Hà Nội
23°C / 22-25°C

THÂM CUNG BÍ SỬ

"Thâm cung bí sử" (7): Không cuộc chiến tranh nào dễ chịu

"Thâm cung bí sử" (7): Không cuộc chiến tranh nào dễ chịu

Gia đình

Giadinh.net - Trong gia đình ông Hùng chưa bao giờ nổ ra "chiến tranh". Bà Mão thật lòng yêu chồng và tôn trọng chồng. Các con hiếu thảo và rất biết sống. Nhưng giờ đây, ông Hùng đang gặp bế tắc.

"Thâm cung bí sử" (7): Cái bẫy

"Thâm cung bí sử" (7): Cái bẫy

Gia đình

Giadinh.net - Trước khi nhận bằng tốt nghiệp và đi làm, Hải muốn về quê thăm mẹ.

"Thâm cung bí sử" (7): Đa mưu túc kế

"Thâm cung bí sử" (7): Đa mưu túc kế

Gia đình

Giadinh.net - Biết mình đang sống trong tình trạng không an toàn, Hải đã nghĩ ra nhiều biện pháp để tự bảo vệ mình.

"Thâm cung bí sử" (7): Cơm ôi

"Thâm cung bí sử" (7): Cơm ôi

Gia đình

Giadinh.net - Trong các nạn nhân của trò hề con nuôi này, bà Mão (vợ ông Việt Hùng) là người phải âm thầm chịu đựng nhiều nhất và đau khổ nhất.

"Thâm cung bí sử" (7): Những nạn nhân

"Thâm cung bí sử" (7): Những nạn nhân

Gia đình

Giadinh.net - Trong các trò hề trên sân khấu thường chỉ có tiếng cười mà không có nạn nhân, hoặc nếu có thì nạn nhân chính là anh hề. Nhiều anh hề đã bị đánh đòn, thậm chí bị chôn sống. Còn trong trò hề con nuôi thì có nhiều nạn nhân và nạn nhân đầu tiên chính là cô Hải.

"Thâm cung bí sử" (7): Tất cả đều là hiện thực

"Thâm cung bí sử" (7): Tất cả đều là hiện thực

Gia đình

Giadinh.net - Bố Hùng thường hay kiểm tra việc học hành của con nuôi. Là một cô gái thông minh và rất chịu khó, kết quả học tập của Hải cũng tương đối tốt.

"Thâm cung bí sử" (7): Nửa trăng nửa đèn

"Thâm cung bí sử" (7): Nửa trăng nửa đèn

Gia đình

Giadinh.net - Sau khi bố Hùng ra khỏi phòng, Hải ngồi thừ ra suy nghĩ rất lâu. Ánh mắt mà cô chợt nhìn thấy vừa rồi là ánh mắt của một người đàn ông chứ không phải là của một người bố, giống như ánh mắt đầy dục vọng của ông bố dượng mỗi khi ông lén nhìn cô.

"Thâm cung bí sử" (7): Tai họa được báo trước

"Thâm cung bí sử" (7): Tai họa được báo trước

Gia đình

Giadinh.net - Hải bắt đầu một đời sống khác với nhiều mơ ước và dự dịnh. Cô đến lớp luyện thi rất đều hy vọng sẽ được ngồi trong giảng đường đại học, ra trường có chỗ làm ổn định, có một đời sống khả dĩ, không phải đầu tắt mặt tối như mẹ cô.

"Thâm cung bí sử" (7): "Con gái yêu của bố!"

"Thâm cung bí sử" (7): "Con gái yêu của bố!"

Gia đình

Giadinh.net - Đây là câu cửa miệng của ông Việt Hùng gọi cô con nuôi của mình. Nhưng đây là sự ngụy tạo. Ông Hùng chỉ nuôi Hải khi cô đã là một thiếu nữ xinh đẹp, với một dụng tâm mờ ám.

