ngoài đi tìm chồng.

Nhói lòng câu nói của người đàn bà khổ hạnh nuôi chồng thần kinh trong gian buồng khóa trái - Ảnh 7.

Mọi sinh hoạt hàng ngày đến kiếm tiền chữa bệnh cho chồng đều dồn lên vai người đàn bà khổ hạnh

"Năm 2017, khi không còn đủ sức điều trị, tôi nhờ người sửa căn buồng nhỏ trái nhà, làm song sắt và để chồng ở trong đó. Đến bữa ăn, tôi đưa cơm cho chồng và mọi sinh hoạt đều trong căn buồng rộng vài mét vuông. Nhiều người trong làng bảo tôi "nhốt" chồng, nhưng không làm vậy thì không thể có thời gian đi làm kiếm sống. Nếu không làm vậy thì anh ấy lại đánh tôi… Hầu như đêm anh ấy không ngủ, anh ấy lấy tay đập song sắt kêu gào. Biết là đau xót lắm nhưng đành chấp nhận", chị Ngẫm nghẹn ngào.

Nhói lòng câu nói của người đàn bà khổ hạnh nuôi chồng thần kinh trong gian buồng khóa trái - Ảnh 8.
Nhói lòng câu nói của người đàn bà khổ hạnh nuôi chồng thần kinh trong gian buồng khóa trái - Ảnh 9.

Ánh mắt như muốn nói của người đàn ông 10 năm mắc bệnh thần kinh

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Vũ Văn Diệu – Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Hải chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình chị Ngẫm nuôi chồng, nuôi con bệnh tật nhiều năm rất thương cảm. Qua bài viết, chính quyền xã mong các tổ chức, cá nhân, những nhà hảo tâm hãy dang rộng vòng tay giúp đỡ gia đình chị Ngẫm để xoa dịu nỗi đau, giúp chị ấy vượt lên số phận, có thêm kinh phí, động lực nuôi người con gái bệnh tật, nuôi chồng thần kinh”.

Chia tay gia đình chị Ngẫm, ánh mắt ngây dại, nụ cười vô hồn xen lẫn những tiếng la hét của người chồng mắc bệnh thần kinh trong gian buồng khoá trái vẫn ám ảnh chúng tôi. Chúng tôi cũng không thể quên câu nói nhói lòng của người đàn bà bất hạnh: "Lúc này, tôi sợ nhất bản thân mình bị ốm, bị bệnh. Nếu điều đó xảy ra không biết lấy ai chăm sóc chồng và nuôi con gái tôi đây…".

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Ngẫm- Mã số 569 xin gửi về:

1.Chị Lê Thị Ngẫm, thôn Đồng Bình, xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 569

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 569

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 569

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Một bé trong gia đình 4 người bị bỏng nặng ở Bắc Ninh vẫn đang phải điều trị phục hồi chức năng

Một bé trong gia đình 4 người bị bỏng nặng ở Bắc Ninh vẫn đang phải điều trị phục hồi chức năng

Cảnh ngộ - 1 ngày trước

GĐXH – “Bố con tôi đã ở viện suốt từ tháng 10 đến giờ chưa được về nhà", anh Lợi nói. Hiện con anh Lợi vẫn phải điều trị phục hồi chức năng sau tai nạn bỏng, khắp cơ thể là sẹo co kéo.

Tấm lòng bạn đọc đến với cụ bà 83 tuổi chăm 2 con bệnh tật, nuôi cháu nhỏ đang tuổi ăn học

Tấm lòng bạn đọc đến với cụ bà 83 tuổi chăm 2 con bệnh tật, nuôi cháu nhỏ đang tuổi ăn học

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH - Nhận tiền hỗ trợ của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, bà Hoa bày tỏ lòng cảm kích. Nhờ sự quan tâm, động viên từ cộng đồng mà bà có thêm động lực để chăm con bệnh, cháu thơ dại.

MS 1006: Người phụ nữ suy thận cần sự trợ giúp của cộng đồng

MS 1006: Người phụ nữ suy thận cần sự trợ giúp của cộng đồng

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – 4 năm qua, cuộc sống của chị Thủy gắn liền với bệnh viện, máy lọc máu và thuốc men vì suy thận. Người phụ nữ ấy không còn khả năng lao động, các con còn nhỏ nên rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

MS 1005: Bé 2 tuổi bị ung thư võng mạc, cha mẹ nghèo bán đàn lợn cũng không đủ tiền chữa trị

MS 1005: Bé 2 tuổi bị ung thư võng mạc, cha mẹ nghèo bán đàn lợn cũng không đủ tiền chữa trị

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH - “Giá như đưa con đi viện sớm hơn, có lẽ con tôi đã không rơi vào cảnh nguy kịch thế này…” - lời tự trách của một người mẹ trẻ người dân tộc khiến ai nấy đều quặn lòng.

MS 1004: Gia đình khốn cùng cầu cứu cộng đồng khi chồng bị tai nạn liên tiếp, con gái mắc bệnh tim

MS 1004: Gia đình khốn cùng cầu cứu cộng đồng khi chồng bị tai nạn liên tiếp, con gái mắc bệnh tim

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng liên tiếp bị tai nạn, con lại bị bệnh tim đã khiến gia đình chị rơi vào cảnh mất nhà, nợ nần chồng chất và tuyệt vọng đến tận cùng. Giữa cơn bão bệnh tật và tai nạn, người mẹ, người vợ ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/04/2025 - 30/04/2025

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/04/2025 - 30/04/2025

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - Từ ngày 01/04/2025 - 30/04/2025, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1003: Sự sống mong manh của người đàn ông dân tộc H’Mông mong có 20 triệu đồng để kịp thời phẫu thuật tim

MS 1003: Sự sống mong manh của người đàn ông dân tộc H’Mông mong có 20 triệu đồng để kịp thời phẫu thuật tim

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Hiện anh Thanh có chỉ định phải phẫu thuật tim gấp nhưng gia đình quá khó khăn, chưa gom được 20 triệu đồng còn lại cho ca phẫu thuật.

Tấm lòng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống đến với 2 trường hợp điều trị ở bệnh viện Việt Đức

Tấm lòng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống đến với 2 trường hợp điều trị ở bệnh viện Việt Đức

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã trao tiền của bạn đọc hảo tâm đến với 2 trường hợp điều trị ở bệnh viện Việt Đức là ông Khoan bị ung thư biểu mô tế bào gan và em Chung bị đa chấn thương sau tai nạn giao thông.

MS 1002: Bán hết cả trâu, lợn vẫn không đủ chi trả viện phí, người phụ nữ dân tộc Thái cần sự trợ giúp

MS 1002: Bán hết cả trâu, lợn vẫn không đủ chi trả viện phí, người phụ nữ dân tộc Thái cần sự trợ giúp

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Để có tiền chạy chữa bệnh, gia đình bà Thoa đã phải bán đi 1 con trâu và 2 con lợn là tài sản quý giá nhất, nhưng chẳng thấm tháp vào đâu. Hiện tại, người phụ nữ dân tộc Thái này đang rất cần sự trợ giúp của mọi người.

Sức khỏe của cô bé dân tộc Tày bị u trung thất đã tốt hơn

Sức khỏe của cô bé dân tộc Tày bị u trung thất đã tốt hơn

Kết chuyển - 3 tuần trước

GĐXH - Cảm thương trước hoàn cảnh khó khăn của cô bé dân tộc Triệu Thị Hải Yến bị u trung thất, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ em. Hiện sức khỏe của cô bé dân tộc Tày này đã tốt hơn nhiều.

Top