Mai (Ngọc Huyền) bất ngờ được mẹ của Trung (Đình Tú) mời sang nhà
Xem - nghe - đọcGĐXH - Sự xuất hiện của ông Tùng khiến bà Diện bất ngờ thay đổi thái độ với Mai.
GĐXH - Tập cuối phim "Ngược đường ngược nắng" đã chính thức khép lại, mỗi nhân vật đều tìm cho mình được một cái kết đẹp.
GĐXH - Sự xuất hiện của ông Tùng khiến bà Diện bất ngờ thay đổi thái độ với Mai.
GĐXH - Mai và Trung cũng bắt gặp Quỳnh đang vui cười đi bên một người đàn ông lạ trong lúc con trai bị bắt cóc.
GĐXH - Mới bắt đầu yêu nhau, Trung đã tìm cách mua quà sang nhà tặng "bố vợ tương lai" để lấy lòng.
GĐXH - Mai và Trung đã chính thức yêu nhau, nhưng dường như chuyện tình cảm này vẫn gặp nhiều thách thức bởi sự ngăn cản từ gia đình.
GĐXH - Dù bà Diện ra sức ngăn cản nhưng chuyện tình cảm giữa Trung và Mai lại được nhiều người thân ủng hộ.
GĐXH - Trung đã có bằng chứng để minh oan cho Mai, bà Diện cũng đã nhận ra bộ mặt thật của Hồng.
GĐXH - Đình Tú đã có những trải nghiệm thú vị khi có lần đầu tiên cùng bà xã Ngọc Huyền diễn cảnh yêu nhau trên màn ảnh nhỏ.
GĐXH - Vụ mất 5 cây bạc của bà Mão khiến Mai rơi vào vòng nghi ngờ, bị cô lập và loại khỏi nhóm du lịch.
GĐXH - Vụ mất 5 cây bạc của bà Mão đã đẩy Mai vào tình huống bị nghi ngờ ăn trộm, cô dự định báo công an để tự minh oan.
GĐXH - Mai thừa nhận có tình cảm với Trung nhưng vì hai gia đình bất hòa nên buộc phải lựa chọn tránh mặt nhau.
GĐXH - Bà Diện được giao làm đầu mối để các hộ tham đăng ký tham gia gian hàng làng nghề, tuy nhiên gia đình Mai lại bị gạt ra khỏi danh sách.
GĐXH - Trung không liên lạc được với Mai nên sang tận nhà để tìm, Mai đã không còn muốn gặp Trung sau khi nói chuyện với bà Diện.
GĐXH - Bà Diện cấm Mai không được có quan hệ bạn bè, đối tác và yêu cầu cô "buông tha" cho Trung.
GĐXH - Tin đồn Mai và Trung “qua đêm” với nhau khiến hai gia đình bất an, ông Phúc cũng nghiêm khắc nhắc nhở con gái cần dứt điểm với Trung.
GĐXH - Chuyện tình cảm của Trung và Mai khiến cả hai bên gia đình tỏ ra lo lắng.
GĐXH - Trung bắt Mai phải thay đổi cách xưng hô vì hai người đã trở thành người yêu của nhau.