Cúc họa mi đầu mùa xuống phố, rẻ hơn năm trước nhưng người mua vẫn lắc đầu
GiadinhNet - Ba bó nhỏ được chụm thành một bó lớn, tiểu thương rao 100.000 đồng/bó lớn, dù giá rẻ hơn những năm trước nhưng không ít người mua vẫn xua tay vì cảm thấy đắt.
Kinh hoàng thực phẩm giảm cân siêu tốc "đánh bay" cả chục kg mỡ thừa chỉ với giá vài trăm ngàn, chuyên gia cảnh báo gì?Đến hẹn lại lên, vào thời điểm đầu mùa Đông, cúc họa mi bắt đầu rộn ràng khắp ngõ phố Hà Nội.
Những năm gần đây, loài hoa này luôn tạo cơn sốt trên thị trường và các tiểu thương cũng chỉ chờ dịp này để "hốt bạc".

Năm nay, cúc họa mi được tiêu thương rao bán với giá 100.000 đồng/bó. Ảnh: Diệp Chi
Nếu như mọi năm, cứ vào dịp đầu mùa, giá hoa cúc họa mi được rao bán từ 100.000 – 120.000 đồng/bó, thì năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dù rao 100.000 đồng/bó, không ít người tiêu dùng vẫn lắc đầu.
Đơn cử tại đường Tố Hữu, phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm), cúc họa mi có giá 100.000 đồng/bó, tuy nhiên, giá sau mặc cả người tiêu dùng có thể mua chỉ còn 70.000 - 80.000 đồng/bó. Thậm chí là 60.000 đồng/bó.

Ba bó nhỏ được chụm thành một bó lớn, tiểu thương rao 100.000 đồng/bó lớn, dù giá rẻ hơn những năm trước nhưng không ít người mua vẫn xua tay vì cảm thấy đắt. Ảnh: Diệp Chi
Chị Lài (46 tuổi, ở Trung Văn) cho rằng, những năm trước, giá hoa đầu mùa luôn "nhỉnh" hơn so với chính vụ và không đủ đáp ứng nhu cầu người mua. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều người tiêu dùng phải "thắt lưng buộc bụng" trong chi tiêu nên dù giá hoa có thấp hơn so với những năm trước đó, nhưng vẫn không có nhiều người tiêu dùng mặn mà.
Bà Thương (53 tuổi) – bán hoa ở phố Láng Hạ khẳng định, năm nay, hoa mất giá. Nắm bắt được tình hình chung cũng như tâm lý của khách hàng nên hầu hết, các tiểu thương đều báo giá chênh hơn so với giá bán thực để khách hàng mặc cả.

Những gánh hàng rong quen thuộc trên đường Trung Văn, Tố Hữu (Nam Từ Liêm, Hà Nội)... Ảnh: Diệp Chi
Mỗi ngày, bà Thương và nhiều tiểu thương khác cũng chỉ dám nhập từ 30-40 bó. Song cũng phải rong ruổi cả ngày mới có thể tiêu thụ hết.
Theo bà Thương, nguyên nhân khiến cúc họa mi năm nay ế ẩm một phần do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, một phần cũng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dân hạn chế ra đường.
