Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nếu trung thực với bản thân, mình đã khóc

Thứ bảy, 12:16 12/01/2008 | Giải trí

Giadinh.net - "Biệt động Sài Gòn” - bộ phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam - mình đã xem không biết bao nhiêu lần, nhưng đến bây giờ xem lại vẫn không thấy chán.

>>Bí mật hậu trường phim "Biệt động Sài Gòn"

Mình xem bộ phim này lần đầu tiên từ hồi còn bé xíu, không nhớ được là mấy tuổi nữa. Mình thích nó đến nỗi thuộc từng lời thoại, nhớ từng chi tiết diễn biến của phim.

Ấy thế mà năm nay khi xem lại, mình có những cảm xúc lạ lùng mà trước đây mình chưa bao giờ cảm thấy. Nếu trung thực với bản thân, và buông mình theo cảm xúc, chắc chắn mình đã khóc như mưa như gió.

Nhưng vì lúc xem có mọi người xung quanh, mình đã phải hết sức kiềm chế, nuốt nước mắt vào trong, để cuối cùng nó biến thành một cục nghẹn và một sự ám ảnh suốt mấy ngày liền, đến mức bây giờ mình có nhu cầu phải viết ra.

Kể ra thì cũng hơi lạ nhỉ - thời buổi hiện đại này xem “Biệt động Sài Gòn” mà lại chảy nước mắt được, mặc dù mình hoàn toàn không phải là đứa dễ khóc khi xem phim. Mình nghĩ xưa nay, có một số rất ít những bộ phim làm mình thực sự nghẹn ngào kiểu như thế này là “Ghost” (Hồn ma) hay là “Life is Beautiful” (Cuộc sống tươi đẹp).

Xem lại những thước phim cũ, mình kinh ngạc nhận ra...

Cảm xúc của mình hết sức lẫn lộn, do nhiều nguyên nhân. Trước hết, đã từ lâu rồi mình hầu như đoạn tuyệt với phim Việt Nam, không phải vì sính ngoại, mà vì nhiều phim Việt Nam bây giờ quá dở, khi mà diễn viên đóng còn kém cả diễn viên kịch nói, còn đạo diễn thì quá dễ dãi, cốt truyện thì câu khách rẻ tiền, coi thường khán giả.

Với một tinh thần chống đối phim Việt Nam thời hiện đại đến thế, thì khi xem lại những thước phim cũ này, mình kinh ngạc nhận ra trước kia người ta đã làm phim một cách có lương tâm đến mức như thế nào.

Hồi còn nhỏ, mình xem rất nhiều phim Việt Nam trong đó có “Ván bài lật ngửa”Biệt động Sài Gòn” này, mình thấy phim nào cũng hay và hoành tráng và vì nhiều phim hay như thế, mình coi sự xuất sắc của chúng là đương nhiên. Còn bây giờ, trong bối cảnh điện ảnh hiện nay của nước nhà, cảm xúc của mình đã đổi thay ở chỗ, thay vì coi những bộ phim này hay là đương nhiên, thì mình bắt đầu cảm thấy vô cùng “cảm kích” trước những nỗ lực mà các nhà làm phim đã bỏ vào một bộ phim như “Biệt động Sài Gòn”.

Bộ phim này của đạo diễn NSƯT Long Vân, đã phải quay trong 3-4 năm mới xong, và các diễn viên miền Bắc có mặt trong bộ phim đã phải mang theo cả gia đình vào trong Nam cho đến khi quay xong.

Không thừa, không thiếu, không khiên cưỡng

Về mặt diễn viên, phim đã quy tụ một dàn diễn viên gạo cội thời ấy: Quang Thái (Tư Chung), Hà Xuyên (Ngọc Mai), Thanh Loan (Nicô Huyền Trang), Thương Tín (Sáu Tâm), Thúy An (Ngọc Lan), Bùi Cường (K9), Robert Hải (Michael) và một diễn viên lai nữa đóng vai đại tá Cordel làm mình vô cùng ấn tượng, và cả một diễn viên nữa đóng vai Sông, tên sỹ quan Ngụy, v.v...

Còn vô số các diễn viên đóng vai phụ và các diễn viên quần chúng khác nữa nhưng để lại cho mình ấn tượng sâu sắc không kém như là cô bé bán báo, cậu bé 16 tuổi chỉ xuất hiện trong có mấy cảnh cuối của bộ phim, hay chỉ đơn giản là mấy tên lính ngụy đi đi lại lại hò hét vài câu.

