Nước mắt trên quê hương Tướng Giáp
GiadinhNet - Không ai bảo ai, từ các bậc cao niên cho đến lớp trẻ đều lẳng lặng đến ngôi nhà lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Lệ Thủy để thắp một nén hương trên bàn thờ…
Tối qua, nhiều người dân Quảng Bình đã rơi lệ khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần. Không ai bảo ai, từ các bậc cao niên cho đến lớp trẻ đều lẳng lặng đến nhà lưu niệm của Đại tướng tại thôn An Xá, xã Lộc Thủy huyện Lệ Thủy để thắp một nén nhang cho vong linh Đại tướng…
Không chỉ người dân ở quê hương của Đại tướng, nhiều người dân, đặc biệt là các cựu chiến binh ở Đồng Hới, Quảng Ninh, Bố Trạch… đã trực tiếp đến nhà lưu niệm của Đại tướng để dâng hương…
|
Ông Hoành rơi nước mắt khi nói về ngày Đại tướng vào thăm anh em ở chiến trường |
Tối qua hay tin Đại tướng mất nhưng tại gia đình không có điện, nên ông đã đi xe máy đến quán Internet ở trung tâm Đồng Hới nhờ mấy đứa nhỏ mở xem thông tin, và một người đàn ông, một người lính – đã không thể ngăn được hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má.
Không tin Đại tướng qua đời, ba giờ sáng ông bật dậy và một mình đi xe máy đến nhà Đại tướng để xác thực thông tin. Trên đường đi, trời đổ mưa và gió rất lớn, nhưng không ngăn được quyết tâm của ông. Đến nhà Đại tướng và biết rõ hung tin… ông gọi tên Đại tướng rồi đứng như trời trồng và bật khóc…
|
Cổng vào căn nhà Đại tướng thưở ấu thơ |
|
Căn nhà nơi chứa nhiều kỷ niệm của Đại tướng |
|
Cây khế sau vườn nhà gắn liền với tuổi thơ của Đại tướng |
|
Hôm nay nhiều người từ già đến trẻ đến căn nhà này |
|
Nó rất đơn sơ và môc mạc |
|
Họ ngồi kể lại những kỷ niệm của Đại tướng khi về quê hương |
|
Xem lại những bức ảnh của Đại tướng |
|
Rồi tất cả đều òa khóc khi gia đình chuẩn bị bàn thờ Đại tướng. |
Vĩnh Quý