Tin sáng 8/4: Lộ manh mối vụ hai bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ; đau xót hình ảnh sạt lở 5 ngôi nhà bên bờ sông Cầu
GĐXH - Đã 5 ngày trôi qua nhưng hai bé gái đi bán kẹo ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM) vẫn chưa được tìm thấy; từ những hình ảnh được chia sẻ có thể thấy rất nhiều căn nhà ven sông đã bị xô và thậm chí đổ sập xuống sông.

Lộ manh mối vụ hai bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ
Liên quan đến vụ việc hai bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Bến Nghé cho biết, các đơn vị liên quan vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.
"Chúng tôi đang phối hợp với UBND Quận 1, phân công lực lượng chia nhau tìm kiếm tại các điểm tập trung đông người, nơi công cộng. Công an địa phương cũng đang trích xuất camera để điều tra", vị này nói.

Thông tin tìm trẻ mất tích được lan truyền trên mạng xã hội
Theo một nguồn tin của phóng viên, bước đầu qua camera an ninh, hai bé gái có người lạ dắt đi ra hướng đường Hàm Nghi.
Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thị Chi (27 tuổi, ngụ quận 7, mẹ hai bé gái) cho biết, từ khi xảy ra vụ việc, gia đình cùng người thân vẫn đang tìm kiếm.
Ly thân với chồng đã hai năm, một mình chị Chi nuôi 4 con. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, chị phải mang con ra đường bán hàng để kiếm tiền mưu sinh.
"Kể từ ngày mất dấu hai con, tôi không ngủ được, chỉ mong sớm tìm lại được hai đứa bé", chị Chi nghẹn giọng.
Trước đó, tối 3/4, chị Chi cùng 4 con nhỏ đến phố đi bộ Nguyễn Huệ bán hàng. Khi đến đường Đồng Khởi, chị này đi đưa tiền cho người quen cách đó khoảng 100m.
Sau khi quay lại, chị Chi tá hỏa không thấy hai con Nguyễn Kiều Thảo My (7 tuổi) và Lê Hoàng Thùy Linh (3 tuổi) ở đâu.
"Lúc đó, tôi có hỏi bảo vệ và được biết hai con dắt nhau đi về phố đi bộ Nguyễn Huệ, tôi liền chạy lên tìm nhưng cũng không thấy đâu", chị Chi bật khóc.
Thời điểm thất lạc, bé My mặc đồ màu đen, bé Linh mặc đồ đỏ chấm bi. Vụ việc được gia đình trình báo công an ngay sau đó.
Kỷ luật giáo viên mầm non tại TP HCM tát vào mặt và đầu học sinh
Một giáo viên mầm non tại Quận 3, TP.HCM vừa bị tạm đình chỉ đứng lớp vì đã tát vào mặt và đầu học sinh trong giờ ăn.

Cô giáo dùng tay đè đầu cho bé ói vào tô thức ăn rồi đút tiếp cho học sinh này ăn (Ảnh cắt từ video)
Cụ thể, video trích xuất từ camera của trường mầm non vào cuối tháng 3 cho thấy, sau giờ ăn trưa, chỉ còn 2-3 em vẫn đang ngồi ở bàn ăn, giáo viên này đã ngồi ở góc khuất camera để đút cho học sinh còn lại.
Trong lúc đó, cô giáo đã liên tục có những hành động tác động trực tiếp vào học sinh, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Khoảng 1 phút sau giáo viên này trở lại và tiếp tục đánh học sinh này vào mặt, thậm chí dúi đầu khiến học sinh (có thể) ngã ngửa ra sau.
Trong một video khác, khi cho một học sinh khác ăn, bé bị nôn và cô đã đè đầu cho bé ói vào tô thức ăn rồi đút tiếp cho học sinh này ăn.
Ông Lương Trọng Bình, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 xác nhận sự việc xảy ra tại trường Mầm non 4 (Quận 3). Hiện tại giáo viên này đang được nhà trường xử lý theo đúng quy định xử lý kỷ luật viên chức nhà giáo. Cô giáo này bị đình chỉ đứng lớp từ ngày 3/4.
Ông Bình cũng cho biết thêm, giáo viên này đang mang thai nên cần cẩn trọng trong việc kỷ luật. Với học sinh bị tác động, nhà trường cũng đã đến nhà học sinh và xin lỗi phụ huynh.
Phòng cũng sẽ có báo cáo chi tiết cho Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM và các ban, ngành liên quan về vụ việc này.
Đau xót hình ảnh sạt lở 5 ngôi nhà bên bờ sông Cầu, Bắc Ninh
Mới đây, một vụ sạt lở đã xảy ra tại ven sông Cầu, khu vực phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh). Từ những hình ảnh được chia sẻ có thể thấy rất nhiều căn nhà ven sông đã bị xô và thậm chí đổ sập xuống sông.
Nhiều người chứng kiến cảnh này đã không khỏi xót xa:
"Đau lòng quá, cơ nghiệp cả đời, nơi ăn chỗ ăn ở của cả gia đình mà giờ chẳng còn gì."
"Mong mọi người bình an vượt qua, nguy hiểm quá."
"Bao nhiêu công sức tiền bạc, giờ tất cả chìm vào lòng sông."

