Vụ bạo hành mầm non kinh hoàng ở TPHCM: Ai bảo vệ các cháu?
Xã hộiGiadinhNet - Lại thêm một vụ bạo hành trẻ mầm non tại một cơ sở tự phát ở phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM được phát hiện.
GiadinhNet - Mấy ngày qua, chị Nguyễn Thị Phương - một công nhân tạm trú tại phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TPHCM), người có con gửi tại nhà trẻ không phép Phương Anh - phải xin nghỉ làm ở nhà trông con vì “nhà trẻ khủng bố” kia đã bị cơ quan chức năng đóng cửa sau vụ bảo mẫu bạo hành gây bức xúc dư luận.
GiadinhNet - Lại thêm một vụ bạo hành trẻ mầm non tại một cơ sở tự phát ở phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM được phát hiện.
GiadinhNet - Không muốn tin hành động tàn nhẫn của hai cô giáo mầm non ở Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh là sự thật, có bạn đọc đã thốt lên: con người với nhau mà sao ác quá vậy? Họ sẽ phải trả giá thích đáng không chỉ cho kiếp này mà cho cả hàng ngàn kiếp sau...
Sáng nay 17/12, UBND phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM đã có báo cáo nhanh vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra tại một trường mầm non trên địa bàn cho lãnh đạo UBND quận Thủ Đức và Sở Giáo dục đào tạo TPHCM.
“Trời ơi, con tôi kìa, xem nó hành hạ con tôi kìa….”, người phụ nữ chỉ kịp nói lên mấy tiếng trước khi bưng mặt khóc òa khi xem clip bảo mẫu hành hạ trẻ em tại phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. HCM.
GiadinhNet - Một vụ tai nạn lao động chết người thương tâm vừa xảy ra tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp công nghệ cao IMECO, trụ sở đường Đào Trịnh Nhất, khu phố 1, phường Linh Tây, Thủ Đức.
GiadinhNet - “TP trợ giá cho xe buýt trong 5 năm qua là 3.500 tỉ đồng, riêng năm 2013 hơn 1.400 tỉ. Sở có kế hoạch, chiến lược nào cho hoạt động của xe buýt khi phải sử dụng một số tiền lớn như vậy để trợ giá? Mức “đèn đỏ” cho việc trợ giá này là ở đâu và đến lúc nào thì chấm dứt trợ giá? Cử tri TP không thể chấp nhận được việc làm tới đâu hay tới đó.” - Đại biểu chất vấn.
GiadinhNet - Ngày 10/12, trong phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 12 HĐND TP HCM khóa VIII, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, từ nay đến giữa tháng 1/2014 sẽ tái kiểm tra và kiên quyết xử lý các nhà trẻ không đủ điều kiện.
Những tháng ngày khi còn ở quê nhà Cần Thơ, bảo mẫu máu lạnh Hồ Ngọc Nhờ (SN 1995) đã thể hiện mình là một người khắc tinh với trẻ em. Với chính con ruột của mình, người mẹ máu lạnh này cũng không tiếc tay hành hung. Tính tình của Nhờ thất thường, hung dữ đến mức ngay cả người mẹ cũng “bó tay”.
GiadinhNet - Biển người đổ về Yên Tử chiêm ngưỡng tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông; Cận cảnh tượng đồng kỷ lục Việt Nam; Nghệ sĩ khóc thương tiễn biệt 'Xuân tóc đỏ'; Người Nam Phi thắp nến tưởng nhớ Mandela... là những chùm ảnh nổi bật và thu hút được sự chú ý của độc giả nhiều nhất tuần qua.
GiadinhNet - Trong đêm tối, nhà nhà-người người lo chống ngập, tiếng la hét nổi lên ở từng căn nhà bởi sự lo lắng ngập tràn...
Câu chuyện "đổi bạn tình" bây giờ cũng chẳng còn xa lạ với chúng ta, nhưng người ta chỉ hình dung ra những kẻ giàu sang, rửng mỡ mới nghĩ ra cái trò "trác táng" ấy. Thật sốc khi biết, gần đây trên địa bàn các khu công nghiệp, nhiều công nhân cũng đang chạy theo "mốt" đổi tình.
Chưa lâu sau sự việc cháu bé 18 tháng tuổi bị bảo mẫu hành hạ dã man đến tử vong xảy ra tại quận Thủ Đức, TP HCM thì mới đây, công an quận 8 tiếp tục điều tra vụ bé trai 13 tháng tuổi tử vong vì bị chấn thương sọ não sau khi gửi tại điểm trông giữ trẻ tự phát.
GiadinhNet - Những ngày qua, vụ việc bé Đỗ Nhất Long, 18 tháng tuổi bị người trông trẻ Hồ Ngọc Nhờ (SN 1995, quê TP.Cần Thơ, tạm trú tại Q. Thủ Đức, TP.HCM) đánh đập, hành hạ dẫn đến tử vong khiến dư luận hết sức phẫn nộ.
Không còn chối tội và xin được hiến xác như ở lần xử sơ thẩm, hung thủ giết người yêu rồi vùi xác xuống bùn đã thừa nhận hành vi, xin được tha chết.
Với tấm lòng bao dung, anh Đỗ Trọng Đức - cha cháu bé 18 tháng tuổi bị bảo mẫu đánh chết quyết định không viết đơn kiện, để Hồ Ngọc Nhờ sớm 'được về với con trai.
Nhoài người ra ngoài lấy bịch đồ trong khi xe buýt đang chạy, bà Hồng bị mất thăng bằng ngã nhào xuống đường, bị cửa xe buýt cắt trúng chân làm lòi xương, máu chảy xối xả.