"Thâm cung bí sử" (7): Cái đuôi của sếp

"Thâm cung bí sử" (7): Cái đuôi của sếp

Gia đình

Giadinh.net - Có một câu nói rất hay: "Con nuôi là cái đuôi của sếp". “Sếp” có con nuôi tức là sếp “có đuôi”. “Cái đuôi” này luôn lẵng nhẵng bám theo “sếp” và cho dù giấu kỹ mấy thì nó cũng thò ra.

"Thâm cung bí sử" (7): Bố ơi! Con chết rồi!

"Thâm cung bí sử" (7): Bố ơi! Con chết rồi!

Gia đình

Giadinh.net - Thật khó buộc Hà cắt đứt mối quan hệ với bố nuôi. Vì “miếng bánh” mà cô “gặm” được từ bố nuôi không hề nhỏ.

"Thâm cung bí sử" (7): Muốn là được

"Thâm cung bí sử" (7): Muốn là được

Gia đình

Giadinh.net - Mối quan hệ của Hà với ông chú họ có thể tóm gọn trong ba chữ: "Muốn là được". Qua cách giới thiệu về Hà của ông chú họ, Hà biết rằng ông muốn nhận cô làm "con nuôi". Và Hà cũng sẵn sàng chấp nhận cái danh hiệu “nửa trăng nửa đèn” này. Cả hai người rất hiểu, người nọ biết người kia muốn gì và cả hai đều sẵn sàng.

"Thâm cung bí sử" (7): Trò hề con nuôi

"Thâm cung bí sử" (7): Trò hề con nuôi

Gia đình

Giadinh.net - Loạt bài này không liên quan đến những người hiếm muộn hay những người từ tâm nhận các cháu bé sơ sinh hoặc còn tuổi ấu thơ làm con nuôi, mà viết về một loại con nuôi khác dân gian thường mỉa mai rằng: "Nuôi để thịt".

"Thâm cung bí sử" (6): Sự tàn lụi của tình yêu

"Thâm cung bí sử" (6): Sự tàn lụi của tình yêu

Gia đình

Giadinh.net - Giữ cho tình yêu không tàn lụi là một việc khó - cực khó. Tình yêu dù đẹp đến mấy rồi qua thời gian cũng giảm dần sự say nồng. Trong tình yêu có men say nhưng dù say đến mấy rồi người ta cũng tỉnh. Qua năm tháng tình yêu chuyển dần sang tình thương và trách nhiệm. Nếu không có sự chuyển đổi này thì hôn nhân sẽ tan vỡ.

"Thâm cung bí sử" (6): Người tội to nhất

"Thâm cung bí sử" (6): Người tội to nhất

Gia đình

Giadinh.net - Trong vụ này, người to tội nhất là ông Đoan?. Người ta nói ông là “ông già chơi trống bỏi”, là “lắm tiền rửng mỡ”, là kẻ “háo sắc”, là “người ích kỉ”... Ông chưa bao giờ tự bào chữa cho mình, nhưng ông cũng không có ý định từ bỏ Hương Ly.

"Thâm cung bí sử" (6): "Hoạn thư" xưa và nay

"Thâm cung bí sử" (6): "Hoạn thư" xưa và nay

Gia đình

Giadinh.net - Trong vụ này, bà Hà là nạn nhân. Nhiều đêm không ngủ được, gầy mất 8kg và tâm tính thay đổi hẳn. Bà đã đến công ty của Hương Ly la lối, mắng chửi, đến cơ quan của chồng làm ầm ĩ lên, yêu cầu Đảng uỷ và cơ quan phải kiểm điểm, kỷ luật ông Đoan. Bà cũng đã viết thư cho cơ quan cấp trên của ông Đoan, đề nghị xem xét lại tư cách, đạo đức.

"Thâm cung bí sử" (6): Đối thoại với người trong cuộc

"Thâm cung bí sử" (6): Đối thoại với người trong cuộc

Gia đình

Giadinh.net - Không ai có thể phân xử được chuyện nhà ông Đoan, ngoại trừ thần chết. Ông Đoan, Hương Ly, khi một trong hai người ấy không tồn tại nữa là bi kịch chấm dứt...

Top