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Tống Quang Thanh, Chủ tịch UBND phường Vạn An (TP Bắc Ninh) cho biết, vào khoảng 2h ngày 7/4, sự cố sạt lở mái đê hữu Cầu tại vị trí km49+750 đến km49+800 tiếp tục diễn ra.
"Có 5 ngôi nhà của người dân đã bị sạt lở xuống sông Cầu. Trước tình hình trên, chúng tôi đã sơ tán người dân để đảm bảo an toàn" , ông Thanh nói và cho biết, vẫn chưa có con số thống kê thiệt hại cụ thể và số hộ dân phải di dời.
"Trước mắt chúng tôi tập trung ổn định chỗ ăn, ở tạm cho những người dân bị ảnh hưởng. Phương án tạm thời có thể bà con ra ở tại trường mầm non cũ" , ông Thanh thông tin.
Ông Chu Văn Khang, Trưởng khu phố Vạn Phúc (phường Vạn An) cho biết, Vạn Phúc là làng cổ ven đê sông Cầu từ nhiều đời nay. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố sạt lở bờ sông và nhà cửa.
Những ngày qua, người dân trong khu đã hỗ trợ các gia đình trong diện di dời đến nơi an toàn, đồng thời ứng trực 24/24 giờ theo dõi diễn biến sạt lở để báo cáo kịp thời UBND phường Vạn An và các cơ quan chức năng.
Liên quan đến vụ việc báo Tiền Phong thông tin, ông Nguyễn Song Hà – Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh cho biết, về giải pháp lâu dài, thành phố Bắc Ninh lập dự án để di dân đến nơi ở an toàn và xây bờ kè đê sông Cầu ở khu vực sạt lở tại phường Vạn An.
UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu các lực lượng chức năng áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại do sạt lở và sự cố công trình gây ra. Đồng thời, theo dõi sát diễn biến sạt lở để tiếp tục di dời người và tài sản đến nơi an toàn khi xảy ra sự cố.
Trong đó, chú trọng xây dựng phương án di dân trước mắt để bảo đảm các gia đình phải di dời có nơi ăn, ở sinh hoạt ổn định. UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các lực lượng chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, trang thiết bị cần thiết để có thể huy động xử lý ngay theo phương châm “4 tại chỗ” nếu sự cố phát triển thêm.
Trước đó, vào tháng 3, một ngôi nhà 2 tầng của người dân ở phường Vạn An bị sạt lở xuống sông Cầu. Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Bắc Ninh đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai làm sạt lở bờ sông Cầu đoạn từ K49+750 đến K49+800 đê hữu Cầu (phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh).
Tước danh hiệu 2 nữ cảnh sát tham gia "tiệc" ma túy
Công an TP Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 2 nữ cán bộ công an có mặt, tham gia bữa "tiệc" ma túy
Trao đổi với Báo NLĐ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an TP Hải Phòng) xác nhận Bùi Thị Ngọc Bích (SN 1988, trú tại 63 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng), người vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, là cán bộ của đơn vị.

Tang vật thu giữ tại căn nhà Paris 06-08 trong khu đô thị cao cấp
Trước đó, như tin đã đưa, hồi 23 giờ 30 phút ngày 4/4, tại nhà của Tạ Vũ Tr. (SN 1978, ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt xóa ổ nhóm sử dụng trái phép chất ma túy, bắt 12 đối tượng gồm 7 nam và 5 nữ.
Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện 9/12 đối tượng dương tính với ma túy, thu giữ 0,13 g Ketamin và một số tang vật có liên quan.
Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1986, trú tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng); Bùi Thị Ngọc Bích (SN 1988, ở phường Minh Khai, quận Hồng Bàng) và Vũ Hoàng Cường (SN 1982, trú tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Nguồn tin riêng của Báo NLĐ cho hay, vào thời điểm lực lượng công an xuất hiện, trong số 5 "chân dài" có mặt tại tham gia bữa tiệc, ngoài Bùi Thị Ngọc Bích là cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, còn có V.A. (nữ cán bộ Công an quận Dương Kinh (TP Hải Phòng) cũng dương tính với ma túy.
Được biết, Công an TP Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 2 nữ cán bộ này.
Cá lồng chết trắng sông ở Hải Dương, Bộ NN&PTNT truy tìm nguyên nhân

