Chất độc da cam

Hưởng ứng Ngày vì nạn nhân da cam/dioxin: Lan tỏa yêu thương, sẻ chia nỗi đau
Đời sốngGĐXH - 64 năm sau thảm họa da cam, nỗi đau vẫn còn hiện hữu. Hưởng ứng Ngày vì nạn nhân da cam/dioxin (10/8), nhiều hoạt động tri ân và sẻ chia được tổ chức nhằm xoa dịu mất mát, tiếp thêm niềm tin cho những mảnh đời kém may mắn.

Hải Phòng: Báo chí đồng hành tuyên truyền, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam
Xã hộiGiadinhNet - Nhân kỉ niệm 61 năm thảm họa da cam Việt Nam, Hội Nhà báo Hải Phòng kêu gọi các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố Cảng đồng hành, tuyên truyền cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố để giúp đỡ, xoa dịu nỗi đau chất độc da cam cho các nạn nhân

Hơn cả một chữ “thương”, người phụ nữ thầm lặng xoa dịu nỗi đau da cam của chồng
Gia đìnhGiadinhNet- Một người phụ nữ bình thường đã chấp nhận lấy một người đàn ông bị nhiễm chất độc da cam, ngồi xe lăn từ tình yêu thương và sự thấu hiểu. 12 năm qua, vượt qua những mặc cảm, gièm pha họ đã sống hạnh phúc bên nhau để cùng thắp lên ước vọng về những điều tươi sáng trong cuộc đời.

Tết Trung thu, Báo GĐ&XH trao hơn 20 triệu đồng của nhà hảo tâm tới trẻ em khó khăn SOS Hà Tĩnh
Vòng tay nhân áiGiadinhNet - Nhân dịp Tết Trung thu, đại diện Báo Gia đình & Xã hội đã trao tặng nhiều phần quà và giao lưu với các em nhỏ tại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Chàng trai tật nguyền miệt mài giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn
Xã hộiGiadinhNet - Mang trong mình chất độc da cam, bị não bẩm sinh, lời nói không rõ ràng nhưng không đầu hàng trước số phận, "Bình khèo" vươn lên làm kinh doanh giỏi, dành nhiều thời gian giúp đỡ những cuộc đời khó khăn khác.

Cựu chiến binh vượt qua "án tử" ung thư vươn lên trở thành triệu phú
Xã hộiGiadinhNet - Nhìn sắc da hồng hào của ông Toàn hiện nay, không ai nghĩ rằng ông đã từng phải chống chọi với căn bệnh ung thư thanh quản quái ác.

Chồng chất bệnh tật, cậu bé 13 tuổi mong một ngày bớt đau
Vòng tay nhân áiGiadinhNet – Sớm phải chịu nỗi bất hạnh khi bị thiểu năng trí tuệ, Tuấn giờ phải chịu thêm nỗi đau vì căn bệnh ung thư mô bào. Hoàn cảnh gia đình cháu hiện rất khó khăn khi ông nội và bố nhiễm chất độc da cam, không điều kiện chạy chữa.

Đám cưới ứa nước mắt của chàng trai trên chiếc xe lắc
Xã hộiMột đám cưới mà chú rể rước dâu bằng xe điện ba bánh. Chú rể Nguyễn Thế Quy ngặt nghẹo dùng chân điều khiển xe, cô dâu Thu Phượng cũng khó nhọc song hành, nhưng hạnh phúc thì vô biên...

Xót xa cụ bà 73 tuổi phải gồng gánh nuôi chồng con bệnh tật và 2 cháu thơ dại
Vòng tay nhân áiGiadinhNet – Lại một cái Tết nữa trôi qua trong niềm trông chờ mẹ về rồi lại hụt hẫng của chị em Hoa, khát vọng đoàn viên trong suy nghĩ còn non nớt vẫn chỉ là mơ ước xa vời. Bốn số phận bất hạnh, hẩm hiu sống dựa vào người bà năm nay đã 73 tuổi.

