Tỉnh lại sau cơn "thập tử nhất sinh" không thấy vợ đâu, tôi hỏi thì mẹ quay mặt đi nói một câu khiến tôi đau đớn vô cùng
Thái độ của vợ lại khiến tôi thất vọng tột cùng. Cô ấy quát tôi ngay giữa chỗ đông người rằng đi ăn nhậu cho lắm vào để rồi làm khổ vợ con.
Tôi kết hôn được 3 năm nay rồi. Cuộc sống của hai vợ chồng cũng được gọi là ổn định với mức lương 20 triệu của tôi. Mỗi tháng tôi đưa vợ 15 triệu để cô ấy chi tiêu, lo cho con nhỏ. Vợ chồng tôi sống riêng, tiền nhà không phải đóng, hàng tháng vợ chỉ lo ăn uống, học hành cho con.
Vợ tiêu thế nào tôi không bao giờ can thiệp, chỉ là cô ấy suốt ngày kêu ca tôi đưa ít tiền, không đủ tiêu để cô ấy phải lăn lộn vất vả. Tôi nghe cũng ức lắm nhưng mình là chồng, chẳng lẽ hơn thua với vợ từng lời ăn tiếng nói, chỉ biết khuyên vợ cố gắng chi tiêu cho hợp lý mà thôi.
Mặt khác, tôi cố gắng kiếm tiền nhiều hơn. Vì tính chất công việc, muốn có tiền thì phải đi tiếp khách. Tôi vắng nhà nhiều hơn. Lắm hôm về nhà chẳng biết trời đất là đâu nữa, tỉnh dậy thì chỉ nghe thấy tiếng cằn nhằn, khó chịu của vợ. Cô ấy nói tôi vô tâm, suốt ngày cắm mặt vào công việc, bỏ bê nhà cửa, con cái.

Ảnh minh họa
Tôi cũng có muốn thế đâu, nhưng làm thế nào được, những lúc rảnh rỗi tôi vẫn tranh thủ giúp vợ việc nhà, chăm con đấy còn gì. Vợ muốn tôi kiếm nhiều tiền nhưng phải ở nhà thường xuyên, thật sự tôi không làm được.
Hôm rồi về muộn, do không tỉnh táo nên tôi đã gặp phải tai nạn. Toàn thân đau đớn, tôi còn tưởng mình sẽ không thể nào qua khỏi được. Mẹ tôi thì khóc lóc ầm ĩ cả lên. Nhưng thái độ của vợ lại khiến tôi thất vọng tột cùng.
Cô ấy quát tôi ngay giữa chỗ đông người rằng đi ăn nhậu cho lắm vào để rồi làm khổ vợ con. Thậm chí cô ấy còn bảo thẳng tôi mà có làm sao cô ấy sẽ lấy người khác chứ không đời nào ở với tôi để chịu khổ. Lời thẳng thừng của vợ khiến tôi bàng hoàng tột độ, mọi thứ trước mắt cũng mờ dần đi.
Tỉnh lại, tôi chỉ thấy mẹ nắm tay tôi mà rơi nước mắt. Tôi hỏi vợ đâu thì mẹ quay mặt đi nói cô ấy bận chăm con ở nhà. Tôi cảm thấy thất vọng và đau đớn vô cùng về vợ mình. Trong lúc chồng thập tử nhất sinh, không một lời động viên, không một chút lo lắng.
Bản thân tôi cũng đâu phải tệ hại, chăm chỉ kiếm tiền, yêu thương vợ con, chưa từng 1 lần quát to với vợ, vậy mà cô ấy lại đối xử với tôi như thế. Giờ tôi chán nản lắm, chẳng biết mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa không?
Trần Mai Thủy/Theo Nhịp Sống Việt
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 8 giờ trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 22 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 1 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 2 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.

