Người Hà Nội có gì lạ mà bàn luận nhiều đến thế?
GiadinhNet - Người Hà Nội có nét văn hóa rất đặc trưng trong đời sống mới tạo thành những nét rất riêng chỉ họ mới có và được bàn luận rất nhiều.
Người Hà Nội, có cái gì mà người ta bàn luận nhiều đến như vậy? Chắc hẳn là họ phải có một cái gì rất đặc trưng từ cách suy nghĩ, cách ăn mặc, thói quen, cách suy nghĩ, cho đến những sở thích và lối sống, phong thái... nên mới như thế.
Những điều này chính những người ở gần thường không thấy, nhưng ở những người đi xa khi trở về thường người ta cảm nhận được ngay và rất rõ nét, và quả thực đúng.
Người Hà Nội không giống và hoàn toàn không như những người ở vùng khác. Họ thường có những cách thưởng thức trong cuộc sống rất khác, thí dụ như sáng ra là ăn quà và thường là một bát phở, không bò thì gà, không tái thì chín, nhưng dứt khoát phở là một món không thể thiếu được trong cái thực đơn ăn sáng của người Hà Nội.

Người Hà Nội thích quà vặt. Ảnh minh họa.
Và sau những bữa ăn sáng đó là một tách cà phê pha phin nhỏ từng giọt đen sẫm, chầm chậm tí tách chảy xuống từ cái phin cà phê truyền thống ở những nơi phố cổ, rất từ từ như để người ta có nhiều thêm thời gian trò chuyện và ngắm nhìn đường phố.
Vào những buổi sáng, người ta thường ngồi ở một góc quán yên tĩnh nào đó để cảm nhận cái nhộn nhịp của người và xe đi lại tập nập trên những con phố...
Còn một cái nữa mà cũng là nét đặc trưng của người Hà Nội đó là họ rất thích tập thể dục và rất chăm sóc cho sức khỏe. Người ta có thể bắt gặp những cụ già sáng sáng đi bộ vài vòng quanh hồ Gươm, hay đứng tập thể dục bên góc bờ hồ và có thể nói trong gần như bất kể điều kiện thời tiết như thế nào... Người ta đi bộ vòng quanh hồ như một thói quen hàng ngày, như để cảm nhận cái hồn cốt và nét đẹp cổ kính của hồ Gươm, mặc dù ngày nào cũng đã nhìn thấy nó.
Những hôm thời tiết đẹp, hay giao mùa người ta còn hay bắt gặp ở người Hà Nội có một thói quen nữa đó là chụp ảnh, họ chụp tất cả những cái gì họ thấy và từ những cái góc cạnh nhỏ nhất của khu phố cổ cho đến những nụ hoa, hay gốc cây cổ thụ bên bờ hồ Hoàn Kiếm... họ muốn ghi lại mọi khoảnh khắc đẹp của Hà Nội như một thói quen và luôn nuối tiếc vì sợ nó sẽ mất đi và không bao giờ quay trở lại...
Một thói quen nữa mà hình như bất kỳ ai cũng có thể thấy được đó là người Hà Nội rất yêu hoa và mùa nào hoa đó, khi những chiếc xe đạp chở đầy những sạp hoa di động trên khắp các đường phố thì cũng là lúc các bà, các chị đi mua hoa. Dưới bàn tay khéo léo và con mắt tinh tuý của người phụ nữ Hà thành những bó hoa được mua về để cắm trong những cái lọ hoa duyên dáng đặt trên bàn nơi góc phòng...
Người Hà Nội lớp trẻ cũng khác, họ có những thói quen rất nhẹ nhàng và thơ mộng, thí dụ như những buổi chiều tà từng đôi trai gái thường rủ nhau đi dạo trên đường Thanh Niên bên bờ hồ Tây để ngắm những giọt nắng hoàng hôn cuối cùng trong ngày trước khi mặt trời lặn, cũng như để muốn tâm sự và nói với nhau nhiều hơn trong cái phong cảnh tuyệt vời lãng mạn đó.