Tình yêu cổ tích của cô gái cao 1m với người chồng khuyết tật
Gia đìnhGiadinhNet - Chị bị di chứng chất độc da cam từ bố nên cơ thể nhỏ bé chỉ cao khoảng 1m, còn anh bị dị tật đôi chân không thể tự đứng được. Vậy nhưng, ẩn sau những khiếm khuyết một phần cơ thể đó, họ đến với nhau bằng tình yêu của hai trái tim tròn vẹn.

Nỗi lòng của người mẹ già gồng mình nuôi cả gia đình tàn tật
Vòng tay nhân áiGiadinhNet - Hết quần quật bên 7 sào ruộng lúa, bà Trần Thị Hà, 64 tuổi, trú thôn Linh Vượng, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) lại tất tả đạp xe hơn 10 km lên chùa Hương Tích (huyện Can Lộc) gom cây chổi trện (cây rành) về bó thành chổi bán kiếm vài đồng để gồng gánh nuôi cả gia đình người con tàn tật.

Hai lần đón tay con, hai lần cha rơi nước mắt
Gia đìnhGiadinhNet - Sinh con ra, ai cũng muốn con mình được khỏe mạnh, thông minh. Nhưng với những người lính bị nhiễm chất độc da cam thì mong muốn này trở nên quá xa vời. Sinh hai người con trai, cả hai đều tật nguyền nhưng người cha đã vượt qua cú sốc tâm lý để vững vàng nuôi dạy con thành người có ích. Và những kí ức đẹp đẽ về tuổi thơ, về tình cảm cha con đã được chính người con tật nguyền viết lại đầy trân trọng, yêu thương. Báo GĐ&XH xin đăng lại bài viết của anh Lê Thái Bình, thôn Trung Thượng, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Thái Bình: Một giáo viên mầm non bị bắt
Pháp luậtGiadinhNet - Để lừa các nạn nhân, Thấm đã lấy vỏ bọc là công chức trường mầm non, tự giới thiệu, lăng xê về thành phần gia đình nhằm tạo sự tin tưởng cho bị hại.

Nỗi niềm của người lính già có con gái sợ ánh mắt người lạ
Xã hộiGiadinhNet – Lâu nay, chị Lê Thị Hằng (29 tuổi, Quảng Bình) luôn mang bên mình một chiếc mũ to cùng cặp kính đen để giúp chị che đi phần nào cơ thể của mình trước ánh mắt người lạ.

Người mẹ làm thơ để vượt “nỗi đau da cam”
Xã hộiGiadinhNet - Sáu lần vượt cạn nhưng người phụ nữ ấy chỉ giữ cho mình được 4 đứa con dị tật và yếu ớt. Bao đêm khóc thầm, bà chỉ biết tâm sự về số phận bất hạnh của mình qua những vần thơ.

Phim Đức về chất độc da cam Việt Nam được đề cử giải Emmy quốc tế
Giải tríGiadinhNet - Ban tổ chức giải thưởng Emmy của Mỹ đã công bố các đề cử chính thức cho thể loại tác phẩm truyền hình tin tức và thời sự quốc tế năm 2016, theo đó phóng sự "Long Thanh will lachen" (tạm dịch "Long Thành muốn cười") của tác giả Philipp Abresch, người hiện là Trưởng đại diện kênh ARD của Đức tại Singapore lọt vào danh sách 8 đề cử cho hạng mục giải thưởng danh giá này. Phóng sự “Long Thanh will lachen” dài 28 phút 31 giây được phát trên kênh ARD một năm trước.
Gần 1.000 người tham gia đạp xe Vì Nạn nhân da cam
Xã hộiGiadinhNet - Sáng 7/8, gần 1.000 tình nguyện viên là cán bộ công nhân viên chức, học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận đã có mặt tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để tham gia Chương trình đạp xe Vì Nạn nhân da cam.