Nhà thơ của làng tôi (III) - Bắt chước ông cha
Thâm cung bí sửGiadinhNet- Người ta rất nhiều tiền nhưng ăn không ngon, còn tôi nghèo nhưng ăn ngon. Cái gì cũng sạch.
GĐXH - Rất nhiều người dành trọn cả đời để mải miết đuổi theo sự thành công theo góc nhìn của người đời. Họ lầm tưởng rằng "tiêu chuẩn vàng" của một người thành đạt phải là tiền chất thành núi, ngồi ở vị trí cao ngút ngàn, danh lợi vẹn toàn.
GiadinhNet- Người ta rất nhiều tiền nhưng ăn không ngon, còn tôi nghèo nhưng ăn ngon. Cái gì cũng sạch.
GiadinhNet- Ông Luyến là lão nông tri điền, theo đúng nghĩa chân chính của từ này. Ông yêu đất, yêu cây vô cùng. Nắng nóng 39–40 độ mà hàng ngày ông vẫn ra đồng nhổ lúa ma.
GiadinhNet- Họ tên đầy đủ của ông là Cao Đăng Luyến. Ông Luyến là một nhân vật đặc biệt, sống không giống ai, làm không giống ai, nói không giống ai.
GiadinhNet- Một kỳ trăng mật tuyệt vời. Đôi vợ chồng trẻ sang Paris, uống café Rila, thưởng thức bia tươi Effen, bơi thuyền trên sông Sen, thăm bảo tàng Louze, chiêm ngưỡng những tác phẩm mỹ thuật hàng đầu thế giới.
GiadinhNet- Bá đã làm đúng kế hoạch. Anh đã trình diện bố mẹ vợ tương lai và đưa bố mẹ mình lên Hòa Bình để đặt cơi trầu và nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ Trang.
GiadinhNet- Sau khi đi bán cà cuống, đi ăn sáng và uống café, Bá và Trang đến phố Phạm Sư Mạnh mua một chai rum hảo hạng rồi về phố Láng Hạ mua nửa cân café bột. “Chúng ta sẽ pha café rum tại nhà, không đi tiệm nữa”.
GiadinhNet- Qua một thời gian, Hoàng Trang đi vồ cà cuống đã quen tay hơn. Số cà cuống bắt được cũng nhiều hơn. Con cà cuống lẩn rất nhanh, mình chậm tay là mất.
GiadinhNet- Kỳ nghỉ hè cuối cùng ở trường đại học, bạn bè trong lớp rủ nhau đi du lịch, đi Sapa, đi Sầm Sơn, Đồ Sơn còn Hoàng Trang thì về thăm nhà Bá bên bờ sông Đáy.
GiadinhNet- Đám cưới thứ 2, trai tơ lấy nạ dòng là Nguyễn Nam. Trong khi uống rượu, chị Mận ngồi co chân lên ghế. Cái quần lụa tuột xuống để lộ cái đùi trắng ngần, có những mạch máu nhỏ li ti hồng hồng. Mắt Nam như dán chặt vào cái đùi ấy. Chỉ thoáng qua là chị Mận biết Nam muốn gì.
GiadinhNet- Người trúng số độc đắc là thầy Đạt, giáo viên trường làng. Nghề giáo có nhiều thời gian cho vợ con nhất, cũng có điều kiện để dạy bảo con cái.
GiadinhNet- Hà sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Lương. Thằng bé đẹp như tranh vẽ. Có cháu đích tôn, ông Đường và bà Hoan rất mừng. “Cơ ngơi này là của thằng Lương, tương lai của nó rất sáng”. Ông Đường nói như vậy.
GiadinhNet- Tường tấn công Thu Hà rất quyết liệt. Chiều nào anh ta cũng đến lớp tiếng Anh của Thu Hà với một bông hoa hồng trong tay.
I – Cô giáo “cao gió” GiadinhNet- Nếu bạn nghĩ trai tơ lấy nạ dòng là vì tiền thì hoàn toàn sai lầm. Không phải như thế. Nạ dòng có sự hấp dẫn riêng. Phụ nữ đã có con ở lứa tuổi 30 là đỉnh cao của người đàn bà. Họ chắc chắn, chín chắn, nhiều kinh nghiệm sống chứ không còn bấp bênh, đỏng đảnh như gái tơ.
GiadinhNet - Bà Chính nhận làm ô sin cho nhà ông Phát. Thỏa thuận hợp đồng lao động là bà Chính nhận lương rất cao nhưng bà phải cam kết làm đến khi nào bà Hiền qua đời.
GiadinhNet - Trong chuyện đôi lứa có một quy tắc khó thay đổi - môn đăng hộ đối, nhà cửa 2 bên phải tương xứng.
GiadinhNet - Đầu xuân tôi đi thăm nhà thơ Cao Khắc Tương. Thơ Cao Khắc Tương giàu cảm xúc, những cảm xúc tinh tế rất gần với thơ Đường.
GiadinhNet - Cuối cùng rồi Bùi Nắm Tay cũng lấy vợ. Vợ anh là Nguyệt Ánh. Hai người đã quá hiểu nhau và rất yêu nhau.
GiadinhNet - Không chỉ Nguyệt Ánh mà ở làng tôi có nhiều người tò mò về bàn tay phải luôn nắm chặt của Bùi Nam.
GiadinhNet - Ngoài 4 sào ruộng trồng cà pháo, Bùi Nắm Tay còn trồng 2 sào mía. Anh trồng mía là để làm hương. Hương trầm có mía sẽ rất thơm, mùi hương rất hấp dẫn.
GiadinhNet - Cà pháo muối nén ăn ngon tuyệt, có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Bùi Nắm Tay không bán lẻ cà muối mà mang tới các chợ lớn trong huyện bán buôn.
GiadinhNet - Bùi là họ, nắm tay là thói quen. Người ta ghép họ với thói quen gọi mãi thành tên thường dùng. Tên cúng cơm của ông Bùi Nắm Tay là Bùi Nam. Không ai nắm tay được tối ngày nhưng ông Bùi Nam đã nắm tay cả gần một đời.
GiadinhNet - Thanh và Nguyệt đã ngồi với nhau một đêm tới sáng. Lúc này con gái của Nguyệt đã hơn 1 tuổi.
GiadinhNet - Nguyệt vừa khóc vừa viết thư cho Thanh nhưng cuối cùng cô quyết định không gửi thư đi. Dù có viết cả nghìn trang cũng không nói hết được nỗi đau và tâm tư của cô lúc này.
GiadinhNet - Đó là một cuộc rượu tai hại. Đến tháng Nguyệt không thấy mình như mọi tháng khác. Cô vô cùng lo lắng khi cảm thấy hình như mình đã mang thai.
Nguyệt phẫn nộ khi thấy ông Ngô cố tình ngăn trở tình yêu của cô với Thanh chỉ với một mục đích là dành Cao Thanh cho con gái ông.
GiadinhNet- Chuyện mai mối không thành khiến ông Ngô rất bực. Ông vẫn quyết tâm tách Nguyệt ra khỏi Cao Thanh, chỉ như thế thì con gái ông mới có được một người chồng đầy triển vọng.
GiadinhNet - Thanh đưa Thư về cửa hàng. Một căn phòng nhỏ, một chiếc giường nhỏ, một ngọn đèn dầu tù mù như con đom đóm.