Tất cả những diễn viên này, dù chính dù phụ, dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư, đều đã thể hiện rất đồng đều trình độ diễn xuất của mình, chứ không như trong nhiều phim Việt Nam hiện nay, các diễn viên giỏi đóng chung với các diễn viên chuyên nghiệp và nghiệp dư trình độ i tờ khiến người xem xốn hết cả con mắt khi thấy trình độ diễn xuất của họ quá “vênh” so với nhau.

Trước kia, khi xem “Biệt động Sài Gòn” mình chỉ thích thú theo dõi diễn biến của phim với những tình tiết hồi hộp, thì bây giờ mình “soi” vào từng chi tiết để xem thái độ của đạo diễn hay diễn viên đối với bộ phim là như thế nào.

Cứ mỗi chi tiết qua đi, mình lại càng thêm thán phục và xúc động trước tài năng và tâm huyết của toàn bộ ê kíp làm bộ phim này. Mỗi chi tiết, mỗi lời thoại, mỗi ánh mắt nhìn, mỗi giọt nước mắt, mỗi sự xuất hiện của diễn viên đều là vừa đủ như cần phải như thế, không thừa, không thiếu, không khiên cưỡng.

Có rất nhiều trường đoạn trong bộ phim để lại dấu ấn khó quên đối với mình như đoạn Sáu Tâm đặt quả bom trong khách sạn Caravelle nhưng quên hẹn giờ nên phải quay lại kiểm tra, và đến khi trở về với Ngọc Lan từ khách sạn, vừa đến bên gốc dừa thì anh đã khuỵu xuống khi nghe tiếng bom nổ từ phía khách sạn; đoạn Huyền Trang bị tra tấn trên ghế điện; hay trong loạt cảnh cuối của bộ phim cậu bé 16 tuổi đã hy sinh như thế nào...

Đoạn kết trên cả tuyệt vời

Thế nhưng đáng nói nhất phải là đoạn kết của bộ phim, khi những tên lính Mỹ đã phải lên máy bay rời Việt Nam vào năm 1973. Ngày xưa khi xem đến đoạn này, mình chỉ cảm thấy hết sức vui mừng là cuối cùng Tư Chung và Ngọc Mai đã xuất hiện bên nhau trở lại trong tư thế oai phong đến như vậy, hay là cuối cùng thì chúng ta đã chiến thắng và giặc Mỹ đã phải cuốn gói. Nhưng bây giờ, ấn tượng của mình về đoạn kết khác hẳn. Cùng với niềm vui chiến thắng là một nỗi buồn tê tái khiến mình muốn rơi nước mắt – nỗi buồn chiến tranh.

Toàn bộ cảnh cuối bên máy bay hầu như không có lời thoại – tất cả chỉ được khắc họa bằng tâm trạng của các nhân vật. Hai tuyến nhân vật chính đại diện cho cuộc chiến này đã xuất hiện trong cảnh này – một bên là Tư Chung và Ngọc Mai, còn một bên là Michael, Cordel và Sông.

Mình tưởng tượng, giả sử đạo diễn tồi, thì hẳn đã cho Tư Chung và Ngọc Mai thể hiện một niềm hân hoan trên khuôn mặt và sự nhục nhã thì dành cho 3 người đại diện cho Mỹ kia.

Thế nhưng không – tất cả những gì mình nhìn thấy trên khuôn mặt Michael, Cordel và Sông chỉ là một sự kinh ngạc không thể diễn tả bằng lời: Họ đã không hiểu tại sao Tư Chung và Ngọc Mai đã thoát khỏi mọi sự nghi ngờ của họ để trở về hôm nay với tư cách là người chiến thắng, và họ đã không thể hiểu nổi tại sao người Việt Nam đã chiến thắng.

Còn trên khuôn mặt của Tư Chung và Ngọc Mai, mình chỉ có thể nhận thấy một nỗi gì đó cũng không thể diễn tả lại bằng lời.

Thật là tài tình – cả đạo diễn lẫn diễn viên. Mình không thể nhớ được một bộ phim Việt Nam nào gần đây mà trong đó các diễn viên có thể biểu cảm đến mức ấy mà không cần dùng đến lời thoại, thậm chí không cần dùng cả đến bất cứ một biểu hiện nào của cơ thể ngoài ánh nhìn và cảm xúc trên khuôn mặt.