Người Hà Nội thích tập thể dục, chụp ảnh, cắm hoa... Ảnh minh họa.
Và những đêm hè ở Hà Nội, khi tiết trời nóng và oi, những đôi bạn trẻ đó lại rong ruổi lên cầu Long Biên để ngắm cảnh và hóng những cơn gió đồng nội từ sông Hồng thổi về, để được đắm mình trong cái mát lạnh của những con gió được đem lại từ một dòng sông đã có hàng ngàn năm gắn liền với lịch sử của Thủ đô Hà Nội.
Khi Hà nội về đêm và đó cũng là thói quen ăn quà của người Hà Nội thức dậy. Có thể nói hàng quà buổi đêm ở Hà Nội cũng không kém phần phong phú và sầm uất như ban ngày, nó cũng đông vui và đầy đủ như để đáp ứng cho cái sở thích này của những bạn trẻ xứ Hà thành.
Người ta có thể tìm thấy ở khắp nơi những món ăn nóng hồi như bánh gối, bánh rán hay ốc luộc, thậm chí khi tiết trời trở lạnh người ta có thể thưởng thức những bắp ngô nướng thơm lừng được quạt trên than hoa đỏ rực bày bán nơi góc phố...
Thế đấy, cứ bảo sao người Hà Nội có những nét riêng đặc trưng... và còn nhiều lắm không thể kể hết ra được. Nếu muốn biết người ta phải cần rất nhiều thời gian thì mới tìm hiểu và khám phá được nó. Và mỗi lần được về thăm lại Hà Nội là một lần được hiểu và biết thêm một cái mới của người Hà Nội...

Vụ mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải ở Hà Nội: Cơ quan chức năng vào cuộc
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Ngày 18/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội liên quan tới vụ mỹ phẩm vứt hàng loạt trên đường Vũ Quỳnh kéo dài sau phản ánh của Gia đình và Xã hội.

Từ 31/10 tới, học sinh vi phạm kỷ luật không bị đình chỉ học?
Giáo dục - 3 giờ trướcGĐXH - Theo Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT, từ 31/10, học sinh vi phạm kỷ luật sẽ không bị đình chỉ học.

Tin bão mới nhất: Bão số 8 giật cấp 10 vào Biển Đông, đất liền Việt Nam có ảnh hưởng?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 8 trên Biển Đông. Tuy nhiên, bão sẽ đổ bộ Trung Quốc không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

50 ngành Sư phạm lấy điểm chuẩn từ 28 trở lên năm 2025
Giáo dục - 4 giờ trướcMùa tuyển sinh năm 2025, trong số 74 ngành có điểm chuẩn xét tốt nghiệp THPT từ 28 trở lên, có tới 50 ngành thuộc Sư phạm.

Vừa tốt nghiệp đại học, chàng trai viết đơn tình nguyện nhập ngũ
Xã hội - 6 giờ trướcGĐXH - Với mong muốn thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều thanh niên vừa tốt nghiệp đại học không ngần ngại nộp đơn tình nguyện xin nhập ngũ năm 2026.

Động thái mới của 'tổng tài' vụ nhân viên quán cà phê bị hành hung vì nhắc khách không hút thuốc
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Nam thanh niên được cho là ra hiệu để người thân hành hung nhân viên quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) mới đây đã lên tiếng, cho rằng nhân viên quán xúc phạm, có ý định tấn công trước, sự việc bị cắt ghép, khiến dư luận hiểu lầm...

Công an bắt hàng loạt đối tượng mang dao kiếm rượt đuổi nhau trên đường
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn trên mạng xã hội, hàng chục thiếu niên từ Nghệ An và Hà Tĩnh đã tụ tập, mang theo dao kiếm đuổi đánh nhau trong đêm, gây náo loạn đường phố.

Quảng Trị: Giây phút kinh hoàng xe tải tông vào chợ chuối qua lời kể của nạn nhân sống sót
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Ông Hồ Văn Lát (SN 1949, trú xã Lìa, Quảng Trị) kể lại: “Chưa kịp dừng xe, bất ngờ tôi thấy xe tải lớn lao nhanh hướng thẳng vào vị trí mình đang đứng và quệt mạnh vào xe máy của tôi khiến tôi cùng nhiều người khác ngã sấp xuống đường”.

Hà Nội: Nam nhân viên bị 'tổng tài' sai người hành hung khi nhắc khách không hút thuốc trong quán cà phê
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Sau 3 lần nhắc khách không hút thuốc lá trong quán cà phê tại phường Vĩnh Tuy (TP. Hà Nội), nam thu ngân bị người đàn ông đấm vào mặt, choáng váng, ngã xuống sàn nhà.

Sắp tới sẽ bỏ xét học bạ vào đại học?
Giáo dục - 8 giờ trướcGĐXH - Với xét tuyển bằng học bạ THPT, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đại diện các trường về việc nên bỏ hoặc tiếp tục sử dụng phương thức này.

Con giáp nam vừa tài giỏi vừa dịu dàng
Đời sốngGĐXH - Trong 12 con giáp, có những người đàn ông không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn là mẫu hình người chồng lý tưởng.