Ăn thử quầy bánh tráng trộn mới phố Hàng Trống
ĂnNếu như người Sài Gòn đã quen thuộc với món ăn bình dân này lâu nay thì người Hà Nội mới chỉ biết tới bánh tráng trộn trong một vài năm trở lại đây.
Quán này nằm ở đoạn gần ngã tư giao với Phủ Doãn, hơi khuất tầm nhìn nhưng vì khá nổi tiếng nên vẫn nhiều người tìm đến.
Nếu như người Sài Gòn đã quen thuộc với món ăn bình dân này lâu nay thì người Hà Nội mới chỉ biết tới bánh tráng trộn trong một vài năm trở lại đây.
Quán cũng ở phố trung tâm, giá cả và độ thơm ngon không kém địa điểm cũ ở Trần Xuân Soạn hay dốc Hàng Than mà cảm giác đỡ xô bồ hơn.
40.000 đồng/ bát bún thịt nướng và 10.000 đồng/ nem lụi không phải là một mức giá lý tưởng cho món ăn bình dân này.
Bánh trôi tàu nhân trà xanh thơm dịu, ấm nóng giúp bạn xua tan đi cái lạnh chiều đông.
Quán bánh rán mặn giá 5.000 đồng ở đoạn giữa phố Pháo Đài Láng chính là địa điểm mới, đáng thử cho những ai trót ghiền món ăn hấp dẫn này.
Bánh rán – món ăn quen thuộc có mặt ở mọi phố phường, nhưng nổi tiếng và đắt khách thì chẳng đâu "qua mặt" được 4 tiệm lâu năm dưới đây.
Tô phở nóng hổi, thơm ngon là ý tưởng ăn tối đầu tiên bạn có thể tham khảo. Một bát phở trung bình có giá khoảng 30.000 đồng.
Gà ở đây là loại gà non, nhỏ nhưng “chất”, còn nem nướng là món cuốn, ăn chơi rất thú vị mà ít nơi bán.
Hàng bún mọc, sườn dọc mùng ở Lương Ngọc Quyến này không chỉ ngon, nhiều mà lại có giá cực kỳ dễ chịu.
Ẩm thực cố đô Huế luôn có sức hút kì lạ. Hương vị kinh kì kèm theo nét tinh tế của người Huế đã tạo nên nét đặc sắc không lẫn tạp trong mỗi món ăn. Trong rất nhiều quán Huế ở thủ đô, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một quán đồ Huế bình dân, mà món ăn lại thấm đẫm tinh thần Huế thứ thiệt.
Tên vậy thôi nhưng món ăn không chỉ đơn thuần có mỗi xôi và sắn. Với giá bình dân 20.000 đồng/bát, món ăn chắc chắn sẽ được lòng các thực khách "hảo nếp".
Cua bể vốn đắt đỏ nhưng các món ở đây giá chỉ 20.000 - 40.000 đồng.
Động não một chút, bạn sẽ nghĩ được khá nhiều món thơm ngon bổ rẻ mà hợp mùa.
Nếu đã quen với lẩu ếch miền Nam với vị ngọt đặc trưng, bạn sẽ ngạc nhiên với vị chua, cay của "người anh em" đến từ phương Bắc.
Quán nhỏ nhưng khá sạch sẽ và quan trọng là set lẩu riêu bò ở đây trông là lạ, hay hay hơn các tiệm phổ biến.
Vừa hao hao giống bún riêu, lại vừa hao hao giống bún trộn, đó chính là những gì mà chúng tôi cảm nhận về món canh bún này.