Mai (Ngọc Huyền) được minh oan vụ mất cắp 5 cây bạc

| Xem - nghe - đọc

GĐXH - Trung đã có bằng chứng để minh oan cho Mai, bà Diện cũng đã nhận ra bộ mặt thật của Hồng.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 26 phim "Ngược đường ngược nắng", sau khi tìm được đoạn clip làm bằng chứng thanh minh cho Mai, Trung lập tức gửi vào nhóm Zalo của làng để trả lại sự trong sạch cho cô.

"Mai học bổ trợ cực kỳ tốt cho việc quảng bá nghề hương ở làng mình. Với lại, từ trước đến nay con thấy mẹ cũng có tâm với nghề mà, cho nên mẹ vì việc chung mẹ bỏ qua việc riêng đi", Trung thuyết phục mẹ.

Ngược đường ngược nắng - Tập 26: Trung thừa nhận tình cảm với Mai, Hồng ê chề khi bị bà Diện "bóc phốt" - Ảnh 1.

Trung vẫn quyết tìm ra sự thật để minh oan cho Mai. Ảnh VTV

Tuy nhiên, hành động này vấp phải sự khó chịu từ bà Diện. Bà cho rằng Trung đang mù quáng bênh vực người ngoài mà bỏ qua cảm xúc của mẹ: "Tại sao anh cứ bênh nó? Anh nghĩ đến người ta, không thèm để ý đến cảm xúc của mẹ anh nữa". Không còn trốn tránh hay viện cớ như trước, Trung lần này đã trực diện đối mặt với mẹ để bảo vệ người con gái mình thương.

Khi bà Diện gắt gỏng hỏi Mai là cái gì của anh, Trung đã thẳng thắn thừa nhận: "Là người con đang thích!". Lời thú nhận bất ngờ này khiến bà Diện sững sờ và tức giận tuyên bố: "Anh thích nhưng mà tôi không thích".

Trong khi đó, khi nhận ra mình chỉ là quân cờ trong tay Hồng để hãm hại Mai, bà Diện tức giận xách toàn bộ quà cáp sang trả lại tận tay cô nàng. Bị trả đồ, Hồng vẫn cố diễn vai ngây thơ, ngơ ngác. Thế nhưng, bà Diện cũng thẳng thắn nói: "Cô giỏi thật đấy. Tôi ngần này tuổi rồi mà vẫn bị cô dắt mũi. Cô trắng trợn vu khống cho người ta là ăn cắp, sau đó cô lại còn điều hướng tôi tạo bình chọn trên điện thoại để đuổi người ta ra khỏi hội nhóm?".

Ngược đường ngược nắng - Tập 26: Trung thừa nhận tình cảm với Mai, Hồng ê chề khi bị bà Diện "bóc phốt" - Ảnh 3.

Bà Diện đã biết được Hồng chính là người vu oan cho Mai là người trộm bạc. Ảnh VTV

Hồng lúng túng biện minh là do hiểu nhầm và sơ suất, nhưng bà Diện đã hoàn toàn mất niềm tin. Bà chốt hạ một câu khiến Hồng không còn có thể nói gì: "Phải nói là phúc nhà tôi to bằng cái đình, cho nên thằng Trung mới từ chối cô được hết lần này đến lần khác. Chính vì cái tính lươn lẹo của cô cho nên bây giờ tôi mới trở thành người không biết điều đây này. Từ bây giờ cô cháu... chấm hết".

Ở diễn biến khác trong tập phim, Trung và Mai lại có những giây phút vui vẻ, ngọt ngào. Sau khi được minh oan, Mai chủ động gặp Trung để nói lời cảm ơn. Vốn bản tính sòng phẳng, cô không muốn mắc nợ và giục Trung đưa ra yêu cầu trả ơn.

Ngược đường ngược nắng - Tập 26: Trung thừa nhận tình cảm với Mai, Hồng ê chề khi bị bà Diện "bóc phốt" - Ảnh 5.

Mai đã được minh oan và có cuộc gặp gỡ vui vẻ với Trung. Ảnh VTV

Chớp lấy cơ hội vàng, Trung không đòi hỏi vật chất hay ăn uống mà đưa ra một yêu cầu khiến Mai ngượng ngùng: "Thật ra anh đang muốn anh với cả Mai thay đổi cách xưng hô. Mai gọi anh bằng anh, còn anh gọi Mai bằng em. Chứ cứ tôi với cả xưng tên nghe nó cứ xa cách kiểu gì".

Tập 26 phim "Ngược đường ngược nắng" được phát sóng vào 21h ngày 12/5 trên kênh VTV1.

"Mùa hè lấp lánh" lên sóng VTV dịp Tết thiếu nhi'Mùa hè lấp lánh' lên sóng VTV dịp Tết thiếu nhi

GĐXH - Nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng chương trình đặc biệt mang tên "Mùa hè lấp lánh".

Đông Hùng, Huỳnh Lập và Thuận Nguyễn tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026"Đông Hùng, Huỳnh Lập và Thuận Nguyễn tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'

GĐXH - "Anh tài" tiếp theo của "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" là Á vương Thuận Nguyễn, ca sĩ Đông Hùng, Huỳnh Lập và Thái Lê Minh Hiếu.

Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Tuấn Hưng tặng quà cho chồng và các con

Vợ Tuấn Hưng tặng quà cho chồng và các con

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Khép lại hành trình "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026", mỗi gia đình đều tất bật chuẩn bị những bất ngờ chào đón các mẹ trở về. Trong đó, Thu Hương - vợ Tuấn Hưng đã xuất hiện và tặng quà cho chồng con.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.