Các bè cá thiệt hại lớn
Hôm nay (7/4), cá nuôi lồng bè tiếp tục chết, nổi lên trên các sông Thái Bình, Kinh Thầy và một phần sông Sặt thuộc tỉnh Hải Dương. Hiện tượng này xảy ra liên tục trong nhiều ngày nay. Các đơn vị chuyên môn cũng như ngành nông nghiệp đang tích cực tìm nguyên nhân nhưng vẫn chưa có được đáp án.
Trao đổi với PV VNN, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương Bùi Văn Thăng cho biết: Cá chết trong đợt nắng nóng đầu mùa hè. Theo thống kê sơ bộ, hơn 300 tấn cá nuôi, có giá trị đã chết. Hiện tượng này xảy ra tập trung ở TP Hải Dương, Chí Linh, huyện Nam Sách,Tứ Kỳ trên các sông Thái Bình, Kinh Thầy. Nay thời tiết dịu, hiện tượng cá chết có giảm. Lực lượng chức năng vẫn phải huy động nhân lực, vật lực để vớt xác cá, tránh gây ô nhiễm cho nguồn nước.
Theo ông Thăng, Bộ NN&PTNT đã cử đoàn công tác của Cục Thuỷ sản và Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I về địa phương phối hợp với sở và các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, tìm nguyên nhân. Kiểm tra nhanh tại vị trí có nhiều cá chết cho thấy, nồng độ oxy hòa tan trong nước rất thấp, nồng độ khí độc cao. Tuy nhiên, điều gì dẫn đến hiện tượng này thì ngành chuyên môn vẫn chưa làm rõ được.
Để ứng phó với hiện tượng trên, Sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương đã có văn bản chỉ đạo việc tăng cường bảo vệ sản xuất trong nuôi trồng thủy sản. "Bộ NN&PTNT và tỉnh Hải Dương đang nóng lòng tìm ra nguyên nhân, nhằm ngăn chặn và hướng dẫn người dân giảm thiểu thiệt hại", ông Thăng thông tin.


Nước trên sông Cầu cao hơn mặt đê gần nửa mét, người dân Bắc Ninh 'căng mình' đắp đập, ngăn lũ
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Chiều 9/10, nước lũ trên sông Cầu qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn tiếp tục dâng cao. Tại khu vực đê Đẩu Hàn, hàng trăm người dân cùng với lực lượng chức năng đang khẩn trương gia cố, đắp đê, ngăn nước lũ tràn vào khu dân cư.

Hình ảnh đau lòng nhìn từ trên cao hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc, Hà Nội chìm trong 'biển' nước
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Nước sông Cầu đi qua địa phận xã Đa Phúc, Hà Nội dâng cao, gây ngập sâu toàn bộ khu dân cư ngoài đê Lương Phúc, thôn Ngô Đạo, chìm trong biển nước, nhiều người phải sơ tán.

Con giáp luôn lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng cho tập thể
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Trong 12 con giáp, có những người mang trong mình sức ảnh hưởng đặc biệt. Họ không chỉ biết tạo động lực cho bản thân mà còn lan tỏa nguồn năng lượng sống tích cực đến những người xung quanh.

Cựu nhân viên ngân hàng trốn truy nã 30 năm sa lưới
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Sau khi chiếm đoạt số tiền gần 400 triệu đồng vào năm 1995, Thủy bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam, sống chui lủi và che giấu thân phận dưới nhiều vỏ bọc khác nhau.

Liên tục cảnh báo, nhiều người vẫn nhẹ dạ 'sập bẫy' lừa đảo trực tuyến
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng sự phát triển của công nghệ, các đối tượng lừa đảo dựng nhiều kịch bản tinh vi để chiếm đoạt tài sản. Dù thủ đoạn không mới, nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ dẫn đến "sập bẫy".

Phát hiện rùa núi vàng quý hiếm lạc vào vườn nhà dân ở Huế
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Phát hiện cá thể rùa núi vàng quý hiếm lạc vào vườn nhà, người đàn ông ở Huế thông báo cho cơ quan chức năng để giao nộp, thả về tự nhiên.

Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo tại Đắk Lắk hành hung đồng nghiệp
Giáo dục - 8 giờ trướcGĐXH - Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT Đắk Lắk khẩn trương kiểm tra, xác minh và báo cáo sự việc thầy giáo của Trường THPT Võ Nguyên Giáp hành hung đồng nghiệp.

Công an vào cuộc vụ nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man trong lớp học tại An Giang
Giáo dục - 9 giờ trướcGĐXH - Liên quan vụ hai nam sinh hành hung một học sinh nữ trong lớp học tại Trường THCS Chợ Vàm (An Giang), cơ quan công an đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Tin vui: Từ nay, học sinh Hà Nội không còn phải làm đơn xin miễn, giảm học phí
Giáo dục - 10 giờ trướcGĐXH - Từ năm học 2025 - 2026, trẻ mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Hà Nội sẽ được miễn học phí theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.

Giải cứu cô gái 20 tuổi bị bắt cóc vào khu tự trị khi qua Campuchia
Xã hội - 12 giờ trướcGĐXH - Cô gái người Quảng Trị bị bắt cóc bán vào khu tự trị khi qua Campuchia làm việc. Công an phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành giải cứu công dân an toàn.

Ngày sinh Âm lịch của người sớm đạt tự do tài chính
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, có những ngày sinh Âm lịch mang lại cho chủ nhân vận mệnh đặc biệt, sớm dư dả tiền bạc, tinh thần lạc quan và nhận được nhiều may mắn trong đời.