Theo đánh giá thiển cận cá nhân của mình, “Biệt động Sài Gòn” xứng đáng ngang tầm với những bộ phim đoạt giải Oscar của thế giới. Đây là bộ phim nhựa màu đầu tiên của điện ảnh Việt Nam. Bản thân diễn viên Thanh Loan sau bộ phim này hầu như không đóng phim nữa vì thấy không có một kịch bản nào có thể vượt qua được “Biệt động Sài Gòn”, và chị cũng tự cảm thấy các vai diễn khác nếu có sẽ khó lòng vượt qua vai Ni cô Huyền Trang của mình.

Bao giờ cho đến “ngày xưa”, điện ảnh Việt Nam???

An An

giang
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BTV Hoàng Dương của VTV bị giả mạo

BTV Hoàng Dương của VTV bị giả mạo

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng hình ảnh BTV Hoàng Dương, các đối tượng dùng AI tạo video giả, lồng ghép nội dung sai sự thật để quảng cáo, lừa đảo.

'Phú bà' quỳ gối xin cô giáo Thương buông tha cho con trai

'Phú bà' quỳ gối xin cô giáo Thương buông tha cho con trai

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều lần tìm mọi cách ngăn cản nhưng không thành, bà Dung bèn cầu xin Thương buông tha cho con trai.

Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) hốt hoảng khi con gái 'tình địch' đưa nhóm người lạ tới xưởng tăm hương

Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) hốt hoảng khi con gái 'tình địch' đưa nhóm người lạ tới xưởng tăm hương

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Bà Diện về nhà kể lại với chồng về việc tận mắt thấy Mai dẫn một nhóm người lạ tới quay phim, chụp ảnh ở xưởng tăm hương.

Ốc Thanh Vân nhuộm da, pha tiếng để đóng cặp với trai đẹp kém 14 tuổi

Ốc Thanh Vân nhuộm da, pha tiếng để đóng cặp với trai đẹp kém 14 tuổi

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Sau thời gian sống ở Úc với công việc "nấu cơm, quét nhà, chăm con", khi trở về Việt Nam, Ốc Thanh Vân trân trọng cơ hội được làm việc.

NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn đánh dấu cột mốc đặc biệt trên VTV

NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn đánh dấu cột mốc đặc biệt trên VTV

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng và chồng là diễn viên Anh Tuấn cùng góp mặt trong bộ phim "Ngược đường ngược nắng" với vai diễn vợ chồng.

Vợ chồng Hồng Đăng ở tuổi trung niên U50 vẫn lãng mạn, tình cảm khiến công chúng ngưỡng mộ

Vợ chồng Hồng Đăng ở tuổi trung niên U50 vẫn lãng mạn, tình cảm khiến công chúng ngưỡng mộ

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Hồng Đăng mới đây đã trở lại với phim "Đồng hồ đếm ngược" và được khán giả đón nhận. Nếu trên phim, anh là chàng "phi công trẻ" chất chứa nhiều bí mật cần giấu kín, thì ở ngoài đời, nam diễn viên lại thường xuyên khoe những khoảnh khắc lãng mạn bên người vợ doanh nhân.

Đám cưới đầy tiếng cười, hạ màn 'Không giới hạn'

Đám cưới đầy tiếng cười, hạ màn 'Không giới hạn'

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Tập cuối của "Không giới hạn" đã mang đến cho khán giả những cảm xúc vui tươi, ấm áp.

Tùng Dương: Xin hãy dừng so sánh ca sĩ AI và ca sĩ thật

Tùng Dương: Xin hãy dừng so sánh ca sĩ AI và ca sĩ thật

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Tùng Dương đã có một bài viết bày tỏ quan điểm rõ ràng về việc khán giả đang so sánh ca sĩ AI với ca sĩ thật. Hiện tại, bài viết này của nam ca sĩ nhận được nhiều tương tác từ khán giả.

Xác minh lại vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên

Xác minh lại vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên

Giải trí - 11 giờ trước

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đang rà soát, xác minh các tài khoản mạng xã hội thông tin sai sự thật liên quan vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên để xử lý vì chia sẻ lại bộ ảnh cùng các thông tin, bình luận chưa đúng sự thật, có dấu hiệu “thổi phồng” vấn đề.

Gia thế gây chú ý của Hoa hậu Phương Oanh

Gia thế gây chú ý của Hoa hậu Phương Oanh

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh vừa đăng quang Miss World Vietnam 2025. Gia thế của nàng hậu gốc Hà thành khiến nhiều người tò mò.

Top