Trà My Idol: Không muốn dựa vào bất cứ "đại gia" nào
Từ khi tách khỏi nhạc sĩ Hà Dũng, Trà My Idol dường như "lặn" một hơi dài và ít xuất hiện trong các chương trình ca nhạc.
- Hiệu ứng của Vietnam Idol 2010 vừa qua khiến cho khán giả dường như quên bẵng đi những cái tên cũng thành danh từ cuộc thi này vào các mùa trước, trong đó có cả chị. Chị nghĩ thế nào về điều này?
- Đâu phải chỉ năm nay mà Vietnam Idol 2007 cũng tạo được một hiệu ứng truyền thông khá tốt. Mùa giải mà tôi tham gia có khá nhiều gương mặt thoát ra khỏi cuộc thi và tìm cho mình một chỗ đứng trong thị trường âm nhạc Việt Nam. Ngoài Phương Vy là người về đích cuối cùng thì còn có tôi, Thảo Trang... Bởi thế, nếu đem so sánh Vietnam Idol 2007 với Vietnam Idol 2010 thì tôi nghĩ, mỗi năm đều có sự thú vị riêng.

- Không phải gần đây mà nói chính xác là hơn 2 năm nay tôi đã dừng lại. Từ đầu năm 2009 tôi hầu như xuất hiện rất ít, chỉ ở một vài chương trình quan trọng. Đa số thời gian tôi dành cho công việc học tập, rèn luyện và tìm một hướng đi mới. Tôi thấy đây là điều cần thiết cho chính bản thân mình. Song song đó, tôi cũng dần gom bài vở để thực hiện album vol.2 và một mini album các ca khúc về Hà Nội.
- Có lẽ sẽ hơi nhàm khi lại hỏi về chuyện liên quan đến nhạc sĩ Hà Dũng, nhưng rõ ràng, thời điểm chị vẫn còn gắn bó với "đại gia" này, hình ảnh của chị dường như tràn ngập các mặt báo, từ khi tách ra thì không được như thế. Có khi nào chị cho rằng, quyết định ra "ở riêng" là quá thiệt thòi cho chị?
- Kết quả đó là sự cộng hưởng của hiệu ứng truyền thông và scandal đấy thôi. Khi ấy, tôi là gương mặt mới, đầu quân về một công ty lớn có sức ảnh hưởng mạnh nên nhờ thế tôi được hưởng "ké". Phải thừa nhận rằng, tôi được như ngày hôm nay ngoài năng lực hạn hẹp của bản thân thì công ty và đặc biệt là nhạc sĩ Hà Dũng đã góp phần rất lớn trong việc tạo dựng hình ảnh và sự nghiệp cho tôi. Bây giờ dù đã tách ra, tự đi trên đôi chân của mình nhưng tôi trân trọng những gì mà Hà Dũng đã làm cho tôi. Đó là một bước đệm và bàn đạp cho tên tuổi của tôi bây giờ và cả sau này nữa.
- Đáng lẽ họ phải nói "Trà My Idol đã hết thời rồi, đã giải nghệ rồi..." (cười). Thời gian qua tôi có làm gì đâu mà đòi "hot". Tôi thấy họ nói thế là còn nhẹ, chứ tôi thì vẫn thường xuyên nghe những lời xì xầm kiểu như thế này.
- Chị hội tụ đủ yếu tố cần ở một nữ ca sĩ giải trí, bao gồm giọng hát và ngoại hình bắt mắt. Thế nhưng, đi hát đã được 4 năm mà chị vẫn chưa trở thành một cái tên lớn. Theo chị thì đó là vì lý do nào?

- Mỗi người có một thế mạnh riêng, tôi nghĩ cái gì tự bản thân phát ra sẽ tốt hơn là cố gượng ép. Chính vì thế tôi sẽ vẫn là tôi thôi, không thể bắt tôi làm người khác được. Chắc chắn lần quay lại này tôi sẽ phải mới hơn, lạ hơn trước kia rồi. Đơn giản là giờ đây tôi đã 20 chứ không còn 17 tuổi như ngày nào nữa. Còn về sản phẩm âm nhạc thì tôi vẫn chọn R&B là thể loại chủ đạo vì đó là sở trường của tôi, nhưng lần này trong album còn có dance, ballad... tạo cảm thấy thoải mái cho người nghe.
- Khi còn hoạt động trong nhóm Thiên Thần thì Linh là leader, luôn hướng dẫn mọi người. Tôi xem chị ấy như chị gái mình. Bây giờ, dù mỗi người có một hướng đi riêng trong công việc nhưng chúng tôi thường gặp nhau khi chị ấy vào TP HCM biểu diễn, hoặc khi tôi có điều kiện ra Hà Nội. Chưa biết sắp tới thế nào, chỉ cần có cơ hội, chắc chắn chúng tôi sẽ hợp tác với nhau trong một vài dự án. Biết đâu sẽ rủ được cả My Angel nữa để lập lại nhóm Thiên Thần.
- Chị vẫn được coi là một ca sĩ trẻ, nhưng cũng vướng phải không ít tin đồn như ham chơi bời, "cặp kè" Hà Dũng, thành viên nhóm The Men. Từ những ồn ào này, chị đã học được những gì?
- Tôi không biết là đã trả lời báo chí về vấn đề này bao nhiêu lần rồi. Nếu cứ bảo rằng mình không thế này, không thế kia thì chẳng khác nào tự bào chữa cho bản thân. Mà nói thế thì ai tin đúng không? Nên thôi, ai muốn nghĩ sao cũng được, quan trọng là tôi biết mình thế nào, đang ở đâu, làm gì là được rồi. Mọi chuyện đã qua, bàn mãi vấn đề đó cũng chẳng được gì. Tôi đã học cách chịu đựng, thiên hạ có quyền nói, còn tôi có quyền không nghe. Khi nào thiên hạ còn bàn tán về tôi tức là tôi may mắn được mọi người quan tâm. Tôi đủ trưởng thành để tự chịu trách nhiệm với bản thân mình.
- Dù gì tôi cũng là phụ nữ, chắc chắn sẽ có những lúc cảm thấy bơ vơ lạc lõng giữa thành phố hơn 8 triệu dân này. Nhưng tôi lại không cho phép mình rơi vào trạng thái suy nghĩ lung tung quá lâu. Những lúc như thế tôi lại tìm ngay việc để làm, xóa đi những ý nghĩ mông lung đó.
Thời điểm đầu năm 2009, khi tôi quyết định tách khỏi công ty của Hà Dũng, đã có một loạt những bài báo không hay giữa tôi và nhạc sĩ. Tính tôi nóng nảy nên phản ứng rất mạnh mẽ. Giờ nhìn lại tôi thấy mình tệ quá, con nít quá! Bây giờ, tôi lấy đó làm kinh nghiệm và bài học cho bản thân. Trong cuộc sống ai cũng có lần vấp ngã, tôi cũng vậy. Tôi mong sẽ nhận được sự tha thứ nếu tôi có làm điều gì sai trái, ảnh hưởng đến người khác trong suốt thời gian qua.
- Từng yêu một hot boy Hà Thành, vậy bây giờ trái tim chị đã thuộc về ai chưa?

