Lạc vào thiên đường quà vặt ngon rẻ ở khu ĐH Kinh tế
ĂnĐối tượng khách hàng ở đây chủ yếu là học sinh sinh viên. Tuy nhiên, cũng khá nhiều bạn trẻ hay dân công sở chịu khó lê la cũng khám phá ra khu ẩm thực ngon rẻ này.
Trong danh sách này không thể không nhắc tới nem tai Bà Hồng, "cháo chửi" Bà Mỹ hay bánh cuốn Bà Hoành.
Đối tượng khách hàng ở đây chủ yếu là học sinh sinh viên. Tuy nhiên, cũng khá nhiều bạn trẻ hay dân công sở chịu khó lê la cũng khám phá ra khu ẩm thực ngon rẻ này.
Những món này ăn sáng, trưa, chiều đều ngon mà chất, chắc chắn sẽ được lòng dân công sở và các bạn trẻ, nhất là trong ngày trời lạnh tê buốt thế này.
Người Quỳnh Côi (Thái Bình) vốn tự hào bởi một món đặc sản quê hương: canh bánh đa cá rô. Món ngon này vốn cũng xuất hiện khá nhiều ở Hà Nội, nhưng có lẽ đúng vị, đúng chất nhất vẫn là cửa hàng bánh đa cá rô Quỳnh Côi trên đường Tuệ Tĩnh.
Thưởng thức ly cà phê bên ánh nến lãng mạn và bản nhạc du dương cùng người mình yêu trong ngày Valentine là một lựa chọn lý tưởng.
Tìm một tiệm cà phê phong cách, ấm áp hay quán ăn ngon, rẻ là trăn trở của nhiều chàng trai trong dịp này.
Hà Nội đỏng đảnh lại trở mình gọi gió lạnh thấu xương, các hàng lẩu lại đông nghịt khách khứa. Với giá 138.000 một nồi lẩu cho 3 người, quán lẩu nhỏ trên đường Đại Cồ Việt càng trở nên “hút hàng” đặc biệt.
Những con ngõ, dãy phố này ngắn ngủi mà hàng ăn mọc lên san sát, thực đơn copy của nhau, thường chỉ chuyên về một "món tủ" như chân gà nướng, nem chua, hoa quả dầm….
Nếu đi 2 người, bạn chỉ mất khoảng 40.000 - 45.000 đồng là đã no nê với bữa xôi với bánh mì… không giống ai mà cũng rất dễ thưởng thức.
Món bún ốc chuối đậu của quán rất dễ gây “nghiện” bởi các nguyên liệu đầy đặn và nước dùng sánh ngọt đậm đà.
Vì là những cửa hàng giò chả lớn nên lượng khách mua hàng và đặt trước rất đông, để tránh mất thời gian, mệt mỏi, bạn nên gọi điện đặt hàng từ sớm.
Trong một lần khám phá đảo Bình Ba (Khánh Hòa), tôi đã được người dân nồng hậu chào đón bằng những món hải sản bình dị, được chế biến từ hải sản vừa đánh bắt.
Đây là quán chuyên về lươn Nghệ An, nằm gần trường THCS Đống Đa, Hà Nội, được rất nhiều người dân quanh đây yêu thích.
Ở ngay trong lòng thủ đô Hà Nội, các bạn cũng có thể được thưởng thức món cháo lươn đúng chất xứ Nghệ nóng hổi, thơm ngon.
Bạn khó có thể cưỡng lại vị ngon của những món lẩu này vào dịp cận Tết như thế này.
Ngõ vắng, thoáng đãng, sạch sẽ nên cứ chiều tối rất nhiều người thích đến đây để nhâm nhi ốc luộc, nem rán và đặc biệt là chân gà chiên giòn cực ngon của quán.
Nếu đang tìm một quán ăn với tiêu chí ngon, rẻ thì bạn sẽ khó mà ngó lơ trước bảng hiệu to “bò bít tết - 38.000 đồng” trên đường Huỳnh Văn Bánh thuộc quận Phú Nhuận (chạy qua ngã tư Huỳnh Văn Bánh – Lê Văn Sỹ về hướng đường Đặng Văn Ngữ một chút là thấy quán).