Đi ăn bún riêu ngon rẻ có tiếng trong ngõ Phất Lộc
ĂnTừ nhiều năm nay, quán bún riêu chỉ bán buổi sáng trong ngõ Phất Lộc đã trở thành địa chỉ quen của nhiều người khi muốn ăn bát bún riêu ngon, rẻ.
Quán này có nhiều món cơm, bún ngon lạ, nên tìm đến đây dân công sở không phải đau đầu nghĩ ngợi “trưa nay ăn gì?”.
Từ nhiều năm nay, quán bún riêu chỉ bán buổi sáng trong ngõ Phất Lộc đã trở thành địa chỉ quen của nhiều người khi muốn ăn bát bún riêu ngon, rẻ.
Những con ốc béo, thịt mẩy, giòn sần sật cùng nước chấm thơm ngon ăn hoài không chán chính là điểm cộng của quán ốc vỉa hè này.
Mỗi đĩa cá trích nướng dành cho gia đình nơi đây cũng chỉ có giá 50.000 đồng/đĩa.
Người Việt có những kiêng kỵ nhất định trong ăn uống. Những ngày cuối tháng, một số món dè chừng đầu tháng lại được sử dụng triệt để để "xả xui". Vịt cũng là món ăn thích hợp dùng cuối tháng trong quan niệm của người Việt.
Những sợi bún mềm mại cứ thế theo tay người thưởng thức tan dần trong miệng cộng hưởng với vị giòn giòn của giò tai, ngòn ngọt của thịt bò, thịt cua… vô cùng thú vị.
Món nộm bò khô với đu đủ xanh bào sợi, thịt bò khô cắt nhỏ thêm chút lạc rang, rau sống, tương ớt cay rồi trộn đều với nước mắm chua ngọt là món quà vặt vô cùng hấp dẫn của người Hà Nội.
Ở một nơi đông đúc như Hà Nội, kiếm được quán bún ngon mà rẻ tới bất ngờ như quán bún riêu nhỏ phố Ngọc Hà quả là một điều thú vị.
Mùa hè, các món chè, kem đều có tác dụng giải khát tốt, nhưng khi nhắc đến những món mát thì không thể không kể đến vịt: nướng, sốt vang và gỏi vịt cải bắp.
Quán bún bò Nam bộ ở Phan Bội Châu hút khách bởi cách chế biến cẩn thận, các nguyên liệu đầy đặn, tươi ngon.
Dù mô hình nhà hàng toilet đã có mặt từ khá lâu trên thế giới nhưng chỉ tới gần đây, giới trẻ Hà Nội mới được trải nghiệm cảm giác thú vị: ngồi uống cà phê trong không gian nhà vệ sinh ở nhà hàng toilet đầu tiên tại Việt Nam.
Với ưu điểm thoáng đãng, mát mẻ với giả cả dễ chịu, các tụ điểm dưới đây là những địa chỉ hàn huyên của các bạn trẻ Hà Nội.
Dù ngán ngẩm với chuyện ăn uống trong những ngày nóng nực nhưng khi nhìn thấy mẹt cuốn lạ mắt ở đây, khách nào cũng lấy lại cảm hứng ngay.
Điểm đặc biệt của hàng nộm bò khô trong nhỏ ngõ ở phố Tôn Thất Tùng là có thêm bì lợn thái sợi trộn thính vừa thơm, vừa lạ miệng.
Có cặp đôi ngồi tám chuyện cả giờ, gọi đủ món tào phớ, bánh kẹp, khoai tây mà đứng dậy chỉ hết có 6-7 chục nghìn thì “hốt hoảng” hỏi chủ quán: “Sao rẻ thế?”.
Các món ăn chế biến từ gà từ lâu đã là "sở trường" của người Hà Nội. Khu phố cổ nơi tập trung đông dân cư nhất nhì thủ đô cũng là tụ điểm có nhiều quán xá hấp dẫn, giá thành dễ chịu hơn cả. Ở nơi đây có vô số món ngon từ gà, mà khách ghé tới phần nhiều đều gật gù tấm tắc.
Không gian thoáng đãng, món ăn gần gũi và giá cả phải chăng là lý do mà quán ăn vỉa hè được rất nhiều người ưa chuộng.