'Cầu vồng ở phía chân trời' tập mới nhất: Yêu nhau bí mật, Oanh - Tuấn vẫn bị lộ bởi hai 'thám tử'
Xem - nghe - đọc - 1 giờ trướcGĐXH - Trong tập 13 "Cầu vồng ở phía chân trời", chuyện hẹn hò của Oanh và Tuấn dù cố gắng giữ kín nhưng vẫn bị lộ bởi những người tò mò.

'Em xinh' duy nhất là người Hàn Quốc, từng gây sốt Giọng hát Việt năm 16 tuổi
Thế giới showbiz - 2 giờ trướcSau chương trình "Giọng hát Việt 2017", Han Sara không ngừng nỗ lực hoạt động nghệ thuật để trở thành mảnh ghép tại "Em xinh say hi".

Nữ diễn viên được Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu là vợ: Mỹ nhân Hà thành xưa, được ví là 'hoa hậu màn ảnh Việt'
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Trước khi bị đột quỵ, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn từng chia sẻ một nữ diễn viên là vợ trên trang cá nhân. Nhiều người bất ngờ đó là diễn viên Khánh Huyền, sự thật mối quan hệ của họ ra sao?

'Hoàng tử nhạc Việt' từng là thợ sửa máy in, giờ kín tiếng bên vợ kém 24 tuổi
Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trướcỞ tuổi 65, nam ca sĩ này hiện có cuộc sống bình yên bên người vợ không thuộc giới showbiz sau nhiều thăng trầm.

Vì sao Doãn Quốc Đam, MC Quyền Linh không bị phạt?
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - Bộ VH-TT&DL nhắc nhở 2 nghệ sĩ là MC Quyền Linh và diễn viên Doãn Quốc Đam vì liên quan đến hoạt động quảng cáo sai quy định.

Vẻ đẹp quý phái của những 'bông hồng tri thức' trong một khung hình
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - Trong show thời trang của Adrian Anh Tuấn, một bức ảnh hội tụ các "bông hồng tri thức" đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Không chỉ là khoảnh khắc khoe nhan sắc, đây còn là bức chân dung sống động của những người đẹp hiện đại: Vừa rạng rỡ về ngoại hình, vừa rực rỡ trong học vấn và tri thức.

Nữ MC, diễn viên được coi là 'bản sao' Hoa hậu Thùy Tiên đang gây chú ý Miss Grand Vietnam
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Văn Minh Trúc được công bố trên Fanpage Miss Grand Vietnam 2025 khiến fan sắc đẹp ngạc nhiên vì có nhiều nét giống Hoa hậu Thùy Tiên.

Chú "Hai Lúa" kết hợp cùng rapper underground tạo nên combo "lệch pha" mà ăn ý bất ngờ trong Đợi Gì, Mơ Đi!
Giải trí - 16 giờ trước"Đợi Gì, Mơ Đi!", bộ phim feel-good Việt có cách kể chuyện khác biệt, chạm đến những giấc mơ không tuổi tác và những nuối tiếc rất "người".

Diễn viên nào góp mặt trong phim 'Có anh, nơi ấy bình yên' phát sóng trên VTV1 từ ngày 29/7?
Giải trí - 19 giờ trướcGĐXH - Phim “Có anh, nơi ấy bình yên” quy tụ dàn diễn viên tên tuổi và đầy thực lực như NSƯT Bá Anh, NSƯT Thanh Quý, NSND Bùi Bài Bình, Vân Dung, Tuấn Tú, Thu Quỳnh, Lê Bống...

'Dịu dàng màu nắng' mới nhất (tập 33): Nghĩa dừng theo đuổi Xuân, sếp Phong đi xem mắt bạn gái?
Xem - nghe - đọc - 20 giờ trướcGĐXH - Trong tập 33 "Dịu dàng màu nắng", Nghĩa ngậm ngùi rút lui không theo đuổi Xuân nữa, anh chàng còn tiết lộ với Xuân rằng sếp Phong được mẹ giới thiệu và đi xem mắt.

Biểu cảm 'đốn tim' fan của con trai MC Mai Ngọc
Giải tríGĐXH - Loạt biểu cảm đáng yêu của quý tử 3 tháng tuổi nhà MC Mai Ngọc khiến fan thích thú.